Đúng là trên con đường "hồi teen" dùng MXH, so với phụ huynh, chúng ta còn non lắm!

Một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời chính là phổ cập cho phụ huynh cách dùng các mạng xã hội như Facebook, Zalo. Ngoài việc đăng status, up hình phải dè chừng ra thì chúng ta còn phải cẩn thận trong từng cuộc nhắn tin với "nhị vị" nữa. Dù bình thường có vẻ nghiêm khắc, khô khan đấy, vậy mà đến lúc troll con, phũ con thì cũng chẳng ai bằng đâu!

Khi phụ huynh dùng Facebook: Dỗi con 1 cái là block không nương tay
Đừng tưởng chỉ có bạn mới biết block bố mẹ sao? Đừng ngây thơ, một khi bố đã dỗi là bai bai con ngay, không lằng nhằng!
Khi phụ huynh dùng Facebook: Dỗi con 1 cái là block không nương tay
Bạn có người yêu thì mẹ cũng có bố rồi nhé, cứ bơ nhau đi xem ai hơn ai..
Khi phụ huynh dùng Facebook: Dỗi con 1 cái là block không nương tay
Tưởng là trả lời tin nhắn chậm của người yêu mới bị dỗi á? Cứ rep cho bố cũng chậm đi, liệu hồn!
Khi phụ huynh dùng Facebook: Dỗi con 1 cái là block không nương tay
Phụ huynh nhiều lúc cũng biết vòi vĩnh, trẻ con gớm đây chứ chả đùa à!
Khi phụ huynh dùng Facebook: Dỗi con 1 cái là block không nương tay
Lúc muốn quan tâm bố mẹ mà lại trót xơi phải "bơ" quá...
Khi phụ huynh dùng Facebook: Dỗi con 1 cái là block không nương tay
Bố chúc mừng sinh nhật vợ nhưng không quên "nhắc nhẹ" cô con gái ế
Khi phụ huynh dùng Facebook: Dỗi con 1 cái là block không nương tay
Bố đặt "Về ngủ thôi" làm tin nhắn tự động sao?
   
Khi phụ huynh dùng Facebook: Dỗi con 1 cái là block không nương tay
Nhà có 2 "con chó" mà thân sinh lại lép vế..
Khi phụ huynh dùng Facebook: Dỗi con 1 cái là block không nương tay
26 tuổi vẫn chưa được xóa biệt danh, kiểu này mà lộ cho bạn gái thì ê mặt

Dung (SHTT)