-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
-
Va chạm ô tô ở TPHCM, tài xế xe ôm công nghệ tử vong bên cạnh thùng giao đồ ăn
-
Canh củ mài thịt viên: Món canh ấm bụng cho mùa thu dễ làm, trẻ nhỏ cũng mê
-
Lý giải miền Bắc mưa lớn như trút nước, so sánh hai đợt mưa cực đoan tại Hà Nội
-
TP HCM: Xôn xao những tin nhắn vận động phụ huynh học sinh "đóng góp"
-
Xuất hiện hình thái gây mưa đặc biệt nguy hiểm ở miền Bắc
-
Khẩn: Phát hiện rò điện khu vực ngập nước ở Hà Nội, thậm chí có người dân đi qua đã bị ngã quỵ
-
Cảnh tượng chán chường tại khu đô thị hạng sang ở Hà Nội
Đời sống
10/01/2021 21:45Hỏi thích gì nhất khi đến trường, câu trả lời của cậu bé lớp 1 khiến mẹ tức anh ách, dân mạng thì phì cười vì 'chất' quá
Mới đây, một bà mẹ tên H.A.N đành lên mạng trút bỏ cơn "bĩ cực" của mình sau 7 năm làm mẹ. Con trai của chị đã vào lớp 1 nhưng chị vô cùng đau đầu vì sự tinh nghịch và hiếu động của cậu nhỏ. Người mẹ "bóc phốt" con trai mới đi học 3 tháng đã bị đổi chỗ 3 lần vì nói chuyện, trong lớp lúc các bạn viết bài thì chàng ta lại ngồi mơ mộng, suy tư...
Đầu óc "bá đạo" của cậu con trai chị N. được thể hiện ngay trong chính bài tập. Bài tập đọc Mèo Con Đi Học nhắc nhở về sự lười biếng, ham chơi, không chịu đến trường có câu hỏi "em thích điều nhất điều gì khi đi học", chàng ta không do dự đặt bút và ghi ngay một lý do không thể nhịn được cười: Em thích đi học vì có giờ ra chơi!
Chưa hết, ở câu hỏi khác, khi được yêu cầu nêu suy nghĩ của mình khi sắp hết học kỳ I, cậu bạn tiếp tục thể hiện rõ niềm đam mê với giờ ra chơi của mình bằng câu trả lời: Kết thúc học kỳ I, em thấy rất vui và thích vì em đến trường có giờ ra chơi!

Đúng là niềm yêu thích bất diệt với giờ nghỉ giải lao. Thay vì đáp án như đến trường được gặp gỡ bạn bè, thầy cô, được học các môn học yêu thích,... thì cậu bạn lại đưa ra lý do chân thực hết sức. Chẳng những phụ huynh mà giáo viên đọc vào chắc cũng... xỉu ngang.
Người mẹ này còn cho biết, cậu bé trong lớp thường xuyên xung phong trả lời nhưng khi cô giáo gọi lên thì mặt lại thộn ra vì không nhớ mình phải nói gì. Khi hỏi con có cảm thấy mình có trí nhớ kém không, cậu bạn lại trả lời: "Chẳng qua thời gian từ trưa đến chiều quá dài nên con mới quên thôi. Mất trí nhớ phải là nhìn thấy mẹ mà con không nhận ra mới gọi là mất trí nhớ".
Đúng là một cây hài có tiềm năng về độ mặn mà. Tuy trong thời gian những năm học đầu, cậu bé sẽ khá tinh nghịch và hoạt bát nhưng điều đó cho thấy cậu bé đang thoải mái với lớp học và không hề gặp nhiều vấn đề với việc thích nghi cùng trường lớp, thầy cô, bạn bè. Cha mẹ có thể áp dụng nhiều cách khác nhau để giáo dục con cái khi con thường ít tập trung trong giờ học nhưng đừng cố dùng các biện pháp răn đe kẻo lại phản tác dụng nhé!
Ảnh: Beat.vn
Theo Vũ Trịnh (Trí Thức Trẻ)








- Con trai NSND Xuân Bắc cùng bố nửa đêm chống bão (15:25)
- Bí ẩn đau lòng về cậu bé 3 tuổi không ai biết đến sự tồn tại cho đến khi đã qua đời (15:18)
- Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội (15:13)
- iPhone lập kỷ lục, Samsung cũng hưởng lợi (15:06)
- Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn (15:05)
- Nhìn lại những vụ "cá mập" sa lưới pháp luật (15:01)
- Ái ngại với video mới của Britney Spears! (32 phút trước)
- Nam diễn viên Việt đi xuất khẩu lao động, bị trục xuất về nước vì ẩu đả, mẹ kế đánh bằng cuốc suýt chết (37 phút trước)
- Tay vợt gốc Việt Learner Tien: Triệu phú tuổi 19 (37 phút trước)
- Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định (40 phút trước)




