-
Sập tường căng tin tại trung tâm sát hạch lái xe, một học viên thiệt mạng -
Trường cấp 3 tại TP.HCM bị phụ huynh "tố" vận động đóng góp sai quy định, Sở GD-ĐT yêu cầu khẩn -
Vụ bé hơn 2 tuổi ở Hà Tĩnh chi chít vết cắn: Camera tê liệt, một câu nói khiến phụ huynh phẫn nộ -
Hộ kinh doanh cần làm gì trước 2026 khi thuế khoán bị bãi bỏ, chuyển sang kê khai tự động -
Tang thương bao trùm gia đình hai công nhân tử vong trong vụ sạt lở trên Quốc lộ 6, hoàn cảnh khiến ai nấy xót xa -
"Gả con mà không có nổi cái nhẫn 2 chỉ" – mẹ chú rể cười mỉa trước mặt thông gia… Không ai ngờ vài phút sau -
Đến chơi nhà con rể mà thấy bà thông gia làm quần quật như giúp việc, con gái thì ngồi mát, ăn vặt đủ thứ... -
Vụ bằng đại học nước ngoài không được công nhận: Cựu giảng viên, học viên hé lộ nhiều bất thường trong đào tạo -
Elon Musk bỏ túi 168 tỷ USD sau một đêm, trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD -
Cái chết tức tưởi của người đàn ông và lời cảnh báo "rùng mình" về chiếc bình giữ nhiệt
Đời sống
03/03/2017 16:54Hoàng hậu Nhật phá vỡ truyền thống hoàng gia khi tự chăm sóc con
Ngoài nuôi con bằng sữa mẹ, Hoàng hậu Michiko còn dậy sớm chuẩn bị hộp cơm trưa cho các con mang tới trường.
| Nhà vua và Hoàng hậu quây quần bên các con, cháu. Ảnh chụp tháng 11/2013. Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản. |
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Trong các hoạt động tại Việt Nam, Hoàng hậu Michiko gây ấn tượng với hình ảnh giản dị cùng phong thái điềm đạm. Ở Nhật, bà được người dân kính trọng không chỉ bởi trí tuệ, sự gần gũi mà còn ở tâm hồn và nhan sắc mặn mà.
Mối nhân duyên của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản được ca ngợi là "chuyện tình cổ tích" hay "chuyện tình sân quần vợt". Hai người gặp nhau lần đầu trong một trận tennis năm 1957. Bà Michiko là tiểu thư của một gia đình thường dân giàu có và nổi tiếng cả trong lĩnh vực kinh doanh lẫn học thuật. Bản thân bà cũng là một người tài sắc vẹn toàn.
Cuộc hôn nhân phá vỡ truyền thống của Thái tử Akihito khi đó và tiểu thư Michiko Shoda năm 1959 là đề tài bàn tán của xã hội Nhật thời ấy. Vượt lên mọi định kiến, ông vẫn yêu và lấy người mình chọn. Nhà vua và Hoàng hậu có với nhau ba người con: Thái tử Naruhito, Hoàng tử Fumihito và Công chúa Sayako.
Theo truyền thống hoàng gia Nhật, con cháu trong hoàng tộc bị tách khỏi bố mẹ và được vú em chăm sóc riêng. Tuy nhiên, Thái tử Akihito và vợ một lần nữa phá vỡ nguyên tắc này khi muốn tự nuôi dạy các con, thay vì đặt trọn niềm tin cho người khác.
Dù bận rộn, hoàng hậu vẫn dành thời gian nuôi dạy các con bằng tình yêu thương. Bà cho các con bú sữa mẹ hoàn toàn. Khi các con đến tuổi đi học, bà dậy sớm chuẩn bị hộp cơm trưa cho con mang đến trường.
"Tôi xin ý kiến Nhà vua ở mọi vấn đề. Tôi rất biết ơn Nhà vua vì đã cho tôi lời khuyên quý giá rút ra từ chính trải nghiệm của ông. Những lời khuyên này rất hữu ích với tôi", Hoàng hậu Michiko chia sẻ về phương pháp nuôi dạy các con trên website Kunaicho.
Hoàng hậu Michiko tự đề ra nguyên tắc riêng cho việc chăm sóc con cái. Bà ôm con thật chặt ít nhất một lần trong ngày để thể hiện tình yêu. Bà muốn các con được nhặt bất cứ thứ gì chúng ném xuống đất. Ngoài ra, khi con đang mải mê với một thứ gì đó, hoàng hậu không bao giờ làm xao lãng bằng cách đưa hay cho chúng xem thứ khác.
Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Hello Magazine năm 2014, Hoàng hậu Michiko từng tâm sự: "Các con mỗi đứa một tính cách khác nhau nhưng chúng đều rất thân thiết với tôi. Dù đã dành cho các con tình yêu, sự chăm sóc và nuôi dạy chu đáo, tôi tin mình vẫn có thể làm nhiều điều hơn nữa".
Sau nhiều thập kỷ, cuộc hôn nhân của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản vẫn êm ấm và hạnh phúc. Chuyện tình đẹp của họ vẫn được nhắc tới với niềm yêu mến và sự kính trọng. Họ đã cùng nhau công du tới nhiều nước trên thế giới và như một phần trong công việc hàng ngày, hai người tản bộ quanh khu vườn trong dinh thự trước mỗi bữa điểm tâm sáng. Chủ nhật hàng tuần, Nhà vua và Hoàng hậu thích lái xe tới khu vườn ở phía Đông hoàng cung để ngắm cỏ cây, hoa lá và cho cá chép trong ao ăn. Từ thời trẻ cho tới nay, Hoàng hậu thường đệm đàn piano khi Nhà vua chơi đàn Cello và cả gia đình hoàng gia đều rất vui thích khi cùng thưởng thức âm nhạc. Những lúc rảnh rỗi, họ còn chơi quần vợt.
Theo H.Phương (Ngoisao.net)
- Nguy cơ kiệt quệ sức khỏe qua tiếng Póc Póc từ sân Pickleball (33 phút trước)
- Cơ quan chức năng Hàn Quốc chưa thể kết luận đoạn ghi âm liên quan Kim Soo Hyun có bị AI can thiệp hay không (37 phút trước)
- Người chồng kiện vợ ra tòa vì từ chối hiến gan cứu mạng và phán quyết gây tranh cãi (52 phút trước)
- Thủ môn U22 Thái Lan nói đã "nghiên cứu kỹ" lối chơi của U22 Việt Nam, tuyên bố sẽ giành HCV (1 giờ trước)
- Sập tường căng tin tại trung tâm sát hạch lái xe, một học viên thiệt mạng (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lập dự án "ma" tiền ảo DRK, chiếm đoạt gần 2.000 tỷ đồng của nhà đầu tư (1 giờ trước)
- Quên Honda Future đi, "vua xe số" 125cc mới chất hơn Wave Alpha và RSX chính thức ra mắt, giá dễ mua (1 giờ trước)
- Campuchia kịch liệt lên án Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16, cáo buộc "xâm phạm nghiêm trọng" (1 giờ trước)
- Nữ Giáo sư nghiên cứu dược liệu hàng đầu vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Nữ Giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia TP.HCM (1 giờ trước)
- Trường cấp 3 tại TP.HCM bị phụ huynh "tố" vận động đóng góp sai quy định, Sở GD-ĐT yêu cầu khẩn (1 giờ trước)