-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Đời sống
18/11/2020 13:05Lấy vợ 20 năm mà chưa có con, chồng nhờ người bắt cóc bé gái 6 tuổi rồi cưỡng hiếp tập thể nhưng hành động sau đó mới thật sự ám ảnh
Vào ngày 17/11, một loạt các trang tin Ấn Độ đăng tải về một vụ án đang gây chấn động dư luận nước này. Theo đó, nạn nhân là một bé gái 6 tuổi đã bị cưỡng hiếp tập thể và bị mổ lấy nội tạng để phục vụ cho ý nghĩ hoang tưởng của những kẻ thủ ác. Sự việc xảy ra ở Uttar Pradesh vào hôm 14/11.
Nghi phạm chính trong vụ việc là Parshuram, người này khai với cảnh sát rằng, ông ta kết hôn vào năm 1999 nhưng đến nay vẫn chưa có mụn con nào. Tin rằng có phép thuật sử dụng phổi của trẻ em sẽ giúp cặp đôi có con nên người đàn ông đã vạch ra kế hoạch tàn độc.
Parshuram thuyết phục cháu trai Ankul và bạn của gã này là Beeran bắt cóc bé gái 6 tuổi. Bé gái bị mất tích vào tối 14/11 khi cô bé cùng gia đình đang chuẩn bị cho lễ cầu nguyện. Gia đình đã tìm kiếm nạn nhân ở các khu vực gần đó, bao gồm cả rừng rậm, sử dụng đèn pin, nhưng không tìm được tung tích của bé gái.

Sau khi bị bắt cóc, bé gái đã bị nhóm người cưỡng hiếp và giết chết. Thi thể của nạn nhân được dân làng tìm thấy vào sáng hôm sau trong một cánh rừng gần hiện trường xảy ra vụ việc. Đồ đạc của bé gái gồm dép và quần áo cũng được tìm thấy gần một cái cây.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, thi thể em bị mất lá phổi, không còn được nguyên vẹn. Sau đó, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Parshuram cùng hai đồng phạm, vợ của Parshuram cũng bị tạm giam khi biết rõ sự việc nhưng không tố giác. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Parshuram ngoan cố không chịu thừa nhận hành vi tội ác, tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, hắn đã phải cúi đầu nhận tội.
Chính quyền địa phương cho biết đây là một tội ác tày trời và đề nghị cơ quan chức năng trừng phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo. Chính quyền cũng cho hay, vụ án sẽ nhanh chóng được đưa ra xét xử để đem đến công lý cho nạn nhân. Gia đình nạn nhân cũng đã được chính quyền hỗ trợ tài chính sau vụ việc đau lòng.
Theo Diệp Lục (Pháp luật và bạn đọc)








- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (49 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)




