Đời sống

Hot mom khiến chị em gật gù với quan điểm "phụ nữ chỉ sợ lấy phải người không có tâm"

Mặc dù thừa nhận việc có tiền mới dễ dàng thể hiện được tình yêu nhưng Hồng Phúc vẫn khẳng định tấm lòng của người kia là quan trọng hơn cả.

Mặc dù thừa nhận việc có tiền mới dễ dàng thể hiện được tình yêu nhưng Hồng Phúc vẫn khẳng định tấm lòng của người kia là quan trọng hơn cả.

Đối với giới mộ điệu thời trang, Hồng Phúc còn nổi tiếng là người sưu tầm túi hàng hiệu Hermes có tiếng. Nhiều người gọi cô là "dân chơi" và cũng rất "nể" người phụ nữ 8X "nói được làm được" này. Bởi cũng giống như mẹ mình, một doanh nhân trong ngành vận tải và buôn bán xe máy, Hồng Phúc có công việc kinh doanh phát đạt. Số tiền cô kiếm được không chỉ để chi dùng cá nhân, đảm bảo cuộc sống đủ đầy cho các con mà Hồng Phúc còn thường xuyên đi từ thiện tới các vùng núi xa xôi. 

hot-mom-khien-chi-em-gat-gu-voi-quan-diem-phu-nu-chi-so-lay-phai-nguoi-khong-co-tam

Bà mẹ đông con sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp.

Có lẽ vì tất cả những lý do đó nên trang cá nhân của Hồng Phúc hiên tại có tới hơn 100.000 người theo dõi và mỗi bài viết cô chia sẻ quan điểm về cuộc sống, tình yêu, hôn nhân, chuyện nuôi con... đều nhận được sự quan tâm đặc biệt. Mới đây, mẹ đơn thân xinh đẹp này lại làm "dậy sóng" với phát biểu: "Cuộc đời phụ nữ, chẳng sợ lấy người không có tiền, chỉ sợ lấy phải người không có tâm". Chỉ một thời gian ngắn sau đó, bài viết này của Phúc đã được gần 10.000 người yêu thích và hơn 1.000 lượt chia sẻ.

Mẹ ba con kể lại câu chuyện về một khách hàng của cô như sau: "Ban trưa, có một cậu gọi điện hỏi giá cherry vàng, xong cậu ấy hỏi: 'Nếu mua nửa cân thì chị có bán không?'. Thật sự lần đầu tiên Cún (Hồng Phúc vẫn thường xưng tên thân mật với bạn bè của mình) gặp khách như này vì trước nay khách hàng của Cún đa số mọi người mua gì cũng mua vài ba cân, thậm chí mua cả thùng. Bình thường nhà Cún cũng không bao giờ phục vụ khách mua lẻ như vậy. Cún mới hỏi: 'Sao em không mua cả cân mà ăn, cherry vàng ngon lắm, cũng chẳng mấy khi về được cherry ngon như thế?'".

Đầu dây bên kia trả lời lại câu hỏi của Phúc bằng một nụ cười có vẻ ngại, rồi giãi bày: "Tại con vợ em nó đang ốm nghén. Nó cứ bảo nhìn cherry nó thèm lắm, mà thật cả đời em cũng chưa được ăn cherry bao giờ, con vợ em cũng thế. Mà cherry thì đắt, cân cherry bằng mấy ngày lương của em nên em chỉ dám mua nửa cân cho nó ăn. Nếu nó thích thì em lại chờ có lương mua tiếp". 

Trước lý do "dễ thương" của vị khách hàng, Hồng Phúc đã không từ chối, thậm chí cô còn cho nhân viên chuyển túi cherry hơn một cân nhưng chỉ lấy tiền đúng nửa cân và miễn phí vận chuyển xuống Mỹ Đình. 

hot-mom-khien-chi-em-gat-gu-voi-quan-diem-phu-nu-chi-so-lay-phai-nguoi-khong-co-tam-1

Các thiên thần nhỏ là động lực để Hồng Phúc vượt qua khó khăn.

Nội dung câu chuyện chỉ là một lần giao dịch giữa Hồng Phúc với khách hàng nhưng người phụ nữ từng đổ vỡ trong tình yêu này lại có thật nhiều suy ngẫm. Cô bảo: "Đúng là muốn thương muốn yêu một ai thì cũng phải có tiền mới dễ dàng thể hiện được tình yêu ấy, nhưng quan trọng hơn cả vẫn phải ở tấm lòng. Chỉ cần có lòng với nhau thì người ta sẽ tìm đủ mọi cách để dành cho người mình thương những điều tốt đẹp. Còn có bao nhiêu tiền bạc mà chẳng có tấm lòng thì họ sẽ có đủ mọi lý do để ngụy biện cho việc vô tâm của mình, thì cũng bằng không thôi".