-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
Đời sống
05/04/2023 14:55Lấy chồng 10 năm nàng dâu vẫn 'sốc văn hóa' với nếp sống nhà chồng, đói tự ăn, ốm tự lo không ai hỏi ai
Trong nếp sống truyền thống của hầu hết các gia đình, người trong nhà là phải quan tâm, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, nhất nữa là lúc ốm đau bệnh tật. Chính vì vậy mà bài tâm sự của người phụ nữ đã làm dâu 10 năm dưới đây khiến dân tình được một phen sốc lên sốc xuống.
Theo như lời chị chia sẻ thì tất cả các thành viên trong nhà đều mạnh ai nấy sống, cho dù những người còn lại trong nhà ốm đau cũng không hỏi han, quan tâm.
"10 năm sống với nhà chồng nhưng vẫn rất khó để quen được nếp sống bên này. Như ở nhà mình 1 con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đặc biệt là lúc ốm đau mẹ luôn lo lắng hỏi suốt ngày giục uống thuốc suốt, đi viện thì sẽ có 1 người ở viện túc trực ngày đêm.
Nhưng về nhà chồng mình thì lạ lắm, ốm tự lo, không ai hỏi nhau lấy 1 câu chứ đừng nói là giục uống thuốc. Đi viện cũng không ai vào chăm ai hết, tự túc, thậm chí còn chả vào thăm ý. Từ hồi làm dâu đến giờ mình đi viện không dưới 30 lần vì mình rất hay ốm nhưng chưa bao giờ ông bà vào thăm luôn, có mỗi mợ bên nhà chồng vào thăm 1 lần.

Không phải thờ ơ với con dâu đâu mà nó như văn hoá ấy, ông bà ốm đi viện mà mình vào chăm là ông bà cũng đuổi về hết tự tao chăm tao, mày ốm cũng tự đi mà chăm mày, tao không vào đâu.
Hôm qua bà bị ốm đi viện, cho cháu vào thăm bà vì nó nhớ bà quá mà bà đuổi như đuổi tà: "Về nhanh, từ nay cấm ra không có lây nhiễm, không phải chăm bẵm gì hết. Tao nằm đây 15 ngày nữa rồi tao tự mò về".
Ôi có những lúc mình ốm liệt giường mà bố mẹ dửng dưng như không ấy, chả bao giờ hỏi han luôn. Rồi lúc bố mẹ ốm mình cũng chưa kịp đưa đi viện đã tự đi, xong tự mua thuốc uống từ đời nào rồi. Ốm tự chăm không khiến chúng mày nhúng tay vào, mạnh ai nấy lo.
Kể cả việc đi đẻ hay ốm đau mổ xẻ đối với ông bà cũng là bình thường, miễn rên rỉ, bản thân ông bà cũng không bao giờ kêu ca. Bà bị gãy chân mà bà còn không bó bột, 10 ngày sau mới đi bó, không kêu lấy 1 câu, vẫn chị hai 5 tấn bê đồ lên cầu thang, bế cháu ầm ầm.
Chồng mình đi xe máy ngã gãy xương quai xanh mà mổ xong hôm nay 2 hôm sau đi đá bóng. Bố mẹ thấy con ngã xe như vậy mà không có khóc lóc gì hết vẫn bình thản như không, bình tĩnh vãi luôn.
Nhiều lúc mỗi lần ốm mình cũng không dám kêu ca nhiều tại ngại nếp nhà chồng, nhưng nhiều khi thấy như này cũng hay hay vì có vấn đề gì mà mình chưa kịp hỏi thăm cũng không bị trách."

Câu chuyện ngược đời của nàng dâu này ngay sau khi chia sẻ đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Lối sống này cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.
- Như thế cứ thế nào ấy, cảm giác như chả có tình cảm gì ấy, ốm xoàng xoàng thì thôi, chứ ốm đau mà đi viện không có ai ở bên thấy chạnh lòng ghê gớm, nhất là với đứa sống nặng tình cảm như tớ. Cố mạnh mẽ, tự lập để làm gì khi mà mình có thể dựa vào "gia đình" cơ mà... Thật sự sốc, cho tớ sống như thế tớ không sống được.
- Nhà kiểu mạnh ai nấy sống, sợ quan tâm hỏi han thì mắc nợ nhau à? Ai mà sống cảm tính chút đọc bài này thấy cuộc sống toàn màu đen mất.
- Gia đình bất khuất, kiên cường, mạnh mẽ ghê gớm luôn. Trong gia đình bình đẳng thì tốt, nhưng bình đẳng quá lại hóa giống người dưng.
- Sống thế thì chịu, tui bị ốm ở nhà bạn không có người thân ở bên cạnh đã tủi thân khóc hết nước mắt rồi thế mà lại còn không hỏi han nữa thứ nào chịu nổi.
- Thấy nhiều chị chê nhưng với em thì là tuyệt vời ông mặt trời luôn đấy. Em mà vớ được nhà nào như này chắc em cũng không sợ lấy chồng đâu. Nhìn thì có vẻ không quan tâm nhau thật nhưng bù lại có nhiều tự do. Mình ốm chả muốn ai hỏi thăm, mệt thêm chứ chả giúp được gì.
Dung (SHTT)








- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (21 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền (22 phút trước)
- Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025? (25 phút trước)
- Cảnh sát hóa trang ghi hình học sinh điều khiển xe máy trên 50CC đến trường ở Hà Nội (28 phút trước)
- Viễn cảnh Mourinho bị sa thải chóng vánh (33 phút trước)
- Hương Giang, Tăng Phúc là những nghệ sỹ Việt đầu tiên "flex" khoe iPhone 17 series màu cam (35 phút trước)





