-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Đời sống
06/05/2019 16:34Làm ơn mắc oán: Xách hộ bạn 7kg hàng từ Nhật về, cô gái tức điên vì bị bạn vu cho tráo sữa xịn, đưa sữa đểu bị móp hộp
Hàng nghìn mẹ bỉm sữa cùng cư dân mạng đang lên tiếng đòi lại công bằng cho cô gái trẻ H.T người Hà Nội đang sống ở Nhật, sau khi nghe tâm sự nẫu ruột của cô gái có lòng tốt bị đổ oan.
"Bức xúc cần được giải tỏa.
Chuyện kể rằng, đợt về Việt Nam tháng 4 vừa rồi, mình có cầm hộ đồ về cho vài bạn, mình cầm không công nhé, không lấy đồng nào của các bạn ý nhé! Nhưng trong đấy có thành phần khốn nạn quá. Bạn ý nhờ mình mang tổng cộng cả sữa lẫn mỹ phẩm linh tinh phải tầm 6 - 7kg, nài nỉ mình cầm hộ về rồi gửi cho nhà bạn ý.
Mình cầm về hộ, về đến Việt Nam còn phải ra bưu điện gửi về cho nhà bạn ý ở tận XX, ờ mà mình còn trả cả tiền ship nhé chứ chẳng bắt gia đình bạn ý trả làm gì mấy cái đồng tiền ship. Gia đình bạn ý nhận được đồ rồi, thế mà suốt khoảng thời gian ấy cũng chẳng được 1 câu bảo: "Ờ tao nhận được đồ rồi tao cảm ơn mày nha!". Không, chớ hề có 1 câu nói.

Bình thường mình mà được gửi đồ như thế á, chẳng cảm ơn rồi rít ý, ai cho gửi không bây giờ, thử hỏi bọn dịch vụ nó gửi từ Nhật về bao nhiêu tiền? Toàn hơn 200k 1 cân đấy!!! Gì cũng biết mỗi biết điều không biết. Xong lại nhận được tin nhắn của bạn ý hỏi xin số điện thoại ở Việt Nam của mình, nhờ cầm hộ ít đồ mẹ bạn ý mua cho gửi sang. Mình cũng cho số để mẹ bạn ý tiện liên lạc, trưa hôm mùng 3/4 mẹ bạn ý gọi cho mình bằng giọng bố đời thiên hạ:
- Ờ, cháu là bạn của cái... nhà cô phải không? Bao giờ cháu đến lấy đồ cầm đi đấy, ngày nào cô cũng ở Nguyễn Chí Thanh nhưng chỉ đến 5h chiều thôi cô lại về Hưng Yên. Xem giờ đến lấy đồ nhá? Không qua 5h là cô lại về đấy.
À mình cũng trả lời bằng giọng bố đời thiên hạ:
- Dạ, cháu không có thời gian đi lấy đâu cô ạ, cô cầm lấy mà dùng chứ cháu chịu không đi lấy được.
Vâng, bà mẹ của bạn ý sẵng giọng hẳn lên:
- Ơ hay nhỉ, cô đã mua hết rồi giờ bảo không đến lấy là thế nào? Bla bla cháu nhận lời với ... nhà cô rồi mà.
Mình lại tiếp:
- Dạ vâng, cháu chỉ nhận lời cầm qua Nhật cho bạn ý, còn cháu chẳng rảnh để phải đến tận nơi lấy đồ mặc dù Nguyễn Chí Thanh với Hoàng Đạo Thúy chẳng xa xôi gì. Mẹ cháu lúc nào cũng có ở nhà, cô có thể đến bất cứ lúc nào!

Nhờ người ta cầm hộ đồ mà nói cái giọng đó. Khôn như cô với con cô, ở Hà Nội người ta xích lại hết rồi, không xích lại người ta bắt hết về phường cho đi tiêu hủy đấy!
Xong bây giờ sang bên này, lại nghe tin mẹ con bạn ý tung ra, bảo mình đổi sữa bạn ý gửi về để lấy cho cháu mình, rồi mua lại hộp sữa dởm giống mẫu mã cho gia đình bạn ý vì hộp bạn ý mua đẹp không bị móp như vậy. Sáng sớm đã phải nổi điên".
Mặc dù đã cố gắng giải thích hộp sữa bị móp méo do lỗi vận chuyển qua đường bưu điện, nhưng bạn của H.T vẫn khăng khăng cho rằng H.T đã tráo sữa dởm gửi cho gia đình mình. Mọi người đều tin lời H.T vì rõ ràng chẳng có lý do gì để cô nàng làm việc đó. Hơn nữa, nếu có bị tráo, các mẹ bỉm sữa giàu kinh nghiệm đều khẳng định rất dễ phát hiện ra. Chỉ là cái hộp bị móp do vận chuyển, mà H.T mang tiếng oan.
Hội chị em đồng loạt khuyên cô nàng tội nghiệp rằng: "Đưa Facebook của đứa bạn ăn cháo đá bát ra đây, mọi người đòi lại công bằng cho"; "Mẹ nào con nấy, quen nói điêu vậy rồi ai chơi?"; "Bỏ ngay loại bạn ấy đi, chẳng có gì phải tiếc cả, làm ơn mắc oán"; "Thôi trót dại 1 lần này thôi, sau chả có cho ai nhờ vả gì nữa không mang tiếng ra"...
Vậy đấy, ai bảo đi Nhật là sang, là sướng, xách hộ một đống đồ chẳng được câu cảm ơn, còn bị tai bay vạ gió!
Theo Lynk (Helino)
- Nỗi day dứt sau một lần lầm lỗi: Khi sự quan tâm bị từ chối bằng im lặng (31 phút trước)
- Hoạt động tài chính nổi lên như “mỏ vàng” ngầm của Thế Giới Di Động (43 phút trước)
- Đây có thể là mẫu SUV điện giá rẻ nhất thị trường: Chỉ 184 triệu đồng, chạy 310 km mỗi lần sạc (52 phút trước)
- Lỗ hổng an ninh khiến tay súng tiếp cận dạ tiệc ông Trump tham dự (1 giờ trước)
- Loại rau được ca ngợi “tốt nhất thế giới”, bán đầy ở chợ Việt (1 giờ trước)
- Khởi tố chủ cơ sở giết mổ "khống" hơn 20.000 con heo cho C.P. Việt Nam (1 giờ trước)
- Vì sao dầu diesel trở thành “điểm yếu” của thị trường năng lượng? (1 giờ trước)
- Hương Tràm ở tuổi 30: Bình thản với sự nghiệp, lạc quan chờ tình yêu (1 giờ trước)
- Đạo diễn được trả thêm hàng chục USD nhờ loại bỏ bê bối tình dục của Michael Jackson (1 giờ trước)
- Clip: Xe máy bất ngờ băng qua đường chính, ô tô cố tránh vẫn húc văng người đàn ông xuống mương (1 giờ trước)