Đời sống

Khi các chủ shop chiều lòng thượng đế: 'Trèo cả lên nóc nhà thế này rồi đã đặt quần áo cho em được chưa?'

Để làm vừa lòng các khách hàng khó tính, những chủ shop này không ngại ngùng lăn xả bất chấp.

Có một câu châm ngôn mà người nào bước chân vào ngành dịch vụ cũng phải ghi nhớ đầu tiên đó là: "Khách hàng là thượng đế". Muốn bán được hàng, muốn lấy được tiền trong túi khách thì bằng mọi nỗ lực, người cung cấp sản phẩm, dịch vụ phải làm họ hài lòng. Chính vì vậy mà các chủ shop dưới đây mới không ngại lăn xả làm khách vui lòng. 

Khi các chủ shop chiều lòng thượng đế: 'Trèo cả lên nóc nhà thế này rồi đã đặt quần áo cho em được chưa?'
Giờ không ngồi trong shop nữa, trèo lên nóc nhà đây này. Thế đã đặt quần áo cho em được chưa?
Khi các chủ shop chiều lòng thượng đế: 'Trèo cả lên nóc nhà thế này rồi đã đặt quần áo cho em được chưa?' - 1
Em không dám đứng, nằm, ngồi nữa. Em đánh đu luôn. Đã thấy giày của em nổi bần bật chưa?
Khi các chủ shop chiều lòng thượng đế: 'Trèo cả lên nóc nhà thế này rồi đã đặt quần áo cho em được chưa?' - 2
Chẳng lẽ giày không phải để đi dưới đất sao? Mua giày để giơ lên thế này à?
Khi các chủ shop chiều lòng thượng đế: 'Trèo cả lên nóc nhà thế này rồi đã đặt quần áo cho em được chưa?' - 3
Ừ thì giờ không mặc quần áo nữa đây. Khoác bao tải thì giày vẫn đẹp đúng không?
Khi các chủ shop chiều lòng thượng đế: 'Trèo cả lên nóc nhà thế này rồi đã đặt quần áo cho em được chưa?' - 4
Ok không đứng, không ngồi, không đi!
Khi các chủ shop chiều lòng thượng đế: 'Trèo cả lên nóc nhà thế này rồi đã đặt quần áo cho em được chưa?' - 5
Đi chân đất rồi mang giày cắp nách thế này cho mới nhỉ!
Khi các chủ shop chiều lòng thượng đế: 'Trèo cả lên nóc nhà thế này rồi đã đặt quần áo cho em được chưa?' - 6
Mặt xinh mà tự nhiên khó chịu. Người ta dỗi người ta quay đi đã vừa lòng chưa!
Khi các chủ shop chiều lòng thượng đế: 'Trèo cả lên nóc nhà thế này rồi đã đặt quần áo cho em được chưa?' - 7
Thế rồi mặc váy đu cây chắc giày đẹp hơn hẳn!

Dung (Nguoiduatin.vn)