-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Đời sống
31/08/2020 16:03Lần đầu ra mắt nhà người yêu, cô gái làm mâm cơm 10 món cầu kì vẫn bị chê tơi bời, dân tình chỉ ra ngay thiếu sót làm hỏng tất cả này
Cô gái nào sắp về ra mắt nhà người yêu có lẽ cũng có tâm trạng lo lắng không yên. Làm sao thể hiện cho hoàn mỹ nhất để nhà chồng tương lai có ấn tượng tốt về mình?
Ăn mặc như thế nào, trang điểm ra sao, chuẩn bị quà gặp mặt kiểu gì... đều nằm trong kế hoạch chuẩn bị. Thế nhưng không phải từng đấy là đủ để suôn sẻ vượt qua.
Mới đây, một cô nàng có tên Lan Hương cũng gặp rắc rối khi lần đầu ra mắt đã bị gia đình chồng tương lai chê về khoản nấu nướng. Theo đó, Lan Hương đã chuẩn bị kỹ càng trong lần về ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Cô còn cẩn thận nấu nhiều "món tủ" mời bạn bè ăn thử trước đó, những mong có thể ghi điểm trong mắt bố mẹ chồng về khoản nữ công gia chánh.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, cô gái vẫn bị người lớn chê: "Hôm nay cuối tuần em có về nhà ra mắt bố mẹ chồng tương lai.
Biết đây là lần đầu đến nhà nên em chuẩn bị rất kỹ càng từ quần áo, tóc tai sao cho gọn gàng nhất, rồi cả quà cáp cho các cháu ở nhà. Trước khi đi em còn mua sắm bao nhiêu thức ăn để về đấy nấu nướng phục vụ bữa cơm gia đình.
Em không phải nấu ăn giỏi nhưng được cái em học rất nhanh. Chỉ có 1 tuần mà em đã học làm 5,7 món và cũng được rất nhiều lời khen từ bạn bè vì những lần ấy em toàn nấu ăn thử cho bạn em ăn.
Hôm nay mới có cơ hội để phục vụ gia đình bên chồng. Đến nơi loay hoay cả tiếng cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, nhìn thế này cũng đâu đến nỗi tệ đâu, bát tiết canh cũng là em tự đánh".

Kèm lời tâm sự là mâm cơm tự nấu bao gồm gần 10 món trông khá cầu kỳ: phở cuốn, xúc xích, khoai lang chiên, dồi lòng, gà chiên mắm, canh măng hầm, rau sống, thậm chí còn có cả món tiết canh do cô chế biến.
Buồn là khi về đến nhà, chồng tương lai nhắn tin thông báo tình hình rằng cô bị bố mẹ anh chê khoản nấu nướng, dù mọi thứ khác thì rất tốt. Lan Hương ngậm ngùi kể: "Lúc ra về, bố mẹ anh chê em nấu nướng không ra gì, món nhạt món mặn. Tiết canh thì không hiểu sao bố anh ăn còn bị đau bụng, bố mẹ anh chê lắm, dù sao em cũng đã cố gắng hết sức rồi mà."
Ngay sau khi đăng tải bài viết, Lan Hương nhận được không ít lời khuyên, bình luận từ cánh chị em. Đa phần rất thông cảm và có phần ngợi khen, động viên cô gái vì đã chủ động chuẩn bị quà cáp, trang phục chu đáo, lại bỏ công sức làm cả mâm cơm thịnh soạn... cuối cùng vẫn bị chê tơi tả.
Nhưng hội chị em vẫn rất công bằng và thẳng thắn góp ý, chỉ ra lỗi cần khắc phục của Lan Hương. Theo mọi người, bố mẹ chồng tương lai của cô không hẳn khó tính. Mà lỗi của Lan Hương là đã không chọn được thực đơn phù hợp.
- Nhìn tổng thể thì nhiều món, nhưng trình bày lại không đẹp mắt, các món lại không liên quan đến nhau lắm nên bị chê là phải.
- Xúc xích rán, phở cuốn, khoai lang chiên, tiết canh... toàn những món ăn chơi cho vui chứ không dùng cơm được, mà chỉ người trẻ thích chứ người lớn tuổi họ không hợp khẩu vị đâu bạn. Nấu cơm cho gia đình thì mấy món truyền thống thôi, thà rằng bạn nấu bát canh cua, cà pháo, thịt ba chỉ rang, hay bí nấu xương, khoai môn, thích ăn vặt thì thái đĩa nem dài...
- Nếu không đọc status mình còn tưởng đây là bữa liên hoan của bạn bè đấy. Sao không nhờ mẹ tham khảo thực đơn cho, không biết thì phải hỏi chứ?
Từ kinh nghiệm của nhiều cô gái từng mất điểm nặng nề khi trổ tài vào bếp trong lần đầu ra mắt, hội chị em cũng kết luận rằng, lần đầu tiên đến nhà người khác, chỉ cần vào bếp cắt gọt trái cây, hay phụ dọn dẹp, rửa chén bát... sẽ hay hơn là nấu nướng. Bởi bạn hoàn toàn chưa biết rõ khẩu vị của mọi người như thế nào.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (12 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (31 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (41 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (2 giờ trước)