Đời sống

Làm người yêu cũ và bạn gái có bầu cùng lúc, nam sinh viên năm 4 xin lời khuyên vì không đủ tài chính nuôi 2 vợ, 2 con

Cảnh đời trớ trêu không muốn làm "tra nam" nhưng "2 mùa thóc lại gặt cùng 1 vụ", nam thanh niên bày tỏ bản thân quá bối rối không biết xử lý thế nào.

Câu chuyện quan hệ tình dục khi yêu đương ngày nay được nhiều bạn nhìn khá thoáng, có khi mới quen nhau vài ngày đã sẵn sàng vượt rào vì nghĩ bản thân "dám làm dám chịu". Ấy thế nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ không ai lường trước được, như tình huống của nam sinh viên năm 4 dưới đây chẳng hạn. Anh chàng làm cả bạn gái cũ và bạn gái hiện tại có bầu một lúc rồi rơi vào cảnh bế tắc vì không biết cưới ai, lại càng không đủ năng lực để nuôi cả 2 người.

"Mình chia sẻ câu chuyện này để xin lời khuyên của mọi người. Mình là một nam sinh viên năm 4 của trường ***T. Tầm 2 tháng trước mình chia tay người yêu cũ.

Một tháng sau chia tay, mình có quen 1 bạn mới, tất cả ba bọn mình đều bằng tuổi nhau. Một tuần trước thì em người yêu hiện tại mình báo trễ kinh, nên mình có mua que thử cho em ấy và không sai: Hai vạch. Nói chung là biết tin, cả em và mình đều tính toán với nhau. Mình thì muốn giữ em bé, còn em ny mình thì không... Mình thuyết phục mãi em nó mới đồng ý để giữ con lại. Hai đứa cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để nói chuyện với gia đình và định cuối tuần này về quê thưa chuyện hai bên.

Làm người yêu cũ và bạn gái có bầu cùng lúc, nam sinh viên năm 4 xin lời khuyên vì không đủ tài chính nuôi 2 vợ, 2 con
Nam sinh viên năm 4 cùng lúc làm người yêu cũ và bạn gái mang bầu (Ảnh chụp màn hình)

Nhưng vừa tối qua người yêu cũ nhắn tin với em là cô ấy cũng có bầu 15 tuần (hơn 3 tháng) rồi. Em hoang mang quá. Hỏi sao em ấy đến tận bây giờ mới nói với em, thì em ấy nói em hay bị trễ kinh có lần 3 tháng mới bị 1 lần, cộng thêm việc stress hậu chia tay nên cô ấy cũng sinh hoạt thất thường nên nghĩ rằng chu kì không đều. Đến mấy bữa vừa rồi em mới test và đi siêu âm cho chắc chắn. Giờ thì không phá được, chuyện cũng đã vậy rồi, nên em ấy muốn mình có trách nhiệm với em ấy.

Giờ mình không biết phải nói thế nào với 2 bạn kia và cả gia đình 3 bên nữa. Mình có thể nuôi 1 vợ 1 con nhưng 2 vợ 2 con thì chắc là quá khó cả về mặt tài chính lẫn tình và lý. Mọi người cho mình lời khuyên với ạ, mình đang rất hoang mang. Vì đây là sự cố ngoài ý muốn, bọn mình đều dùng biện pháp khi... Mình rất hoang mang và đang rất rối, muốn tìm cách giải quyết hợp lý nhất cho cả 2 bên, câu từ còn lủng củng, mọi người có thể thông cảm".

tình yêu giới trẻ, làm bạn gái mang bầu, làm người yêu cũ mang bầu, giới trẻ
(Ảnh minh họa)

Tình huống "ối giời ơi" kiểu này quả thực không hay gặp, dân mạng cũng phải "bó cánh" trước lời cầu cứu của anh chàng. Chung quy lại bi kịch cũng xuất phát từ lối sống "quá thoáng" của cả 3 người.

- Ủa quen 1 tháng mà đã có em bé rồi á. Do mình cổ hủ quá à? 

- Cái này là song hỷ lâm nguy rồi. Làm như chạy KPI cho kịp vậy á!

- Dùng biện pháp cả hai mà cả hai đều dính thì nên xem lại chất lượng!

- Trường hợp này tôi xin được phép cạn lời nhé!

- Khả năng cao bạn gái mới là chú đi đổ vỏ, chứ mới quen được vài hôm mà ông đã ốp con nhà người ta luôn được rồi á?

- Nghe thì có vẻ rất có lý, bỏ người cũ rồi mới quen người mới, nhưng xem lại cái quả thời gian thì tôi chỉ có thể nói là không hiểu các ông bà thời nay yêu nhau kiểu gì? Tình yêu tính theo ngày à?

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/lam-nguoi-yeu-cu-va-ban-gai-co-bau-cung-luc-nam-sinh-vien-nam-4-xin-loi-khuyen-vi-khong-du-tai-chinh-nuoi-2-vo-2-con-d167253.html