Đời sống

Học sinh tiểu học viết văn kể 'Mẹ em có tận 19 thỏi son', cô giáo đọc xong cười chảy nước mắt

Bài văn của em học sinh này khiến những người nghiêm túc nhất cũng phải bật cười.

Những bài văn của học sinh tiểu học luôn khiến người lớn phải phì cười vì quá ngây ngô, hài hước. Các em nghĩ gì viết nấy, thậm chí còn dám to gan "nói xấu" cả thầy cô, bố mẹ trong bài văn. Chẳng hạn, một cậu bé ở Trung Quốc đã khiến giáo viên cười chảy nước mắt khi chia sẻ câu chuyện về mẹ trong bài văn của mình như sau:

"Mẹ em có 19 thỏi son, em lén dùng nó làm cọ vẽ. Mẹ em chưa phát hiện ra, dù sao em nghĩ mẹ cũng không dùng hết. Chẳng lẽ mẹ còn tưởng mình là cô gái 18 tuổi hay sao? Từ lâu đã chẳng còn ai để ý đến mẹ nữa rồi. Thế mà còn ngày nào cũng ưa làm đẹp".

Học sinh tiểu học viết văn kể 'Mẹ em có tận 19 thỏi son', cô giáo đọc xong cười chảy nước mắt
Bài văn "tố" mẹ có nhiều son của cậu nhóc tiểu học.

Đây quả là một cậu nhóc "to gan lớn mật". Bởi chẳng những "tố" mẹ có nhiều mỹ phẩm, cậu bé còn chia sẻ luôn việc mình đã lén lấy đồ của mẹ để nghịch ngợm. Không chỉ vậy, em còn dám chê mẹ già, không ai để ý nữa nhưng vẫn suốt ngày làm đẹp.

Không rõ bài văn được chấm mấy điểm nhưng chắc chắn em học sinh này sẽ có một bữa cơm "đầy giông bão", bị mẹ mắng ra trò. Bởi ở cuối bài văn, cô giáo đã yêu cầu em phải đem bài về cho phụ huynh ký tên! Đây có lẽ là điều mà cậu nhóc lém lỉnh này chẳng thể ngờ tới.

Được biết, bài văn sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận rất nhiều lượt chia sẻ từ các bậc phụ huynh. Một số ông bố bình luận: "Vợ tôi cũng có nhiều son lắm, màu nào cũng như nhau nhưng may là chưa bị con 'tố giác'. Tôi có nên 'xúi' con tôi viết như này không nhỉ?". Còn các mẹ thì hóm hỉnh đùa "Từ giờ mỗi lần con học Văn, tôi sẽ giấu hết đồ mỹ phẩm đi. Cẩn thận vẫn hơn".

Theo Thanh Hương (Phụ Nữ Thủ Đô)




https://phunuso.baophunuthudo.vn/giao-duc/hoc-sinh-tieu-hoc-viet-van-ke-me-em-co-tan-19-thoi-son-co-giao-doc-xong-cuoi-chay-nuoc-mat-c74a24904.html?fbclid=IwAR2xJZxKZjXx1aeEusx5ohptQ1Wc-6xpxd6GZFISfUDZ_RCpK9NXk4QZNZA