-
25 năm sau thảm họa 11/9, FBI đưa ra cảnh báo khiến nhiều người lo ngại -
Danh tính 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Đồng Nai, bé gái 2 tuổi còn sống hiện ra sao? -
Nữ hiệu phó đỗ ô tô giữa sân trường, bị yêu cầu làm rõ chuyện vay tiền giáo viên -
Từ doanh nhân công nghệ đến mắt xích trong đường dây Xôi Lạc TV -
Mua bán bất động sản: Có thể bị phạt đến 300 triệu đồng nếu thanh toán tiền mặt -
Tử vi thứ 4 ngày 9/9/2026 của 12 con giáp: Dần lận đận tình duyên, Thân tiền tài như ý -
Thanh Hóa: Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi bị đột quỵ trên biển -
Bí ẩn vụ người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, người chồng gặp tai nạn cách 15km -
Ô tô khách tông đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phụ xe tử vong tại chỗ -
Cô giáo xả thân cứu bé 2 tuổi khỏi xe tải, đối mặt nguy cơ mất chân, 2 con nhỏ vẫn ngóng mẹ về
Đời sống
03/02/2026 13:59Hé lộ cuộc sống của cặp chị em sinh đôi cùng sống trong một căn hộ ở Hà Nội sau khi kết hôn
Gắn bó từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành
Chị Vũ Thị Thanh và chị Vũ Thị Hiếu là hai chị em sinh đôi sinh năm 1992, quê tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, trong gia đình có ba anh chị em. Khác với nhiều cặp song sinh thường tách biệt khi lớn lên, Thanh và Hiếu từ nhỏ đã đặc biệt khăng khít, gần như không rời nhau.

Hai chị em có nhiều điểm giống nhau từ tính cách đến sở thích. Những năm đi học, họ luôn song hành trong mọi sinh hoạt. Khi bước vào đại học, dù theo học ở hai ngôi trường khác nhau, cả hai vẫn giữ thói quen chia sẻ với nhau mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống.
Năm 2016, chị Hiếu lập gia đình với anh Trần Quang Lý. Do hai bên nội ngoại ở gần nhau nên cuộc sống của chị Hiếu không có nhiều xáo trộn, và với chị Thanh, việc em gái lấy chồng dường như chưa tạo ra khoảng cách rõ rệt.
Đến năm 2020, chị Thanh kết hôn và cùng chồng ở lại Hà Nội làm ăn. Khi mỗi người đều có gia đình riêng, sự bận rộn khiến hai chị em lần đầu cảm nhận rõ cảm giác xa nhau. Tuy vậy, trong lòng cả hai luôn mong có ngày được sống gần như thuở còn thơ.

Hai nhà góp tiền mua chung căn hộ
Đầu năm 2023, vợ chồng chị Hiếu quyết định rời quê lên Hà Nội tìm cơ hội mới. Thời gian đầu, cả gia đình về ở chung với vợ chồng chị Thanh trong căn nhà thuê tại khu Trương Định.
Ngôi nhà gồm ba tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 35m². Tầng một được sử dụng làm phòng khám nha khoa, hai tầng trên là không gian sinh hoạt. Dù diện tích không rộng, nhưng nhờ sự thấu hiểu và nhường nhịn, hai gia đình vẫn chung sống êm ấm, không xảy ra va chạm đáng kể.
Khi chị Thanh sinh con đầu lòng, do ông bà hai bên đều lớn tuổi, chị Hiếu ở lại để hỗ trợ chị gái. Có thời điểm con nhỏ phải nằm viện, vợ chồng chị Thanh túc trực chăm sóc con, còn gia đình chị Hiếu lo toàn bộ việc ăn uống, nấu nướng rồi mang vào viện mỗi ngày. Những trải nghiệm ấy càng khiến hai chị em cảm nhận rõ giá trị của việc có nhau trong những lúc khó khăn.
Khi các con lớn dần, căn nhà thuê trở nên chật chội, không còn phù hợp cho hai gia đình đông người. Sau nhiều lần bàn bạc, họ thống nhất cùng góp tiền mua một căn chung cư để tiếp tục sống chung.

Ban đầu, ý định này vấp phải sự phản đối từ bố của hai chị em vì lo ngại việc hai gia đình ở chung dễ phát sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, Thanh và Hiếu đã thuyết phục bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cho thấy đây là quyết định có cân nhắc, không phải bốc đồng. Cuối cùng, hai gia đình cùng nhau mua một căn hộ rộng hơn 62m² tại khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội.
Chung quỹ sinh hoạt, chia việc rõ ràng
Theo chị Hiếu, ngay từ khi còn ở nhà thuê, mối quan hệ giữa chồng chị và anh rể đã rất hòa thuận. Cả hai đều hiền lành, suy nghĩ tương đồng, tôn trọng không gian riêng nên hầu như không xảy ra mâu thuẫn.
Để hạn chế va chạm, hai gia đình thống nhất lập quỹ chi tiêu chung hàng tháng, mỗi bên đóng góp một khoản cố định. Các khoản mua sắm thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt đều sử dụng từ quỹ này. Nhờ có thêm thực phẩm gửi từ quê lên, chi phí ăn uống mỗi tháng của đại gia đình chỉ khoảng 5 triệu đồng.

Việc nhà được phân công linh hoạt: Chị Hiếu phụ trách đi chợ, chị Thanh nấu ăn; anh Mừng giặt giũ, phơi quần áo; anh Lý lo rửa bát, dọn dẹp. Họ không quá câu nệ chuyện tính toán chi li. Khi ai mệt hay ốm, người khác sẽ chủ động san sẻ.
Hiện, gia đình chị Thanh có con đầu lòng gần 3 tuổi, còn con trai của chị Hiếu mới hơn nửa tuổi – kết quả sau gần 10 năm mong mỏi có con.
Theo chị Thanh, sống chung không có nghĩa là lúc nào cũng êm đềm tuyệt đối. Hai chị em đôi khi vẫn có bất đồng nhỏ, nhưng nhờ tình thân và sự thấu hiểu, mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. “Không phải gia đình nào cũng phù hợp với việc sống chung, nhưng với chúng tôi, đó là lựa chọn đúng. Được ở gần nhau, cùng nuôi con, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn – đó là điều rất khó đong đếm bằng tiền”, chị Thanh bày tỏ.
- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trăn trở trước sự bùng nổ của nhạc AI tại Việt Nam (08:49)
- 25 năm sau thảm họa 11/9, FBI đưa ra cảnh báo khiến nhiều người lo ngại (08:49)
- Yêu cầu điều tra bổ sung dòng tiền 3 tỷ đồng trong vụ án bán giày giả tại Hà Nội (08:38)
- Đang yêu có bầu, mẹ người yêu đưa 5 tỷ bắt chia tay, tôi chỉ cười và đồng ý (08:30)
- Danh tính 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Đồng Nai, bé gái 2 tuổi còn sống hiện ra sao? (08:24)
- Lao động một công ty được hỗ trợ 25 tỷ đồng sau khi nhà máy rời khu đất "vàng" (08:18)
- Hoa hậu Ngọc Hân chuẩn bị hồ sơ xin việc ở tuổi U40, tiếp tục hành trình làm mới bản thân (08:07)
- Haaland lập cú đúp, Man City thắng dễ Porto ở Champions League (08:03)
- Nữ hiệu phó đỗ ô tô giữa sân trường, bị yêu cầu làm rõ chuyện vay tiền giáo viên (59 phút trước)
- Từ doanh nhân công nghệ đến mắt xích trong đường dây Xôi Lạc TV (1 giờ trước)