Đời sống

'Khoe' 26 tuổi thu nhập 60 triệu đồng/tháng dù từng 3 năm 'nhảy việc' 4 lần, cô gái nhận về 'rổ' tranh cãi

Theo lời của nữ chính, hiện tại ngoài 2 công việc chính làm từ xa ở 2 công ty Canada và Nga, cô còn làm thêm 3-4 công việc khác nữa.

Những gương mặt tuổi trẻ tài cao kiếm được thu nhập "khủng" chắc hẳn không còn quá hiếm trong thời điểm hiện tại, nhất là khi các bạn trẻ hiện nay có nhiều lựa chọn ngành nghề và có thể kiếm tiền qua nhiều nguồn khác nhau. Làm giàu kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân chính là một cách để làm tài sản của bản thân tăng.

Mới đây, một cô gái 26 tuổi đã chia sẻ trong một hội nhóm trên Facebook về hành trình kiếm 60 triệu đồng/tháng của mình. Hiện tại cô gái này đang làm việc trong lĩnh vực marketing của 2 công ty nước ngoài, lương cao, lại làm việc từ xa nên cô gái vẫn nhận thêm công việc bên ngoài và có nhiều thời gian đi du lịch, đi cà phê...

Tất nhiên, khởi đầu hành trình này cũng đi từ khó khăn và chênh vênh. Sau khi tốt nghiệp ĐH, cô gái này nói mình "vừa đói tài chính, vừa đói kinh nghiệm sống". Thậm chí, đã có lúc cô gái này gọi điện vừa khóc vừa nói với mẹ hay là trở về quê làm công việc chân tay.

Nhưng may mắn bắt đầu mỉm cười với cô gái này:

"May mắn cuối cùng cũng đến, được nhận vào làm thực tập marketing trợ cấp 1,5 triệu đồng/ tháng ở một agency. Con đường sự nghiệp của mình bắt đầu. Sau 4 tháng intern thì cũng được nhận vào làm chính thức với mức lương 6 triệu đồng/tháng.

Làm được hơn 1 năm thì mình nhảy việc qua công ty khác cũng với vai trò tương tự - Account Executive cho một agency khác với mức lương 9 triệu đồng. Được tầm 4 tháng thì mình nhảy tiếp vì không quen với không khí ngột ngạt, nói "có" thành "không".

Qua công ty mới là một startup cũng với vị trí Account Executive lương 8 triệu đồng. Ở đây mình cũng làm tầm 1 năm, đây là giai đoạn khó khăn nhất với mình vì mình còn phải phụ giúp gia đình ở quê, 8 triệu đồng/tháng thực sự không đủ. Rất nhiều lần mình gọi điện về cho mẹ và khóc vì cảm thấy lạc lối, không biết xoay sở thế nào với đủ thứ chi tiêu giữa Sài Gòn hoa lệ, mình xin mẹ cho bỏ hết mọi thứ để về quê sống, về quê đi làm chân tay như mẹ đủ sống qua ngày để thoát khỏi những áp lực kì vọng ở bản thân. Nhưng rồi khi trấn tĩnh lại thì lại gạt nước mắt cố gắng cày tiếp. Còn gần 2 tháng nữa là Tết thì mình nghỉ vì lúc đó nản, tinh thần bằng không.

Lúc đó vất vưởng cả tháng ở Sài Gòn mà không tìm được công việc thích hợp. Nghĩ tới ngày Tết cận kề, cả năm đi làm mà cuối năm không có đồng nào mang về cho mẹ tự nhiên thấy tủi thân. Lấy hết can đảm liên lạc với chị kế toán công ty cũ xin mượn chị 5 triệu đồng để mang về làm quà cho mẹ, hứa ra Tết đi làm trả. Chị tốt bụng, đồng ý cho mình mượn cái rẹt.

Ra Tết vô lại Sài Gòn, xin được vô làm ở agency kia, vẫn là Account Executive - mức lương 12 triệu đồng. Làm được 3 tháng thì xin nghỉ vì thực sự không hợp với sếp, suốt ngày gặp là 2 anh em lại tranh cãi về cách làm việc, sếp thì quen cách quản lý ít nhân viên, mình làm gì đều phải báo cáo dù là nhỏ nhất, cách quản lí đó khiến mình cảm thấy như con gà công nghiệp, nó hạn chế bản thân rất nhiều."

'Khoe' 26 tuổi thu nhập 60 triệu đồng/tháng dù từng 3 năm 'nhảy việc' 4 lần, cô gái nhận về 'rổ' tranh cãi
Ảnh minh họa.

3 năm "nhảy việc" 4 lần, cô gái này đã quyết tâm đổi định hướng. Lí do của cô là môi trường thực sự agency không tốt, phải làm overtime quá nhiều, sếp thường xuyên xen vào khoảng thời gian riêng tư của nhân viên vào nghỉ lễ hoặc cuối tuần.

"Lần này mình quyết tâm qua client. Và xin qua client thành công - làm marketing cho một công ty về Tech với mức lương 16 triệu đồng. Được tầm 8 tháng thì mình lại nhảy việc vì mình là người vừa làm sếp vừa làm nhân viên trong phòng marketing đó với ngân sách 20 triệu đồng/tháng với đủ loại KPIs trên đời.

Sau đó mình apply vào làm cho một công ty, chạy quảng cáo thu khách hàng với mức lương 20 triệu đồng. Được tầm 9 tháng thì bùng dịch đợt 1, công ty bắt đầu lao đao sau đó giải thể vì không huy động được vốn.

Trong một lần chuẩn bị nghỉ công ty trên, mình nhận được 1 tin nhắn qua LinkedIn từ vị sếp hiện tại. Sếp ở Canada và đang tuyển marketing Manager có kiến thức về brand và digital phụ trách marketing ở nhiều nước cùng lúc, sếp hỏi mình có rảnh không, apply đi vì thấy profile của mình khá ổn. Sau đó mình đậu với mức offer 35 triệu đồng. Một bước nhảy xa về cả vị trí lẫn mức lương.

Vì sếp cho mình làm từ xa nên mình không cần đến công ty mỗi ngày, lâu lâu công ty có hội họp thì mình mới lên nên thời gian rảnh của mình khá nhiều. Công việc ở công ty thì đều có deadline, mình hoàn thành đúng tiến độ là được, hoàn toàn không có chuyện quản lý nhân viên như nhiều doanh nghiệp Việt, không có chuyện cuối ngày phải báo cáo đã làm những gì trong ngày mà chủ yếu dựa vào tổng quan hiệu quả công việc.

Vì thấy thời gian rảnh mỗi ngày khá nhiều nên mình tìm kiếm và apply cho 1 công việc từ xa khác ở Nga và đậu với mức offer 27 triệu đồng. Công việc ở Nga không được linh hoạt như công việc mình đang làm cho bên Canada vì phải làm theo giờ CEST nên những tuần đầu mình gần như lờ đờ vì thức nhiều. Nhưng sau đó mình học được cách chia nhỏ thời gian trong ngày để ăn uống nghỉ ngơi xen kẽ.

Vậy là thu nhập từ 2 công việc chính là 61 triệu đồng/tháng.

Mình còn chạy thêm affiliate để kiếm thêm vì dù gì cũng phải tận dụng kiến thức marketing mà mình có để tối đa hóa thu nhập. Các nguồn affiliate mỗi tháng mang về cho mình tầm 10 triệu đồng. Rồi mình còn nhận làm freelancer chạy ads, viết nội dung, design hình ảnh cho fanpage, website cho một số bên để kiếm tiền trà sữa, cũng được tầm 5-10 triệu đồng/ tháng tùy tháng đó nhận nhiều hay ít. Nhiều bạn sẽ nghĩ mình chắc phải làm việc quá sức nhưng thực sự không, mình học được cách phân bổ thời gian cho mỗi thứ và cố gắng hoàn thành trong thời gian cho phép, hạn chế thời gian chơi game, lướt internet, chịu khó dậy sớm chút để làm được nhiều thứ hơn..."

'Khoe' 26 tuổi thu nhập 60 triệu đồng/tháng dù từng 3 năm 'nhảy việc' 4 lần, cô gái nhận về 'rổ' tranh cãi - 1

Sau khi có được 2 công việc mang về thu nhập tốt, cô gái này có khá nhiều thời gian cho bản thân, đi du lịch cùng gia đình, đi cà phê hay có cả thời gian để đi du lịch một mình. Cô tự hào vì mình là người có khả năng cân bằng cuộc sống của bản thân.

Với những kinh nghiệm "xương máu" của bản thân, cô gửi lời khuyên tới những người trẻ đồng trang lứa với mình:

- Ngoại ngữ: chỉ cần bạn thông thạo ngoại ngữ là khối cơ hội mở ra, còn về những thứ liên quan đến kiến thức công việc... các bạn hoàn toàn học dần dần được. Nhưng cái tiên quyết để tự tạo cơ hội cho mình thì phải là ngoại ngữ - để hiểu người khác muốn nói gì, để diễn tả được mình muốn cái gì.

- Thế hệ các bạn trẻ mình khuyến khích nên dùng LinkedIn. Những công việc nước ngoài hầu hết đều có trên LinkedIn vì HR ở nước ngoài họ sử dụng LinkedIn rất thường xuyên. Ngay cả VN mình hiện tại sử dụng nền tảng này để tuyển dụng cũng rất nhiều.

- Làm việc từ xa: nó là xu thế, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch như hiện nay thì càng đẩy nhanh xu thế này đến toàn cầu. Mình thấy nhiều bạn cứ than phiền làm ở nhà không giải quyết được việc này kia... thực ra đó là do ở nhà bạn không có bàn ghế làm việc, hoặc do bản thân bạn bị xao nhãng khi không có ai tác động... những điều này các bạn có thể tự khắc phục.

Và như mình nói, làm việc từ xa nó đang dần trở thành một xu thế, điều cần làm là các bạn phải đón đầu được xu thế này hoặc phải học cách thích nghi. Văn hóa làm việc từ xa còn giúp các bạn tìm được những công việc "xịn xò", lương cao, không bó buộc thời gian nữa.

'Khoe' 26 tuổi thu nhập 60 triệu đồng/tháng dù từng 3 năm 'nhảy việc' 4 lần, cô gái nhận về 'rổ' tranh cãi - 2
Ảnh minh họa.

Dưới bài viết này, đã có rất nhiều tranh cãi. Có người cho rằng đây chỉ là một bài viết "ảo", không có thật, nhưng vẫn có người cho rằng tuổi trẻ tài cao không thiếu.

- Tài khoản Thg X. Phan chia sẻ: "Bài học rút ra ở đây là nếu bạn muốn kiếm 61 triệu đồng/tháng thì bạn phải biết "chém gió". Xin lỗi ai tin chứ mình không tin nổi. Làm lương 25-27 triệu đồng không phải làm ngồi chơi xơi nước đâu mà làm muốn đi phẫu thuật cái đầu luôn chứ ở đó mà nhận 2-3 công việc ngoài kiếm thêm.

Mình không biết 2 công việc chính bạn này làm ra sao nhưng riêng công việc kiếm thêm kia chiếm hết thời gian 1 ngày rồi. Mấy bạn cùng tuổi hay nhỏ tuổi hơn cứ ở đó mà tủi thân hay mơ mộng gì đi. Đời không có suông sẻ nhảy việc vài tháng tăng lương đâu."

- Tài khoản Nhân Lê bày tỏ: "Nhìn cái giờ làm việc Tây Ta lẫn lộn thì tôi chả hiểu bạn "phân bổ thời gian cho mỗi thứ" kiểu gì trong khi giờ của công việc Nga và Canada khác nhau, và chắc chắn là xung đột với giờ sinh học.

Bạn phải thức khuya nhiều nhưng sáng lại cứ phải dậy sớm. Tôi đã và đang làm việc như vậy. Một điều rút ra được là những cái giai đoạn thế này không kéo dài được (chưa xét là 2 công việc của bạn có cố định không); thời gian cho gia đình và bạn bè không hề có, cực kỳ kiệt sức.

Thậm chí việc thiết yếu là thể dục thể thao (không thấy bạn nhắc tới) cũng không có thời gian làm. Với cả có vẻ là bạn chưa có người yêu nên mạnh miệng khoản cân bằng công việc và cuộc sống lắm.

Ngoài ra bạn không thích đi du lịch thì đó là lý tưởng của bạn, đừng đánh giá quan điểm về tuổi trẻ của người khác (nếu đánh giá thì tôi sẽ nói tuổi trẻ thế này thật lãng phí). Đánh giá sự hài lòng/thành công dựa trên tiền lương là một quan niệm mang đậm tính phong kiến ở Việt Nam mà đến tận bây giờ nó lại tiếp tục đầu độc thế hệ sau.

Người đáng nể là người có chất lượng cuộc sống tốt, không phải người vì công việc mà đánh đổi giấc ngủ, mối quan hệ, thời gian chăm sóc sức khoẻ cá nhân (thể dục thể thao); và thậm chí là cả một quyển sách, bộ phim hay, vài chục phút - 1 tiếng chơi game một ngày đối với người như tôi.

Thời gian tôi làm hai công việc giống bạn, tay chân teo tóp, mỡ bụng chảy ra vì dinh dưỡng và luyện tập đều bị coi nhẹ; chứ chưa kể tới một loạt sở thích cá nhân phải hy sinh.

Bạn tự hào là bạn (tạm thời) kiểm soát, cân bằng thời gian tốt là vì bạn có quá ít sở thích, mối quan tâm bên ngoài công việc. Nếu bạn nói chuyện với bạn bè, làm quen người mới thì bạn nói cái gì? Công việc tiếp? Đối với tôi đây không phải cái gì đáng nể, mà là sự tẻ nhạt tới đáng sợ. Tôi không sợ cuộc đời không giàu có, tôi chỉ sợ cuộc đời ít đặc sắc.

Nếu có ai cũng trong trường hợp được 2 offers tốt như bạn, hãy cân nhắc dừng lại ở công việc lương cao và "thời gian rảnh mỗi ngày khá nhiều". Mới khoảng giữa tuổi 20, trau dồi tâm hồn đi, cái ví trước sau cũng dày; làm ngược lại nghe không ổn lắm."

- Tài khoản Thao Nguyen bênh vực: "Nếu các bạn ở dưới cái giếng thì cũng đừng nghĩ bầu trời nó nhỏ bé như cách bạn quan sát qua cái giếng, các bạn còn trẻ à. Nhiều 9x bây giờ mới ra trường, thậm chí chưa ra trường mà chạy ad, digital marketing này nọ lũ 8x như mình còn phải nể phục mà cắp tráp đi học cho đỡ lạc hậu.

Đi làm từ xa cho các cty ở nước ngoài lương 2000$ chẳng phải con số gì quá lớn lao vì tiền bên đó so với bên mình nó nhiều. Bữa mới có cty làm dự án cho cty dược của Anh tuyển performance marketing 2000$/tháng làm ở nhà mình mới giới thiệu cho đứa em. Nếu chủ thớt có bốc phét thì cũng hãy đơn giản là gạt qua ko quan tâm.

Nên giành thời gian trau dồi, học hỏi chuyên môn, nhất là ngoại ngữ để bắt kịp, hơn là soi từng chữ, từng mốc thời gian để tìm chi tiết phi logic. Tỏ ra nguy hiểm nó không làm chúng ta được đánh giá cao và kiếm được nhiều hơn đâu. Khuyên thật lòng đó."

- Tài khoản Lê Thắng đồng ý: "Công việc tốt không phải không có, quan trọng là các bạn có đủ may mắn, thực lực để tìm ra và apply thành công không thôi. Ngày trước bạn mình cũng chạy affiliate tại nhà, tháng kiếm 1000$ - 2000$ là bình thường."

Theo Lân Lan (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/khoe-26-tuoi-thu-nhap-60-trieu-dong-thang-du-tung-3-nam-nhay-viec-4-lan-co-gai-nhan-ve-ro-tranh-cai-16121280611253973.htm