-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Đời sống
13/10/2020 16:13Khi sáng tạo và thảm họa chỉ cách nhau một ranh giới mong manh: Làm đồ ăn cho trẻ con nhưng đến người lớn còn khiếp vía
Mặc dù vị giác luôn là ưu tiên hàng đầu khi nấu ăn nhưng không thể phủ nhận hình thức của món ăn cũng vô cùng quan trọng. Thử nghĩ xem một món ăn bày lên mà liếc qua thôi cũng đã mất cả vị giác rồi thì có ngon đến mấy cũng chẳng được ai đụng đến. Tiêu biểu như những pha trình bày "đi vào lòng đất" dưới đây. Có những món trình bày cầu kì cho trẻ nhỏ nhưng đến người lớn nhìn cũng sởn tóc gáy mất thôi!
Món "gà nướng búp bê Barbie" này đang chiếm sóng mạng xã hội nhiều ngày qua. Có lẽ đây là phiên bản cô búp bê "lực lưỡng" nhất từ trước đến giờ đấy nhỉ!

Nhìn như cái xô đựng thức ăn thừa chứ chả thấy sáng tạo ở đâu!

Vẫn là cho mì vào bát trông ngon miệng hơn nhiều.

Tôi thà ăn bánh sandwich không còn hơn cho những thứ này lên trên!



Ranh giới giữa sự hài hước và dị hợm rất mong manh nhé!

Ý tưởng ăn uống trong chiếc mũ rơm đến từ một nhà hàng "điên rồ" nào đó.

Những chiếc ly này chỉ nên dùng để uống rượu thì tốt hơn...

Có ai đoán ra người ta đang cố tạo hình con gì không?

Có ai đồng ý với tôi không, trông cứ dị hợm kiểu gì ấy?

Sao nhiều người có thể ăn uống theo kiểu "tèm lem" như thế này nhỉ?

Nhìn vào là hết muốn ăn chứ chưa cần biết đây là món gì…

Chẳng ai muốn ăn trong một cái đĩa chất đống 1001 món như vậy…

Ăn burger trong cả ly sốt cà chua, bạn có dám thử?

Càng cố sáng tạo thì càng trở nên thảm hoạ!

Đồ nhựa mà lại mang bỏ chung với nước uống, dù sáng tạo đến mấy thì cũng không dám thử!

Trông cứ như một mớ hỗn độn với khuôn mặt mang tính hù doạ cao…

Làm bánh cho con nít mà đáng sợ thế này thì chắc tụi nó bỏ chạy hết!



Ai mắc hội chứng sợ lỗ thì không nên xem bức ảnh này!

Dung (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (48 phút trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (51 phút trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (59 phút trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (1 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (1 giờ trước)