-
NÓNG: Rơi trực thăng ở Ghana, 2 bộ trưởng và nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng
-
Dự báo thời tiết 7/8/2025: Hà Nội cao nhất 33 độ, nắng nóng sắp trở lại miền Bắc
-
Tử vi thứ 5 ngày 7/8/2025 của 12 con giáp: Tý thuận lợi, Dần mất tiền
-
Con trai ông Hoàng Nam Tiến thông báo về lễ an táng ở quê nhà Nghệ An: "Giờ chắc ba toại nguyện rồi..."
-
Trút mưa bàn thắng vào lưới Campuchia, tuyển Việt Nam “đặt một chân” vào bán kết
-
Hai bé trai tiên lượng rất xấu vì sai lầm hay gặp khi cấp cứu đuối nước
-
Sau 17 phút chết lâm sàng, người phụ nữ tỉnh dậy thốt lên: “Thế giới bên kia” khác những gì người ta kể
-
Nguyên hiệu trưởng ở Thanh Hóa bị khởi tố vì nâng khống điểm cho thí sinh
-
"Bãi chiến trường" réo tên Hải Tú - Thiều Bảo Trâm
-
Phẫn nộ vụ cháu bé 16 tháng tuổi bị xách ngược, ném xuống nền bê-tông
Đời sống
13/11/2020 09:07Làm lơ tận 5 thanh niên nhà giàu để lấy trai nghèo nhất xóm, 'hoa hậu xã' 62 năm trước phải đi bán ve chai để nuôi con
Chứng kiến nhiều chuyện yêu nhanh, chia tay cũng vội của giới trẻ ngày nay, những chuyện tình của "ông bà chúng ta" ngày xưa mới càng khiến nhiều người phải trân trọng. Cuộc hôn nhân của cụ Trần Văn Chơn (89 tuổi) và cụ Phạm Thị Năng (79 tuổi) khiến nhiều bạn trẻ ngày này không khỏi ngưỡng mộ và cảm động.
62 năm về trước, cụ bà Phạm Thị Năng là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp - thậm chí được xem là nàng hoa hậu của xóm. Bao nhiêu thanh niên nhà giàu cùng xóm lúc đó thi nhau tán tỉnh hỏi cưới, ấy thế nhưng cuối cùng, bà lại lựa chọn chàng trai nghèo nhất, chính là ông Chơn.

Ông Chơn tâm sự hồi đó xã có tổ chức ngày vét ao lấy nước cho dân dùng, mỗi nhà cử 1 người. Trong quá trình làm, cơ mày là ông đứng gần bà, rồi tự nhiên 4 tay đụng nhau, 4 mắt nhìn nhau cười. Ông quá ấn tượng rồi nhờ người mai mối.
Từ ngày thưa chuyện với gia đình bà Năng cho tới ngày kết hôn, trong suốt một năm, hai ông bà không nói chuyện cũng chẳng cầm tay nhau lấy một lần. Cả hai có nụ hôn đầu tiên cũng là vào đêm tân hôn. Không có những ngày tháng yêu đương mơ mộng, lãng mạn như giới trẻ bây giờ, thế nhưng sau khi cưới họ vẫn hết mực yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn.
Ông Chơn tâm sự hồi đó gia đình ông nghèo lắm, ông không cha không mẹ, lại ở chung nhà với anh trai, nhưng bà Năng chẳng chê. Bà luôn là người vợ đam đang, nàng dâu thảo, cơm nước giặt giũ cho cả anh trai, chị dâu.

Tới sau này, khi cả hai có nhà rồi ra ở riêng, ông Chơn lại đi làm ăn xa, bà cứ thế một mình sinh con rồi chăm sóc con lớn khôn. Gia đình khó khăn, bà đi buôn bán nhiều thứ, kể cả bán che chai kiếm kế sinh nhai, san sẻ áp lực kinh tế với chồng.
62 năm bên nhau đã qua, ông bà có 6 người con, 15 cháu nội – ngoại và 9 chắt. Trong chương trình Tình trăm năm, ông đã viết cho bà một lá thư tay. Trong bức thư dài gần 400 chữ này, ông đã gửi tới bà những lời yêu thương, những lời cảm ơn mà mà ông chưa từng giãi bày. Thậm chí ông con tiết lộ nhiều bí mật và mong bà tha thứ.
Thư về bà xã!
Người yêu dấu nhất của tôi, qua chương trình Tình trăm năm, tôi viết thư này cho mình với những lời lẽ tha thiết để ôn lại những kỷ niệm buồn vui trong quá khứ đã qua mà trước nay tôi chưa từng nói với mình.
Thực sự khi cưới được mình làm vợ, tôi thấy đời tôi thật là có phước. Tôi may mắn lắm mới cưới được một người vợ hiền lành, trung hậu, đam đang, đẹp người đẹp nết mà có tới 5-6 chàng trai con nhà giàu trong xóm săn đón, ước mơ.
Tại sao mình không ưng họ mà chịu làm vợ của thằng nghèo, mô côi cha mẹ không có nhà cửa lại đang ở nhà anh chị như tôi vậy mình? Phải chăng vì thương tôi nên mình chấp nhận sống cảnh nghèo nàn, cơ cực.
Rồi hơn một năm sau, mình sinh con đầu lòng. Lúc sinh con Hằng có má lo giùm, tôi cảm ơn má vô cùng. Rồi thời gian cứ trôi đi, mình tiếp tục có bầu và sinh con, chưa kể lúc con bệnh đau, mình phải thức trắng đêm để lo cho con, mà đã 6 lần như vậy.
Vì thương chồng, thương con mà chịu nhiều cực khổ, vất vả.
Còn tôi, sau giải phóng có điều kiện làm chủ xưởng mộc trang trí nội thất, rồi tôi lại sanh tâm mèo mỡ. Ý mà không phải đâu mình ơi, cái này tôi bị tụi con gái nó dụ. Chuyện này thì mình cũng biết rồi phải không mình?
Còn chuyện này là mình chưa biết nè! Tôi nói ra thì mình đừng có giận nha: Lúc hợp đồng giữa các cơ quan làm ăn, có đồng vô đồng ra, tôi có nhiều lần lén mình đi uống bia ôm với họ mà tôi hổng dám nói với mình.
Nay có chương trình Tình trăm năm, tôi sẽ khai hết, mình đừng có nổi nóng nha mình. Tôi sẽ làm người đầy tớ trung thành nhất của mình. Mong mình đừng giận, đừng hờn, đừng trách, mình hãy cười đi…
Chuyện tình trăm nam: Câu chuyện xúc động của cụ Chơn và cụ Năng |
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Bé trai 15 tuổi tử vong do sốc phản vệ khi gây tê tủy sống tại Bắc Ninh (06:22)
- NÓNG: Rơi trực thăng ở Ghana, 2 bộ trưởng và nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng (06:14)
- Dự báo thời tiết 7/8/2025: Hà Nội cao nhất 33 độ, nắng nóng sắp trở lại miền Bắc (06:07)
- Tử vi thứ 5 ngày 7/8/2025 của 12 con giáp: Tý thuận lợi, Dần mất tiền (06:00)
- Quan chức Nga hé lộ nội dung hội đàm giữa ông Putin và đặc phái viên Mỹ (06/08/25 23:40)
- Sai lầm khiến Triệu Vy đóng băng hết tài sản (06/08/25 23:02)
- Chấn chỉnh khách Tây mặc váy H'Mông nhảy múa lố lăng (06/08/25 22:52)
- Chủ shop quần áo "ôm" 33 tỷ đồng của người quen bỏ trốn (06/08/25 22:34)
- Con trai ông Hoàng Nam Tiến thông báo về lễ an táng ở quê nhà Nghệ An: "Giờ chắc ba toại nguyện rồi..." (06/08/25 22:29)
- Trút mưa bàn thắng vào lưới Campuchia, tuyển Việt Nam “đặt một chân” vào bán kết (06/08/25 22:12)




