Đời sống

Khóc nghẹn khoảnh khắc cha ốm nặng nhưng vẫn cố buộc tóc lần cuối cho con gái

Chứng kiến khoảnh khắc vô giá ấy, ai nấy cũng rưng rưng nước mắt vì xúc động. Quả thực, trên đời này, không gì lớn lao bằng tình cảm mẹ cha dành cho con cái.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng giá của cha và con gái, thu hút hơn 3.8 triệu lượt xem.

Theo đoạn clip ghi lại, người cha đã lớn tuổi, lại bị bệnh nặng nên chỉ có thể nằm trên giường. Con gái đến thăm cha, ngồi cạnh cha mà nước mắt giàn giụa.

Khóc nghẹn khoảnh khắc cha ốm nặng nhưng vẫn cố buộc tóc lần cuối cho con gái
Cha dù ốm nặng, sức khỏe yếu ớt nhưng vẫn cố gắng để chải tóc cho con gái

Lúc này, cha dù sức khỏe đã yếu ớt, không thể ngồi dậy nhưng vẫn cố gắng chải tóc rồi cột tóc cho con gái. Đây xem như là món quà ý nghĩa mà cha dành cho cô con con gái bé bỏng ngày nào của mình.

Dù đã quen thuộc với việc được cha chải tóc từ bé đến lớn, thế nhưng lần này, cô gái lại mang trong mình những sự đau xót, nghẹn ngào. Sau khi được cha cột tóc xong, cô gái quỳ xuống ôm cha, liên tục bật khóc khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng xúc động.

Khóc nghẹn khoảnh khắc cha ốm nặng nhưng vẫn cố buộc tóc lần cuối cho con gái - 1
Cô gái không thể kìm chế được nước mắt trước tình cảm mà cha dành cho mình

Đoạn clip này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã không kìm được nước mắt trước khoảnh khắc đắt giá này; cư dân mạng cũng nhắc nhở nhau rằng, ai còn mẹ cha, hãy trân trọng và dành nhiều thời gian bên cạnh họ hơn.

"Vòng đời là thế, dù buồn nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Chỉ mong rằng các bạn trẻ sẽ sống có trách nhiệm và biết yêu thương cha mẹ nhiều hơn, đừng để lúc sắp mất đi người thân yêu mới tiếc nuối"

"Cứ xem clip nào về cha là tôi lại bật khóc. Cha mẹ là người thương chúng ta vô điều kiện, thế nhưng, chúng ta cứ mải mê tìm kiếm điều gì xa xôi mà thi thoảng quên đi đấng sinh thành. Ai còn cha mẹ, hãy trở về chăm sóc, yêu thương cha mẹ nhiều hơn nhé"

"Thương cha, thương cả cô gái. Chẳng ai muốn rời xa người thân yêu cả nhưng cuộc đời là thế, cô gái hãy mạnh mẽ lên nhé".

Theo Phương Linh (Saostar.vn)




https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/khoanh-khac-cha-om-nang-nhung-van-co-gang-de-buoc-toc-cho-con-gai-202307071743325306.html