Đời sống

Hí hửng nghĩ được chồng hẹn đi ăn ngày Valentine sớm, vợ chải chuốt. măc đẹp ai ngờ cay đắng nhận 'cú lừa' đau điếng

Cứ tưởng chồng sẽ tặng cho vợ một buổi đi ăn lãng mạn cùng món quà bất ngờ nhưng cô gái lại cay cú vì bạn đời sống quá thực tế.

Gần đến ngày Valentine, cô gái nào cũng mong chờ được bạn trai, chồng tặng quà, rủ đi ăn ở không gian lãng mạn. Tuy nhiên, cũng có những chị em lại cay cú khi chồng mình lại người quá thực tế và món quà không như ý. Như trường hợp mà chị vợ dưới đây gặp phải chẳng hạn.

"Cách tặng quà Valentine của người thực tế nó lạ lắm. Khuyên thật chị em trước khi lấy chồng nên chọn một người lãng mạn, tinh tế rồi hẵng cưới, chứ đừng như em, vớ được ông chồng ngay từ khi còn yêu đã là tuýp người thực tế. Ngày lễ thay vì tặng hoa, gấu bông hay socola thì ông ấy lại mua đồ ăn, sách vở, khóa học tặng em, tưởng đâu bố mua đồ cho con gái. Đến ngày lễ Valentine, tưởng hẹn hò lãng mạn như nào, ai ngờ bị ăn ngay 2 vố đau điếng, cay quá mà không làm được gì.

Hôm nay thấy ông ấy nhắn hẹn đi ăn ngoài, tưởng bở được đi ăn Valentine sớm, em cứ hí hửng vẽ ra đủ thứ, makeup từ 4h chiều, chỉ đợi chồng tan làm về đón. Cứ ngỡ được đi ăn đồ u sang chảnh trong một không gian nhiều nến và hoa, ai dè đèo đến một quán đồ Việt là em đã thấy nghi nghi rồi. Vào lại còn thấy mấy ông bạn chờ sẵn tay bắt mặt mừng, em ngán ngẩm hẳn luôn. Thế mà chưa dừng lại ở đó, lúc bạn nhân viên ra hỏi bàn mình có còn độc thân không vì quán đang có chương trình tặng rượu xoa dịu nỗi xót xa cho hội FA dịp Valentine. Ông ấy chẳng cần suy nghĩ đến 1 giây mà phán luôn: "Bọn anh toàn FA em nhé, hội này đều là hàng xóm chơi với nhau từ hồi cởi chuồng cơ". Đến nước này thì quá đáng lắm rồi, không ngờ mình bị ông chồng bán rẻ chỉ vì 1 chai rượu. Thế là cả hội được tặng rượu xong cười khoái chí, có mỗi em là mặt méo xệch vì cay cú, điên không cơ chứ!

Chưa hết, thấy em giận dỗi, ông ấy còn vỗ ngực bảo "Thôi vợ đừng giận, anh đã chuẩn bị sẵn cho em một món quà chỉ toàn là trái tim với tình yêu ngập tràn đấy!". Em lại một lần nữa ôm mộng nghĩ rằng chồng mình vẫn còn gỡ gạc được một chút gì đó ngọt ngào. Và đấy, này thì món quà toàn là trái tim à, một đĩa trái tim luôn nhé, không biết nên khóc hay cười nữa. Tối nay xác định ngủ ngoài sofa nhé, điên lắm rồi đấy! Bài học xương máu cho chị em là từ giờ đừng ai đòi người yêu hay chồng tặng quà mà phải đặt cả trái tim vào nữa nhé".

Hí hửng nghĩ được chồng hẹn đi ăn ngày Valentine sớm, vợ chải chuốt. măc đẹp ai ngờ cay đắng nhận 'cú lừa' đau điếng
Lên đồ đẹp vì tưởng đi đón Valentine lãng mạn, cô gái không ngờ chồng lại đưa đi ăn cùng bạn thân. Thậm chí, còn tặng món tim làm quà Valentine.

Câu chuyện ngay khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Không ít chị em đồng tình với chị vợ về món quà "không có tâm" của anh chồng này.

- Lúc yêu thì lãng mạn đón đưa, lúc cưới về thành ra thế này, chênh lệch tâm lý quá ai chịu nổi!

- Thà là một câu nói hay một hộp bánh, bông hoa nhưng còn hơn. Không thì đi xem phim, đi nhậu 2 mình cũng ổn chứ đừng gọi bạn bè của ông ra thì các ông nhậu nói chuyện vui chứ vợ không vui chút nào đâu! . Tỉnh táo lên các chị em gái ạ! Lúc yêu mà như thế này thì bỏ luôn chứ lấy về là tủi thân gấp vạn lần đấy!

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người bênh vực anh chồng:

- Ủa, tim ngon mà.Ở nhà mà có tim là mình tranh ăn hết phần của em, hay nói thẳng ra là nịnh nọt, nài nỉ nó cho mình tim.

- Chắc mình là Food girl nên chỉ thích ăn, đuợc ăn là nhất!

- Dù sao cũng gỡ được bữa ăn, còn hơn chồng tui lơ luôn!

- Gớm các chị em lễ tết nào cũng đòi quà nhưng lương thì vét sạch không chừa miếng nào thì đàn ông chúng tôi bán thận để có tiền mua quà chắc?

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hi-hung-nghi-uoc-chong-hen-i-an-ngay-valentine-som-vo-chai-chuot-mac-ep-ai-ngo-cay-ang-nhan-cu-lua-au-ieng-a368531.html