-
Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn
-
Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội
-
Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất
-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
Đời sống
10/11/2017 18:42Lại thêm 1 bà mẹ chồng tuyệt vời gia nhập 'team chiều con dâu': Cưới dâu về là cho ngay nhà riêng, tặng sinh nhật bằng laptop
Đã từng thấy nhiều chị em khoe có mẹ chồng tâm lý tốt bụng, chiều con dâu như con đẻ, nhưng đến khi chính bản thân gặp được mẹ chồng trong mơ thì cô nàng Đinh Quỳnh (23 tuổi) mới tin là phép màu có thật.
Từng gây chú ý bằng việc khoe mẹ chồng trên mạng xã hội, Quỳnh kể, cô sinh ra ở Hòa Bình nhưng lấy chồng xa, hiện giờ sống tại TP. Nam Định cùng ông xã hơn cô 4 tuổi. Là cô giáo tiểu học nên Quỳnh khá dịu dàng, khéo léo, được lòng gia đình bên nội. Từ lúc yêu đến khi cưới, người luôn ở bên cạnh làm "bác sĩ tâm lý" cho cô nàng không phải là chồng, mà chính là người phụ nữ đã sinh ra anh ấy. Nghe Quỳnh hạnh phúc kể về mẹ chồng, hội các nàng dâu cảm thấy vô cùng ghen tị.

"Số mình lấy chồng xa nhưng bù lại được 1 người mẹ chồng hết mực tâm lý, yêu thương con dâu như con đẻ. Nhà chồng có mỗi 2 anh em, dưới chồng còn 1 em trai đang học lớp 11 nữa. Nhiều khi 2 mẹ con nhắn tin tâm sự như bạn bè cơ, bà dùng ngôn ngữ teen lắm, cập nhật đủ mọi trào lưu mới nhất luôn, dù bà 49 tuổi rồi.
Bà đi mua đôi dép thôi mà cũng nhớ mua cả cho con dâu một đôi. Chuyện gì cũng hay bênh mình, đến nỗi chồng bó tay than thở rằng không biết ai mới là con đẻ của mẹ nữa. Hồi bọn mình mới yêu nhau, giận dỗi là điều không tránh khỏi. Chính mẹ chồng là người hàn gắn và vun vén cho 2 đứa, mới được như ngày hôm nay.


Bọn mình có ý định cưới một cái là mẹ chồng đã mua cho nhà riêng ngay gần luôn. Sát cưới phải lo nhiều việc, mình mới có bầu được 1 tháng, ngày nào bà cũng hỏi han, quan tâm rồi động viên. Nhiều lúc cảm thấy may mắn vì giống như mình có 2 người mẹ ruột trên đời vậy. Cách sống của mẹ chồng mình được hàng xóm ai cũng quý mến, nể phục. Bà vừa kinh doanh giỏi, hơn 20 năm kết hôn với bố chồng cũng rất hạnh phúc. Nói chung mẹ chồng mình là tấm gương lớn để cho mình soi tất cả mọi thứ, từ tính cách đến thái độ ứng xử trong cuộc sống nữa".
Nhà chồng Quỳnh buôn bán quần áo, hằng ngày mọi người bận rộn lo việc kinh doanh thì nàng dâu trẻ túc tắc đi dạy, rồi làm mọi việc tùy thích. Đi đâu thì nhắn mẹ chồng một tiếng, mua sắm gì cũng thoải mái tự do, biết mình có phúc nên Quỳnh cũng luôn chú ý lời ăn tiếng nói, hòa thuận với cả gia đình bên chồng. Cứ dịp lễ tết, sinh nhật là nàng dâu 9X lại được mẹ chồng tặng quà, nấu cả bàn thức ăn ngon để chiêu đãi, dù bận rộn đến mấy.




Quỳnh chia sẻ: "Mẹ chồng mình tốt bụng, thẳng tính, chẳng ghét ai được bao giờ. Bà cũng tinh tế lắm. Tính mình hay đa sầu, đa cảm, đợt xác định cưới một cái, tự nhiên mình cứ buồn mãi. Suy nghĩ nhiều lại thấy tủi thân. Một hôm cả nhà vào viện thăm người thân, chả hiểu sao mình lại chui một góc khóc ầm lên. Ai hỏi cũng không nói được thành lời. Mãi sau mẹ chồng mới ôm mình rồi nhẹ nhàng hỏi đầu đuôi ra làm sao. Thì mình nói mình buồn, cứ thấy lo lắng trong người, chắc bị tâm lý tiền hôn nhân. Mẹ chồng mới nhắc hay là nhớ mẹ đẻ quá, về quê thăm mẹ đi. Rồi bà rủ tối hôm đó về ngủ với bà cho đỡ buồn.
Ngày nào cũng như ngày nào, 2 mẹ con cũng phải nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho nhau mấy lần, rồi nhắc cả ông bà thông gia nữa. Mà bố chồng mình cũng tốt không kém, hiền lành, chất phác lắm, không rượu chè thuốc lá gì cả, chỉ nghiện nước chè khô thôi. Ông hay bắt mình ăn nhiều, hôm nào thấy ăn ít là hỏi han ngay.
Còn anh xã thì cũng đựoc thừa hưởng tính tốt từ bố mẹ. Không tật xấu gì. Từ khi yêu cho đến giờ lúc nào cũng nhẹ nhàng, làm gì cũng hỏi ý kiến vợ nên mình tôn trọng chồng lắm!".
Lấy chồng khi còn trẻ, nhiều cái lo lắng nhưng Quỳnh cũng thở phào vì "rơi" trúng vào nhà chồng vẹn tròn đủ thứ như thế. Hàng xóm, bạn bè ai cũng bảo khuôn mặt Quỳnh và nhà chồng có nhiều nét giống nhau. Hồi xưa lúc con gái, Quỳnh cũng hay bị dọa sau này cưới gặp phải mẹ chồng "hổ vồ" lắm, nhưng may quá, sự thật thì ngược lại!
Quỳnh luôn cho rằng còn nhiều nàng dâu khác may mắn sung sướng hơn mình. Cô chỉ có ước mong nho nhỏ gửi đến mẹ chồng, là bà phải luôn khỏe mạnh và vui vẻ để sang năm lấy sức bế cháu nội, vợ chồng cô đều thương bà hết lòng, nhìn bà 50 rồi mà vẫn tất bật tối ngày làm việc, có đứa con nào mà không xót? Thôi thì mưa rơi đến đâu mát mặt đến đấy, chưa biết tương lai thế nào nhưng Quỳnh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, câu chuyện của cô cũng tiếp thêm niềm tin cho chị em phụ nữ khác, rằng ở đời còn nhiều mẹ chồng "number one" lắm!
Theo Lynk (Thời Đại)








- Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn (22:21)
- Cảnh tượng "nghẹt thở" sau Tết đoàn viên (22:15)
- HLV Kim Sang-sik nói thẳng về bê bối của ĐT Malaysia, nêu ra điều cực kỳ quan trọng cho ĐT Việt Nam (22:00)
- Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội (1 giờ trước)
- Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất (1 giờ trước)
- Đám cưới Selena Gomez lộ vật thể đáng ngờ phải giấu vội khi bị quay đến (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (1 giờ trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (1 giờ trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (2 giờ trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (2 giờ trước)




