-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
Đời sống
07/03/2018 13:40Hình ảnh chị vừa hát vừa đưa võng ru em đáng yêu đến mức mẹ nào cũng muốn có một cô con gái
Khi lập gia đình và sinh con, nếu may mắn có con gái đầu lòng, các mẹ sẽ hiểu đó là một lợi thế lớn đến chừng nào.
Khi con hơi lớn, con sẽ giúp mẹ các việc trong nhà như bếp núc, lau dọn, điều mà ít cậu con trai làm được. Thi thoảng con thủ thỉ với mẹ, tâm sự với mẹ, còn gì sung sướng hơn.
Còn khi con bé, các mẹ có thể tha hồ làm điệu, tạo kiểu tóc, váy áo công chúa xúng xính cho con hay mặc cho con những bộ đồ đôi thật "cool" với mẹ. Không chỉ như vậy, dù ít tuổi thôi, nhưng nhiều cô bé cũng ra dáng "chị cả" lắm rồi nhé. Điển hình như việc giúp mẹ trông chừng em, thủ thỉ tình cảm với em hay chơi đùa cùng em khi mẹ bận việc... Nhìn thấy cảnh ấy thôi, đảm bảo nhiều người sẽ muốn sinh ngay cho gia đình mình một nàng công chúa.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền một clip ngắn thú vị về người chị gái nhỏ, miệng thì hát ru, chân thì đưa võng cho em thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Trong clip, cô gái bé nhỏ chừng 2 - 3 tuổi, cầm điện thoại trên tay, miệng líu lo hát theo bài hát ru "Ầu ơ ví dầu hát ru con", chân thì không ngừng đẩy võng ru em. Với giọng hát còn chưa rành rọt, rõ tiếng, nhưng cử chỉ đáng yêu của bé gái khiến người xem đều vô cùng ngạc nhiên và thích thú.

Tài khoản H.L bình luận: "Đáng yêu thế! Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, ông bà ta ví von quả không sai. Có con gái thật tuyệt".
"Nhìn thích quá, mình cũng ước có một cô con gái đầu lòng. Bé này dự là sẽ có chỉ số não bộ rất cao nè, một lúc làm được nhiều việc mà làm ngon ơ, sau này lớn sẽ thông minh lắm đây", tài khoản N.B bày tỏ.
Bên cạnh đó cũng có nhiều người lo sợ, cô bé ru em mạnh thế kia sợ sẽ làm ngã em khi mẹ không có bên: "Gái giỏi quá, nhưng cẩn thận đạp mạnh chân là ngã em đó nha"; "Mẹ nó ơi, để chị còn bé thế kia trông em có sợ nguy hiểm không? Nhưng nhìn cảnh này thấy ấm áp quá"....
Trần Thị Mỹ Uyên (SN 1990 - mẹ của hai bé) chia sẻ, cô "chị cả" trong clip nói trên có tên Nguyễn Trần Uyên Phương. Cô bé nay đã được 32 tháng tuổi. Ở nhà bé Uyên Phương còn được ba mẹ gọi với cái tên thân thương là bé Nhím.
"Clip trên mình quay một chút thôi, lúc đó mình ở nhà sau lên thì thấy cảnh này, chứ Nhím còn nhỏ nên mình cũng không để bé coi em, sợ nguy hiểm. Bình thường, bé Nhím rất cưng em, hồi mình mang thai bé Bi (em trai bé Nhím), Nhím rất hay hôn bụng mẹ vì Nhím luôn nhớ bụng mẹ có em Bi. Bé Nhím tuy nhỏ nhắn người nhưng lanh lợi lắm, lại biết nghe lời nữa nên mẹ khá nhàn", mẹ Bi Nhím chia sẻ.
Cũng theo bạn Mỹ Uyên: "Hồi mình mới sinh, bé còn chưa quen, hay nũng nịu với mẹ và gây sự chú ý vì sợ ba mẹ quên mất mình. Nhưng sau vài tuần ba mẹ gần gũi Nhím hơn, bé cũng thương em nhiều, cứ ngủ dậy là lại trườn qua thơm má em. Mỗi khi em khóc, Nhím lại ra dỗ dành "ngoan, ngoan, hai thương" nghe tình cảm lắm".
Được biết, bé Nhím rất thích ca nhạc, đặc biệt thích nhảy theo clip và biết khá nhiều con vật, bài hát tiếng Anh.
Nhìn hình ảnh giản dị nhưng vô cùng tình cảm của hai chị em khiến ai cũng ước ao sinh được một bé gái đầu lòng như thế!
Theo Phong Nguyên (Helino)








- "Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào? (4 phút trước)
- Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng? (13 phút trước)
- iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam (15 phút trước)
- "Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa (23 phút trước)
- Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9 (31 phút trước)
- Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan (50 phút trước)
- Đà Nẵng: Công an đột kích quán pub, lộ hàng loạt rượu ngoại, bóng cười không rõ nguồn gốc (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An (1 giờ trước)
- iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro? (1 giờ trước)
- Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội (1 giờ trước)




