-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Đời sống
24/08/2021 13:46Khoe mâm cơm xịn xò giá 100K, chồng đảm tưởng được khen lại bất ngờ bị netizen doạ mách vợ vì một chi tiết
Nếu những mâm cơm bày biện ngon mắt thu hút sự chú ý của dân tình một thì mâm cơm vừa ngon vừa rẻ lại còn khiến netizen quan tâm gấp bội. Bởi, làm sao để có mâm cơm đầy đủ món ăn, đảm bảo dinh dưỡng mà lại rẻ tiền luôn là bài toán chi tiêu khiến các bà nội trợ đau đầu mỗi ngày, nhất là trong giai đoạn mua gì cũng khó này. Cũng vì lẽ ấy, các topic cơm rẻ trên mạng lúc nào cũng làm dân mạng ùa vào bàn tán, tranh cãi sôi nổi.
Mới đây, mâm cơm với 5 món cùng lúc của một ông chồng ở Hà Nội lại tiếp tục "hâm nóng" những tranh cãi chủ đề cơm nhà giá rẻ của dân mạng thêm một lần nữa.
Số là đợi mãi hôm nay mới được phát phiếu đi chợ nên ông chồng này vội vàng cầm 100K vợ cho đi sắm sanh bung xõa đã đời. Thành quả của cả buổi chợ là mâm cơm với 5 món có cả đồ mặn, đồ luộc, đồ chiên, đồ xào đủ đầy. Thoạt nhìn qua, chắc hẳn ai cũng phải dành tặng một tràng pháo tay cho "chồng đảm" này. Ấy thế nhưng, những thánh soi lại nhanh mắt phát hiện "ơ kìa gì đó sai sai".
Rõ là 5 món cho nhiều, nhưng trong mâm lại có tận 2 đĩa đậu phụ y hệt nhau. Họa chăng 1 đĩa được rắc thêm tí dầu hành, 1 đĩa còn lại cứ chấm thẳng chén nước mắm là xong. Ngay lập tức, dân mạng "quay xe", thôi không khen nữa mà vào bàn luận liền tay. Thậm chí, có người còn ra tay nghĩa hiệp, giúp cô vợ "đòi" lại tiền chợ thừa nghi ngờ bị ông chồng giấu đi.
- Sao đậu rán lại còn cả đậu rim mắm? Chuyến này "tới công chuyện" với vợ nhé anh.
- Anh khai thật đi, tiền chợ thừa đâu.
- Này thì qua mắt vợ, lén lút lấy bớt tiền chợ, em báo vợ anh ngay.
- Anh đưa con nào tiền chợ thừa rồi.
- Đừng nghĩ xấu cho anh ấy, có khi nhà chia 2 team có hành và không hành thôi.
- Nhẩm tính: Đậu 24K, chả 50K, rau muống nửa mớ 5K, đĩa thịt bò khoai tây kia 55K, cho tầm 134K đi. Vậy anh lấy tiền bồ nhí về đi chợ đúng không?
- Chỗ này hết 90k thôi mẹ cháu hay bắt cháu đi chợ cháu biết, chú nên xin vợ tha cho đi.
- Chồng tôi mà bảo đi chợ thì không có giá 100K đâu, nên chả dám nhờ đi chợ.

Theo NE (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được tìm thấy ở Việt Nam (23:12)
- Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau thành tích lịch sử của Phan Hiển (44 phút trước)
- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (1 giờ trước)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (1 giờ trước)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (1 giờ trước)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (1 giờ trước)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (1 giờ trước)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (2 giờ trước)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (2 giờ trước)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (2 giờ trước)




