-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Đời sống
26/11/2021 18:30Lấy chồng hơn 12 tuổi cứ nghĩ được chiều, cô vợ trẻ vỡ mộng sau 3 năm hôn nhân và cái kết dứt khoát sau 3 cú đấm
Lâu nay dân tình hay truyền tai nhau rằng "người yêu nhiều tuổi thì sẽ được chiều", tuy nhiên cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ, cô vợ trẻ dưới đây đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại bằng cuộc hôn nhân 3 năm của mình.
"Nay mình bế con về nhà ngoại vì bị chồng đấm đến lần thứ 3 rồi.
Chồng mình hơn mình 12 tuổi, chúng mình yêu nhau được 3 năm rồi cưới. Ban đầu trước khi cưới cũng chiều chuộng lắm đấy, nhưng giờ nhìn lại cũng không phải quá chiều chuộng. Đại loại kiểu lúc ấy cái gì cũng màu hồng, được mua cho đồ ăn đêm, rồi thi thoảng tặng cho đôi giày, bộ quần áo là thích. Mà đúng lúc chứ, kiểu đói thì mua đồ ăn đến, mà lạnh thì mua đồ đông cho, sắp đi du lịch thì cho thêm 500k, 1 triệu để đi,... nhìn thế cứ nghĩ là tâm lý nên quyết định lấy chồng.
Lấy chồng đến giờ được thêm 3 năm nữa, bé nhà mình được hơn 1 tuổi thì dần dần cảm thấy cuộc hôn nhân này quá sai lầm.
Lần thứ nhất đấm là hôm đấy say, về đến nhà làu bàu mình nói lại đúng 1 câu là: "Anh say thì anh đi ngủ đi", thế là đấm mình rồi bảo: "Chồng nói không nghe". Hôm sau xin lỗi hứa không thế nữa.
Lần thứ 2, hôm ấy mình mệt, lại còn lôi bạn về nhà xong bảo mình chuẩn bị cơm nước các thứ. Mình cũng cố gắng chuẩn bị nhưng ăn xong mấy ông ấy lôi nhau đi karaoke để mình ở lại tự dọn. Về mình bực nói lần sau đừng có dẫn bạn về, bạn kiểu ấy thì đừng chơi. Lại đấm mình cái nữa bảo: "Bạn tao mà mày cũng cấm chơi"...? Xong hôm sau lại xin lỗi bảo mất bình tĩnh.
Lần thứ 3, mới hôm nay thôi. Bạn nào bầu bí rồi sinh con, chăm con cũng biết rất mệt, vậy mà chồng về hỏi: "Chưa cơm nước gì à?". Mình bảo: "Chăm con mệt mỏi anh không giúp thì thôi, về nhà lại hỏi được mỗi câu ấy!". Nói qua nói lại một lúc lại quay ra đấm mình, mình tức lên bảo: "Đây là lần thứ 3 rồi, lần này tôi sẽ không tha thứ cho anh nữa!".
Thế là mình dọn đồ, về nhà ngoại ở ngay Hà Đông. Về mách bố, mách mẹ là chồng mình đấm mình lần này là lần thứ 3 rồi. Bố mẹ cũng đồng ý cho ở, khi nào thông gia sang xin lỗi thì mới về, không thì thôi khỏi cần, vì bố mẹ bảo đây là ông bà không biết dạy con.
Nghĩ lại chán! Đấy, yêu nhiều tuổi thì chiều đấy! Có mà chiều đấm 1 cái, tối đấm 1 cái thì có!"
Bài viết được đăng tải trong một fanpage đông thành viên trên mạng xã hội và nhận về 12k lượt like cùng 4k lượt bình luận. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự thương cảm cho cô vợ trót "chọn nhầm chồng", một bộ phận khác lại khuyên cô nên xử lý cứng rẳn kẻo sau đó lại phải tiếp tục chịu đòn roi.
- Thông gia sang xin lỗi với việc chồng chị hết đấm chị là không liên quan đến nhau nha. Thông gia sang xin lỗi bố mẹ chị chứ có phải là thuốc chữa cho chồng hết đấm chị đâu? Chị cũng siêu thật, để đến lần đấm thứ 3 mới về. Nếu em mà trong trường hợp ấy, em về ngay từ tập 1 rồi. Sức đàn ông khỏe như trâu như chó, có phải là nhẹ nhàng gì đâu.
- Xin lỗi mà xong thì còn cần công an làm cái gì. Nếu còn yêu có thể tha thứ nốt 1 lần, nhưng nhất định là phải quay clip xin lỗi trước 2 bên gia đình, xong cho lão hưởng thêm 3 cái tát lệch mặt nữa để biết cảm giác bị đánh nó như thế nào. Nam nữ công bằng mà.
- Chị luôn cám ơn bố mẹ chị đã cho chị đi học võ 6 năm, để rồi sau cái tát đầu tiên thì chồng chị bị nện cho một trận nhừ tử và từ đó anh chị sống êm đềm hạnh phúc đến tận giờ.
- Ôi phải mình thì mình bỏ gấp, không có xin lỗi xin ngãi gì hết á! Bố mẹ sinh ra mình, nuôi nấng cưng chiều mấy chục năm không phải là để cho thằng ất ơ nào đánh đập mình đâu.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Gia đình Quán quân The Voice Kids Thiện Nhân phát tín hiệu cầu cứu vì mất liên lạc với nữ ca sĩ (05/04/26 22:59)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (05/04/26 22:18)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (05/04/26 20:54)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (05/04/26 20:42)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (05/04/26 20:32)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (05/04/26 20:14)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (05/04/26 20:10)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (05/04/26 19:11)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (05/04/26 19:01)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (05/04/26 18:51)