-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Đời sống
15/01/2018 16:19Hội những anh chồng nghiện con hơn nghiện vợ khiến chị em vừa khoái chí vừa ghen tị
Trên các diễn đàn mạng xã hội, hội chị em vẫn thường ca thán với nhau rằng, dù vợ mới sinh, con còn nhỏ nhưng các ông chồng vẫn rất vô tâm, mải tụ tập bạn bè, rượu bia đến khuya mà bỏ mặc vợ con dọn dẹp nhà cửa hay chăm sóc con cái. Chính vì điều này mà không ít lần, hội chị em đã từng "đăng đàn" lên mạng, tố cáo chồng vì thói vô tâm, không yêu vợ, chẳng thương con.
Nhờ thế mà mới biết được đa số nỗi lòng sầu héo của các chị em, nhiều người than ngắn thở dài, rằng "yêu và cưới khác xa nhau quá", hay "có chồng hờ hững cũng như không" khiến không ít cô gái chưa chồng lắc đầu ngao ngán, nguyện ế đến già.
Chính vì thế, những người đàn ông biết yêu thương, chia sẻ với vợ việc nhà, việc cửa, đặc biệt là việc chăm sóc con cái luôn là đề tài "hot" được cánh chị em phụ nữ đặc biệt quan tâm.
Mới đây, cộng đồng mạng rần rần chia sẻ về hình ảnh của ông bố đảm, không nề hà giúp vợ việc chăm sóc con nhỏ, từ thay bỉm, bế con đến cho con ăn, ru con ngủ... Dòng trạng thái của người vợ trẻ Kiều Trinh nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của hội chị em. Đây cũng chính là người đàn ông được gọi với biệt danh dễ thương "ông bố của năm".

Dân mạng hết lời khen ngợi độ chịu khó tâm lý của ông bố trẻ, thay vì chọn đồng hành cùng bạn bè trong những cuộc vui, ông bố này lại chọn cách lui về nhà, đỡ đần vợ, chăm con thơ giúp vợ.
Mẹ Hiền Hoàng Thu bình luận: "Ông bố của năm đây rồi, ít anh chồng khéo tay biết tắm cho con lắm, chúc mừng mẹ nó nhé"; "Ôi tôi nhìn thấy chồng nhà người ta mà thèm nhỏ giãi. Hờn cả thế giới luôn" - nick Phương Mĩm bày tỏ.
Còn mẹ trẻ Đen Đá thì không khỏi ngán ngẩm khi nhìn "chồng người ta" rồi soi ra chồng mình: "Ôi ông bố của năm. Chồng mình chả bao giờ làm mấy việc này đâu. Chán lắm".
Thế mới biết, cánh chị em phụ nữ mong chờ người đàn ông của đời mình biết chia sẻ việc nhà, trông con giúp vợ đến thế nào.
Bên cạnh để lại bình luận và chia sẻ những kỷ niệm về việc chồng giúp vợ trông con, nhiều chị em cũng đăng ảnh khoe "soái ca" trong lòng mình nữa cơ.





Quay trở lại với người mở màn "nói xấu" chồng, bạn Kiều Trinh hiện đang sống tại Pleiku, Gia Lai có lẽ cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại may mắn chọn được một người chồng chẳng những yêu thương vợ mà còn cực kỳ tâm lý và khéo chăm con như thế. "Thú thật là mình cứ yêu vậy thôi, chứ không bao giờ nghĩ anh xã sẽ giúp được mình những gì trong tương lai. Từ khi "về chung một nhà", đặc biệt khi bé Mun ra đời, những hành động yêu thương vợ con của anh mới bộc lộ rõ nét, đặc biệt là sự nghiện con", Kiều Trinh tâm sự.
Không giấu nổi niềm tự hào, người vợ trẻ bộc bạch: "Anh xã mình rất thích chăm con. Đặc biệt, anh dỗ con rất giỏi, nhiều khi mình không dỗ được con mà anh xã lại dỗ được. Lấy nhau 3 năm, hai vợ chồng mới có bé, nên hai vợ chồng mình rất yêu con. Ngoài thời gian di làm thì về nhà là anh phụ vợ chăm con, giành việc trông con luôn. Anh còn lau nhà giúp vợ nữa".
Chia sẻ về khoảnh khắc hạnh phúc của mình khi chứng kiến anh chồng mê con, lăn xả chẳng nề hà, Kiều Trinh vẫn còn nguyên nét cười vui: "Mỗi lúc con ị, chồng mình toàn giành phần thay bỉm cho con. Nhớ nhất là khi con được 1 tháng, bà nội mệt nên anh xã đã quyết định tự tay tắm cho con. Tắm cho con mà chỉ sợ rớt con nên mình phải đỡ đầu. Nhìn anh lóng ngóng với cục cưng bé bỏng mình vừa lo mà vừa cảm động".
Thế mới thấy, hạnh phúc của phụ nữ đơn giản lắm, chẳng cần quà cáp đắt tiền hay tiệc tùng rùm beng, đơn giản chỉ là đôi khi được ăn một bữa cơm chồng tự tay vào bếp, mặc chiếc áo chồng tự tay giặt cho hay là khoảnh khắc chồng vui đùa bên con cái. Phụ nữ chỉ cần đàn ông biết chia sẻ để có tiếng nói chung, biết yêu thương để hiểu vợ cần gì là hạnh phúc rồi. Chẳng cần các anh phải đi hái sao trên trời, hái hoa nơi vực thẳm mới là người hùng. Yêu thương hay không cần thể hiện bằng hành động, cứ chăm con cùng vợ, làm chút việc nhà, thế là yêu thôi!
Theo Minh Khôi (Helino)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (50 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (52 phút trước)




