-
Hà Nội miễn 100% giá vé metro trong 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 -
Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 2/9: Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng nóng -
Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia -
Chế độ ăn kiêng tinh bột có thể làm tăng cholesterol xấu -
“Hội chứng vội vàng” đang âm thầm cướp đi sức khỏe của bạn -
Từng đạt doanh thu 60 tỷ đồng từ thịt trâu sấy, gọi vốn 25 tỷ trên Shark Tank: Huho Food hiện ra sao? -
Xe khách bất ngờ bốc cháy ngay trong cây xăng ở TPHCM, khói đen cuồn cuộn -
Loại nước bình dân được nhiều người yêu thích: Vừa thanh nhiệt, giữ dáng còn hỗ trợ tim mạch, làn da và đôi mắt -
Xử phạt 9 tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc -
Khởi tố người thả diều gây gián đoạn hàng loạt chuyến bay ở Tân Sơn Nhất
Đời sống
17/07/2018 02:04Khoe mình mua được đôi giày 'xịn' với giá 90 nghìn, cô vợ bất ngờ vì chồng tỏ vẻ không hài lòng, lại còn rơm rớm nước mắt
Một khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình, phần đông chị em phải xác định mình nên sống một cách tiết kiệm hơn bởi lúc này đây, mọi việc chi tiêu không còn là của cá nhân mình mà nó còn ảnh hưởng tới chi phí sinh hoạt của cả gia đình. Vậy nên, lắm lúc đi mua sắm mà mua được cho riêng mình một món đồ thật đẹp với giá rẻ bèo thôi cũng khiến không ít chị em mừng vui suốt cả ngày, thậm chí về khoe với chồng lại còn được khen là vén khéo đảm đang.
Và cô vợ trong câu chuyện dưới đây đã làm được cái chuyện đó, chị kể chị ra chợ mua được đôi giày cao cấp với giá 90k. Nó chỉ bị một lỗi nhỏ nên bán người ta bán rẻ cho chị. Nhưng bất ngờ và khác thường ở chỗ là khi về khoe với chồng, chồng chẳng những không khen chị mà còn tỏ vẻ không hài lòng, chưa kể còn rơm rớm nước mắt.
"Phụ nữ có gia đình rồi thì chẳng còn trau chuốt như còn con gái nữa phải không các mẹ?
Hôm nay em mua đôi giày rẻ tiền để đi có 90k và cô bán hàng giới thiệu đôi giày cao cấp bị sứt một ít da nên bán rẻ, em mua về đi chơi vì chỗ sứt nhỏ không ai nhìn thấy. Em về khoe chồng thì chồng em không vui, mắt còn rơm rớm bảo em: "Người ta lấy chồng sang chảnh hơn mà em lấy anh, phải mua đôi giày bị lỗi về đi chơi, ngày mình yêu nhau tủ đồ của em quần là áo lượt vậy mà giờ quần lót của vợ tuột hết đường chỉ tua rua ra rồi em vẫn để mặc".
Em bảo chồng là ôi giời đồ lót mặc trong ai nhìn thấy? Em không quan trọng về mình nhiều mà, chỉ cần nhìn không quá lôi thôi làm mất mặt anh là được rồi! Chồng em bảo em không làm mất mặt anh mà tự anh cảm thấy mình chưa lo cho vợ được đầy đủ để vợ sinh con xong mặc đồ lót rách, lâu lắm mới thấy vợ sắm đồ cho bản thân thì mua đôi giày bị lỗi. Anh phải tự xem lại mình thôi vợ ơi!".
Quả thật, tình cảm vợ chồng bao năm, trải qua bao sóng gió liên quan tới vấn đề tài chính tiền bạc, cũng vì nhau mà vượt qua được đôi khi chỉ bằng đôi ba câu nói như trên của người chồng nhân vật chính phải không chị em? Và chính câu nói ấy, cùng với cái nét mặt buồn buồn rơm rớm nước mắt kia đã khiến rất đông chị em phụ nữ sau khi đọc xong bài viết đã không khỏi xúc động và khen cô vợ trong câu chuyện trên may mắn vì cưới được một người chồng tâm lý.
Chị gái Uyên Uyên nói: "Nghèo cũng được ạ, mà có câu nói đó của chồng lại thấy ấm lòng nhỉ, còn hơn nhà cao cửa rộng xe hơi mà chồng đi ngoại tình hay không quan tâm đến mình, như vậy mới là khổ. Mà anh chồng biết nói như vậy em tin chắc anh sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền để cuộc sống vợ chồng tốt hơn. Cứ tin và hy vọng chị nhé!".
Cô nàng Thoa Lương cũng nhanh tay bình luận: "Ước gì tôi có 1 người chồng tâm lí như vậy. Chỉ cần chồng nói được như vậy cũng mát lòng. Mà có lẽ tiết kiệm nó là bản năng của phụ nữ rồi nhỉ, lấy chồng rồi không dám mua những gì mình thích, mua đôi giày hay bộ quần áo cũng tìm loại sale hay hàng thanh lí. Nhiều khi cố gắng mua vì sợ luộm thuộm quá chồng chán mà khó lắm, 1 cái váy là nửa hộp sữa tốt cho con, là cả bữa ăn ngon cho gia đình, không nỡ".
Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận xuýt xoa như trên cũng có không ít người lại cho rằng dù thế nào thì việc xem thường quần áo lót và bỏ bê chúng chỉ vì chúng là nội y như chị vợ bên trên là điều không nên. Nickname Thị Mơ chia sẻ:
"Chồng mom tâm lí quá. Nghe chồng nói vậy còn vui hơn mặc hàng hiệu. Nhưng dù sao cũng yêu bản thân mình một chút mom ạ. Nếu còn khó khăn thì không nói làm gì, nếu dư dả 1 chút thì đôi khi cũng nên cho phép bản thân xõa đi mom. Chẳng cần chanh sả lắm vào đâu, đồ lót mới mới một chút và luôn sạch sẽ thơm tho là cũng được rồi. Tới lúc nào đó, mom sẽ hiểu quyền lực của nội y là như nào thôi".
Hiện tại, bài viết bên trên vẫn còn thu hút thêm nhiều sự quan tâm của cộng đồng "500 chị em" trong hội nhóm đăng tải và các bình luận khen ngợi xuýt xoa, cũng như là khuyên nhủ mẹ trẻ bên trên cũng nên chăm chút một tí cho nội y vẫn xuất hiện đều đều. Không biết qua câu chuyện này, chị em có chia sẻ gì thêm về suy nghĩ của mình không?
Theo Min (Helino)
- Đã cứu được 32 thuyền viên tàu cá mất liên lạc trên biển, tiếp tục tìm kiếm người còn lại (34 phút trước)
- Yoon Eun Hye lên tiếng về tranh cãi bị cho là “lấn át cô dâu” tại đám cưới (1 giờ trước)
- Hà Nội miễn 100% giá vé metro trong 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 (1 giờ trước)
- Hồ nước chắn dòng bất ngờ vỡ, Nepal và Trung Quốc tạm dừng cứu hộ (1 giờ trước)
- Quân đội Nepal giải cứu 2 người mắc kẹt trong đường hầm nhà máy thủy điện sau lũ quét (1 giờ trước)
- Hà Nội thí điểm tổ chức ô tô chạy một chiều quanh hồ Đống Đa (2 giờ trước)
- Hà Nội khởi tố vụ án sản xuất thực phẩm bổ sung Calsisure giả (2 giờ trước)
- Tân Sơn Nhất nối đường nội bộ giữa hai nhà ga, giảm áp lực giao thông dịp 2/9 (2 giờ trước)
- Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 2/9: Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng nóng (3 giờ trước)
- Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia (3 giờ trước)