Đời sống

Họ hàng xa 'cực phẩm' đột nhiên đến nhà đòi chồng bỏ vợ để cưới con gái 17 tuổi đang bầu bé trai của mình: 'Chuyện quái gì cũng xảy ra được!

Đứng trước yêu cầu phi lý một cách tự nhiên của người họ hàng này, cư dân mạng không khỏi thốt lên một từ "Cực phẩm!".

Cư dân mạng Trung Quốc mới đây đã được phen ngơ ngác, ngã ngửa với câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong bộ phim truyền hình "cẩu huyết" nào đó.

Cụ thể, một gia đình nhỏ đang yên ấm hạnh phúc, bỗng đột nhiên có người tự xưng là họ hàng tới "chọc gậy bánh xe", đưa ra những yêu cầu hết sức phi lý, làm người ngoài cuộc nghe cũng phải tức giận thay. 

Quá đỗi bực bội, chị vợ đã đăng lên mạng xã hội để xin cư dân mạng phân xử cho mình: "Có lần vợ chồng tôi đột nhiên phải đón tiếp hai mẹ con là họ hàng xa đến nhà, không biết là họ hàng thân thích có quan hệ mấy đời rồi.

Người mẹ đặt yêu cầu muốn chồng tôi phải ly hôn với tôi rồi kết hôn với cô con gái năm nay mới 17 tuổi, chưa kết hôn nhưng đã có bầu của bà ấy, chỉ vì cô ấy đang mang thai, hơn nữa đứa bé trong bụng còn là bé trai, mà khi đó vợ chồng tôi mới kết hôn và chỉ mới có một cô con gái 2 tuổi.

Điều vô lý là đứa bé trong bụng cô gái kia không phải là của chồng tôi, chồng tôi nói chưa từng gặp cô gái kia bao giờ, thậm chí trước đây còn không biết rằng mình có họ hàng thế này.

Họ hàng xa 'cực phẩm' đột nhiên đến nhà đòi chồng bỏ vợ để cưới con gái 17 tuổi đang bầu bé trai của mình: 'Chuyện quái gì cũng xảy ra được!
Ảnh minh họa

Lúc nghe được yêu cầu của họ hàng này thì tôi cảm thấy vô lý đến mức nực cười, còn chả thèm để ý đến bọn họ, đến nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái. Hai mẹ con họ thấy chúng tôi không đồng ý thì bắt đầu làm ầm ĩ lên không chịu đi, bà mẹ còn lớn tiếng nói rằng nhà chúng tôi mới chỉ có một cô con gái, giờ bà ấy đã mang đến cho nhà tôi một bé trai rồi, chẳng có lý do gì mà chồng tôi lại không chịu.

Tôi nghe xong thì tức đến cười ra, quả thực không hiểu nổi mạch não của người họ hàng này. Tôi không buồn nói gì nữa mà là cầm chổi vừa mắng vừa đuổi cổ bọn họ ra khỏi nhà, bọn họ còn có ý định tới nài nỉ thêm vài lần nhưng tôi nhất quyết không cho bọn họ bước chân vào nhà chúng tôi nửa bước."

Tình huống có 1-0-2 này ngay khi được chia sẻ lập tức đã thu hút lượng lớn sự chú ý của cư dân mạng. Phần lớn ý kiến đều cho rằng, với loại họ hàng "cực phẩm" như vậy thì không nên đôi co nhiều cho mất thời gian. 

- Đọc xong tôi có cảm giác lú luôn, thậm chí đến tưởng tượng cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra lại có người như vậy. Trái Đất đáng sợ quá, hãy trả tôi về Sao Hỏa đi!

- Bác gái này quá trọng nam khinh nữ, chị gái đuổi là còn nhẹ, tôi sẽ đúm cho bà ta đến khi tỉnh ngộ mới thôi!

- Ngày trước cũng có một case là họ hàng xa mang con trai đến nhà (mới có một cô con gái đang đi học) yêu cầu phải chu cấp cho con trai ông ấy, bảo nhà kia con gái cần gì học... Nghe xong ông bố tức quá cầm chổi đuổi luôn.

- Chân thành xin lỗi những vị tác giả, biên kịch bị tui bảo là viết ra những tình tiết quá vô lí, thử thách trí thông minh của người xem. Hoá ra là do tui sống chưa đủ lâu để thấy những chuyện kì dị trên thế giới này.

- Nhưng mà cô gái kia mới 17 tuổi... làm sao kết hôn được?

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ho-hang-xa-cuc-pham-ot-nhien-en-nha-oi-chong-bo-vo-e-cuoi-con-gai-17-tuoi-ang-bau-be-trai-cua-minh-chuyen-quai-gi-cung-xay-ra-uoc-a362262.html