-
Vay 20 cây vàng đầu tư đất lãi 2 tỷ, sau 3 năm trả bằng tiền liệu có đúng luật? -
Giá xăng lập "hat-trick" tăng liên tiếp: RON95 chính thức vượt mốc 19.000 đồng/lít từ chiều nay -
Bí ẩn thảm kịch Air India 171: Nghi vấn chấn động về hành vi có chủ đích của phi công -
Bắt khẩn cấp tài xế Bentley cùng bạn sau vụ đuổi đánh người giữa trung tâm TP HCM -
Công an tìm ra mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy sầu riêng khi còn nguyên dây rốn, kiến bu toàn thân -
CSGT công bố lộ trình tránh ùn tắc khi rời Hà Nội về quê ăn Tết -
Danh tính thi thể phụ nữ trẻ nổi trên hồ Xuân Hương ở Đà Lạt, hé lộ nguyên nhân sự việc đau lòng -
Tết đến: Ngủ kém đừng bỏ qua 5 việc đơn giản này, hiệu quả rõ rệt -
Từ khóa tìm kiếm nào nổi bật nhất dịp Tết Nguyên đán của người Việt -
Nhà dân nứt, nghiêng cạnh dự án chung cư ở TPHCM: Chủ đầu tư chưa nhận trách nhiệm, nguy cơ bị kiện
Đời sống
04/10/2019 22:00Khi mẹ chồng giữ vàng cưới đã lên 1 tầm cao mới: Đề nghị đổi hẳn 200 triệu mà vẫn không lại được với cô con dâu 'quách tỉnh'
Chuyện có nên đưa của hồi môn cho mẹ chồng giữ hay không luôn là vấn đề trăn trở của các cô dâu mới. Đưa thì chả yên tâm mà không đưa lại sợ mẹ chồng giận. Khổ nỗi, mới về làm dâu chân ướt chân ráo, chưa có nhiều kinh nghiệm và cũng không va vấp nên cô dâu ấy đâu hiểu mẹ chồng mình thế nào. Chưa kể những trường hợp rủi ro xảy ra là điều hoàn toàn bình thường trong cuộc sống.
Mới đây, một cô vợ vừa làm dâu được 1 tuần đã lên mạng kể câu chuyện của mình:
"Em kể cho các mẹ nghe, em vừa trải qua vòng 'sát hạch', sợ hú vía các mẹ ạ. Ngày em đi lấy chồng bố mẹ với người thân nhà em không trao vàng gì cả mà xỏ luôn vào tay em. Tính sơ sơ cũng được 2 cái kiềng cổ, 3 cái lắc tay với 5 cái nhẫn. Em sang nhà chồng thì bố chồng trao cho 2 vợ chồng 2 cái nhẫn khoảng 6 chỉ và chị chồng cho thêm cái lắc tay 3 chỉ nữa. Tổng cộng bọn em có gần 5 cây vàng. Mà các mẹ tính vàng bây giờ thì số tài sản ấy có phải ngót nghét 200 triệu không.
Lúc đầu em có hỏi qua ý chồng về chuyện vàng cưới, ông chồng em bảo 1 là bán hết làm sổ tiết kiệm gửi, 2 là cất két sắt. Nhưng chồng em vẫn muốn làm sổ tiết kiệm cho gọn mà không bị trượt giá.
Vừa cưới được 3 ngày mẹ chồng gọi riêng em bảo vợ chồng trẻ có tí tài sản phải cẩn thận. Đoạn này chưa bảo mẹ giữ cho hay gì nhé. Em thấy thế cũng vâng dạ cho xong thôi chứ em cũng sợ tình trạng giống mấy chị chỗ làm, lúc gửi thì dễ lúc lấy lại khó.
Đến hôm thứ 4 thì mẹ chồng em sang phòng bọn em bảo 'mẹ muốn trao đổi với 2 đứa 1 chuyện rất có lợi cho 2 đứa'. Chồng em nghe thế hào hứng lắm. Xong các chị biết như nào không. Bà đưa cho bọn em quyển sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu rồi bảo đổi vàng.
Nguyên văn như này: 'Mẹ biết chỗ vàng là kỉ niệm mọi người tặng các con. Nói bán hết cũng không đành. Mẹ tính cho 2 đứa nhé, cứ cầm quyển sổ này của mẹ rồi đưa chỗ vàng đây mẹ giữ cho yên tâm. Mẹ là mẹ nghĩ cho chúng mày nên mới chịu thiệt thế đấy'.
Vâng, chịu thiệt thật sự ấy ạ. Vì cái sổ ấy để tên mẹ chồng em mà em nhìn còn những hơn nửa năm nữa mới đến hạn được rút, chẳng hiểu mẹ chồng em làm thế để làm cái gì. Hiện tại em chưa trả lời, em bảo suy nghĩ thêm với chồng em cũng không thích như thế".
Khi sự việc còn đang lấp lửng ở phần băn khoăn của cô vợ trẻ thì bất ngờ hơn, cô lại lên mạng edit liên tục bài viết.
"Edit 1: Em điều tra ra rồi các mẹ ạ. Lúc chiều nghe trộm mẹ chồng nói chuyện với con gái. Có vẻ như chị ấy cần vốn kinh doanh nhưng mẹ chồng tiếc tiền lãi không nỡ rút sổ tiết kiệm của mình mà lấy vàng của em để đi bán. Sợ thật luôn".
Rất nhiều mẹ bỉm sữa hóng cái kết của cô vợ này xem cô ấy xử lý ra sao thì cô chẳng để mọi người thất vọng.
"Edit 2: Cũng khó đấy các mẹ, vì em mới về làm dâu, cũng không thể vỗ mặt hay gây mâu thuẫn với mẹ chồng được. Nhưng em quyết đoán luôn vụ này. Trước mặt cả nhà vừa rồi em phát biểu không vấp tí nào, xong mới run bần bật. Em bảo: 'Con biết mẹ muốn cẩn thận cho chúng con. Theo ý chồng con từ trước và giờ giá vàng đang được nên con bán hết rồi. Vợ chồng con chẳng có việc gì dùng đến nên con gửi luôn sổ tiết kiệm 2 năm. Con giữ lại một món bố mẹ tặng con để làm kỉ niệm. Còn chỗ tiền mặt này con biếu bố mẹ đi du lịch xả hơi mấy ngày vất vả vừa qua'. Chồng em chả biết gì nên hài lòng với vợ lắm".
Quả thật, cách giải quyết của cô vợ trẻ vừa hợp tình vừa hợp lý. Tất nhiên, việc gửi vàng cho mẹ chồng giữ không phải chuyện điên rồ gì nhưng cuộc đời có ai nói trước được điều gì. Chẳng may có biến động không hay xảy ra thì cả 2 bên đều khó xử.
Khi đã kết hôn có nghĩa cặp vợ chồng ấy đều là những người trưởng thành. Vậy nên việc họ tự quyết và bảo quản tài sản cá nhân của họ là điều hợp lý. Và các cô dâu mới cũng đừng lo mẹ chồng không ưng vì chuyện này. Các cụ đã nói rồi "mất lòng trước, được lòng sau". Cái gì tự chủ được cũng là phương án tối ưu nhất.
Theo Bom (Nhịp Sống Việt)
- Hỏa hoạn dữ dội tại cửa hàng đồ nhựa ở Bắc Ninh, thiệt hại nặng về tài sản (16:29)
- Vay 20 cây vàng đầu tư đất lãi 2 tỷ, sau 3 năm trả bằng tiền liệu có đúng luật? (16:22)
- Samsung hé lộ phiên bản chip cây nhà lá vườn ngập tràn sức mạnh của dòng Galaxy S26 (16:19)
- Phát hiện mèo cưng mất tích, cô gái Hà Nội nhận tin nhắn dọa giết mèo nếu không trả 7,5 triệu (16:15)
- Săn hàng giảm giá rồi bị hủy đơn vô lý: Shopee chính thức lên tiếng (52 phút trước)
- Lời khai của giám đốc buôn hàng nghìn tấn muối giả: 1 gói muối i-ốt trộn với 4 tấn muối giả đem bán (56 phút trước)
- Livestream bán rau muống ngâm chua gây bão mạng, bà xã Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ vướng tranh cãi chất lượng sản phẩm (57 phút trước)
- Kịch tính màn giải cứu hơn 300 học sinh bị khống chế tại Thái Lan: Hiệu trưởng tử vong, nghi phạm 19 tuổi sa lưới (57 phút trước)
- Hạt dưa đỏ rực bất thường dịp Tết, chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiễm hóa chất độc hại (59 phút trước)
- VĐV Trung Quốc bị truất quyền thi đấu vì cản trở đối thủ giành huy chương Olympic (1 giờ trước)