-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Đời sống
24/03/2022 16:20Lần đầu ra mắt nhà bạn gái, thanh niên mang 1 món 'cực uy tín' đến diện kiến khiến bố mẹ vợ tương lai ngỡ ngàng còn dân tình cười bể bụng
Với những ai đang yêu, việc đến nhà nửa kia ra mắt là một sự kiện trọng đại. Trong dịp ra mắt, các thanh niên đều cố gắng để gây ấn tượng tốt với "đàng gái".
Một số học chặt thịt gà, trong khi một số khác mang quà biếu cùng đồ vật "cực uy tín" đến để giới thiệu bản thân với gia đình bạn gái.
Mới đây, trên mạng xã hội, một cô gái tâm sự câu chuyện hài hước trong ngày dẫn bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ.
Được biết, cô và người yêu đã hẹn hò nhau được 4 năm, anh chàng là một sĩ quan làm trong quân đôi nên tính tình khá nhút nhát. Vì tính chất công việc bận rộn nên đến tận bây giờ anh mới có cơ hội đến ra mắt bố mẹ vợ tương lai.
Đặc biệt, vào ngày ra mắt nhà người yêu, anh chàng cầm theo một tập hồ sơ "gia phả" với đầy đủ thông tin cá nhân khiến dân tình không khỏi bật cười.
"Lần đầu ra mắt mang sơ yếu lí lịch đưa luôn cho bố mẹ người yêu xem cho nhanh…
Đến giờ vẫn chưa hết buồn cười! Yêu nhau 4 năm, anh người yêu mình làm trong quân đội, sĩ quan, ngày trước cũng nhát gái lắm. Hôm qua mình đưa anh người yêu về nhà ra mắt. Anh hỏi cần chuẩn bị gì thì mình bảo chuẩn bị 1 giỏ hoa quả với thật thà là được, thế là anh cũng nghe lời.
Đến lúc qua chơi, anh mang giỏ hoa quả biếu bố mẹ, ngồi nói chuyện một lúc, giới thiệu sơ qua thì anh mang ra cuốn sổ sơ yếu lí lịch, viết tay hẳn hoi nhé. Anh bảo là anh viết hết thông tin từ đời ông đến các cô các chú, bố mẹ và anh chị em...
- Trong này cháu ghi hết từ đời ông bà nội ngoại, các cô các chú các bác nội ngoại, bố mẹ và anh, chị của cháu rồi ạ. Cô chú xem qua xong có gì hỏi thì cháu trả lời ạ.
Bố mẹ mình cười, xong mẹ đi lấy 2 cái kính rồi cũng tỉ mẩn ngồi đọc thật, mình cứ ngồi cười bảo:
- Ơ kìa, bố mẹ cần hỏi câu hỏi gì trọng tâm thì hỏi chứ sao lại ngồi đọc thế ạ.
Bố mẹ rất nghiêm túc:
- Trong này có đầy đủ hết rồi này, có cả đơn vị công tác, nơi ở, hàm, bố mẹ làm gì ở đâu…Bố mẹ thấy bạn này cũng ổn mà con, sao không đưa về ra mắt sớm hơn.
Anh ấy nhìn mình, chắc không biết trả lời gì, mình bảo:
- Dạ anh ấy trong quân đội nên ít được ra ngoài lắm, phải đóng quân ở đơn vị suốt nên giờ mới tranh thủ ạ.
- Ừ, thế để cô chú xem qua, có gì cô chú hỏi thêm.
Anh người yêu:
- Dạ vâng ạ.
Xong rồi anh đi về thôi. Bố mẹ mình cầm quyển sơ yếu lý lịch từ hôm qua đến hôm nay, đọc cần mẫn chăm chú lắm.
Cái mình thấy buồn cười là lần đầu tiên mình thấy một người ra mắt nhà người yêu mà cầm cả quyển sơ yếu lý lịch gửi lại bố mẹ người yêu đọc cho nhanh ấy, trong còn có cả tờ giấy khám sức khỏe nữa, không hiểu như nào, mình hỏi chuẩn bị bao giờ thì ổng bảo:
- Anh viết sẵn, quên mất không nói với em, anh nghĩ là làm thế nào để đưa được đầy đủ thông tin cho bố mẹ em nhất thì chỉ có cách ấy thôi.
Đùa, đáng yêu thế là cùng!".

Câu chuyện hài hước nhanh chóng truyền năng lượng tích cực tới cư dân mạng. Nhiều người khen ngợi cách ứng xử nhanh gọn chuẩn tác phong người lính của chàng thanh niên.
Một số khác còn đùa rằng, chàng trai còn thiếu lá đơn "xin gia nhập gia đình" chưa trình lên nhà gái.
- Đấy, nhanh gọn không lươn lẹo như thế này có phải tốt không.
- Đúng là người lính, không cần nói nhiều. Chứ mệt nhất mấy thể loại ngồi nịnh hót bố mẹ người yêu.
- Lấy bộ đội đi đóng quân khổ lắm gái ơi, lâu lắm mới được gặp chồng một lần.
- Mai sau con mình đi ra mắt gia đình thông gia, mình sẽ cho nó mượn cả bằng đại học, bằng thạc sĩ với thẻ Đảng của mình cho vào sơ yếu lí lịch cho nó uy tín.
- Thế cho nó minh bạch rõ ràng. Có vẻ hơi khác biệt 1 chút nhưng tránh tình trạng nhiều ông có vợ con rồi vẫn ra ngoài vớ vẩn làm khổ con gái nhà người ta. Yêu ai thì chị em cứ về nhà tìm hiểu 3 đời luôn cho chắc ăn, tránh hậu quả sau này.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Bán sâm Lai Châu nhưng nói là sâm Ngọc Linh, nữ chủ kênh TikTok bị khởi tố (21:18)
- Diễn viên Kiều Thanh khai gì trong vụ án ma túy? (21:11)
- Mưa lớn kèm gió lốc khiến 39 nhà dân ở Sơn La tốc mái (21:01)
- Kiều Thanh và hành trình nghệ thuật trước khi bị bắt vì ma túy (41 phút trước)
- Bác sĩ nha khoa thừa nhận hành hung khách hàng, nói “rất ân hận” (44 phút trước)
- Dùng AI làm giả mã vé concert BIGBANG, thanh niên 19 tuổi lừa đảo hàng chục triệu đồng (1 giờ trước)
- Gia Lai: Hơn 100 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc bánh mì (2 giờ trước)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (3 giờ trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (3 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (3 giờ trước)