-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Đời sống
06/05/2021 16:24Hết hồn với kiểu chặt chém khách du lịch ở Vĩnh Hy: Dĩa cơm chiên hải sản 100k nhưng tìm 'đỏ mắt' không thấy thịt đâu?
Chuyện bị "chặt chém" khi đi du lịch chắc chẳng còn xa lạ gì ở Việt Nam. Thậm chí, nhiều người trong chúng ta từng là nạn nhân của hiện tượng này. Nói chung, kinh nghiệm "xương máu" chính là nên hỏi kỹ giá trước khi ăn uống ở nơi xa lạ thay vì chỉ nhìn vào menu rồi kêu ra.
Mới đây, một du khách đã đăng bài "bóc phốt" quán ăn nọ ở Vĩnh Hy (Ninh Thuận) vì "chém" 2 dĩa cơm chiên hải sản với giá 200k nhưng chất lượng thì thực sự tệ hại. Nguyên văn bài chia sẻ như sau:
"Lễ đi chơi Vĩnh Hy, Phan Rang, chuẩn bị tâm lý lễ tết sẽ bị chém nhưng không nghĩ là bị chém sốc cỡ vậy. Trưa đi chơi mệt mỏi về nghỉ một lúc đến tầm 2 giờ chiều để đi cano ra biển bơi và ngắm san hô.
Xuống quán gọi đồ ăn xong để đi, 4 đứa với tâm trạng đói khát vội gọi 2 đĩa cơm chiên hải sản và thêm 4 cốc trà đá. Một lát sau nước tương đem ra 2 chén, sau đó là 2 đĩa cơm này, gọi là cơm chiên hải sản. Vì đang đói và không nghĩ sẽ bị chém nên đến lúc sau tính tiền mới chụp lại. Đây là 1/2 đĩa cơm còn lại.
Đem đĩa cơm ra thấy buồn phần một rồi, đến lúc tính tiền 2 đĩa 200k lại càng buồn hơn. Không có vị gì của cơm chiên luôn. 1 đĩa hải sản chắc được 1 con tôm nhỏ bằm ra. Tụi mình không hề bới để gắp lấy tôm mực luôn vì bới cũng không tìm được.
Tâm lý bị chém thì chắc chắn có rồi, nhưng không nghĩ bị chém mà cái bụng vẫn đói vì cơm quá dở, ăn không nổi phải bỏ lại."

Ngay lập tức, bài đăng của tài khoản Facebook này nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Xem ảnh và clip, có thể thấy đúng là dĩa cơm chiên hải sản này chẳng có gì khác ngoài… cơm và vài cọng hành. Tìm "đỏ con mắt" cũng chẳng thấy bóng dáng hải sản ở đâu.
Không có thịt đã đành, theo lời review của chủ nhân bài đăng thì cơm chiên cũng rất dở. Tốn 100k/dĩa mà phải vừa vác cái bụng đói, vừa vác "cục tức" về nhà.

Bình luận về khoảnh khắc này, cư dân mạng nhận xét:
- Nhanh trí lấy kính lúp hoặc hiển vi ra xem sẽ thấy mực bào tử, ghẹ bào tử, tôm hùm bào tử hoặc cấp độ phân tử xuất hiện trong dĩa cơm!
- Nói thiệt chứ nhìn dĩa cơm này còn thua cơm ở nhà mình trộn cho mấy bé cún ăn nữa…
- Trông dĩa cơm chẳng khác nào bỏ vô chảo dầu đảo vài cái rồi cho ra!
- Chém kiểu này thì kinh quá, 100k mà chẳng khác nào cơm nguội trộn với dầu ăn và gia vị.
- Đây là cơm chiên không khí chứ hải sản cái gì?
- Cơm rang có nước mắm, mà trong nước mắm có cá cơm rồi còn gì bạn. Hải sản đấy!
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Không gian văn phòng NextTech của Shark Bình tại số 18 Tam Trinh (18:35)
- Cảnh báo lũ đặc biệt lớn, 4 tỉnh sau hết sức lưu ý! (18:15)
- Cháy ở hầm giữ xe Takashimaya, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy (18:07)
- Vợ chồng Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân bỗng gọi tên Ly Kute, đáp trả bình luận xúc phạm (57 phút trước)
- Cháy dữ dội kho hàng gần chợ lâu đời ở TPHCM, khói đen bao trùm khu dân cư (1 giờ trước)
- Nhiều người kéo đến xem bò sinh ra bê có 6 chân ở Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị dụ vào khách sạn làm việc với 6-7 công an giả (1 giờ trước)
- Tan hoang sóng nước trên Quảng trường Mỹ Đình (1 giờ trước)
- Phương Oanh có liên quan gì đến việc kinh doanh của Shark Bình? (1 giờ trước)
- Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi (1 giờ trước)




