Đời sống

Lên bài dạy chị em cách 'trị' mẹ chồng khó tính, nàng dâu bị dân tình xúm vào lên án: 'Khôn lỏi mà nghĩ mình thông minh'

Nàng dâu cho biết vì bị mẹ chồng nói xấu nên cô tìm mọi cách vờ vịt để không phải động tay vào việc nhà và chăm con.

Chuyện mẹ chồng - nàng dâu xưa nay vẫn là đề tài nan giải muôn thủa được nhiều người quan tâm. Mẹ chồng khó tính thì con dâu khổ cực, nhưng nhiều nàng dâu tinh quái quá thì gia đình cũng chẳng được hòa thuận, ấm êm. Mới đây, một nàng dâu đã đăng đàn khoe "chiến tích đấu trí" với mẹ chồng của mình, kết quả là bao năm về làm dâu cô chẳng phải động tay vào việc gì mà vẫn được ông bà chăm cháu, cho nhà, cho tiền. 

"Chào mọi người. Mình viết confession này với mong muốn dặn các bạn nữ chưa lấy chồng: Dù có đối xử tốt với bố mẹ chồng tới đâu, thì họ vẫn coi con dâu là người dưng nước lã mà thôi.

Mình vừa ra trường thì có bầu nên lấy chồng luôn. Của đáng tội, chồng mình đẹp trai, đúng chuẩn công tử nhà giàu, lại còn cao 1m81, còn mình thì gia đình bình thường, lại chưa nghề ngỗng gì, 3 mét bẻ đôi.

Có lẽ vì thế nên khi về làm dâu, mình bị khinh ra mặt. Mẹ chồng mình đi nói xấu mình khắp nơi, rằng đũa mốc mà đòi mâm son. Mình làm gì bà cũng không vừa ý, luôn nói con phải làm như thế này thế kia… Đã thế, mình giả vờ ngất. Từ đó, mình không làm gì nữa, cho bà khỏi chê. Bà đi chợ cơm nước, còn rửa bát dọn dẹp nhà cửa, có cậu em chồng mình làm. Mình chỉ ở nhà nằm dưỡng thai.

Được cái, bố mẹ chồng mình cực cưng chiều chồng mình, lại thêm khi biết tin mình có bầu con trai, ông bà chăm sóc mình tử tế. Thỉnh thoảng, nghe bà nói đổng này kia, mình kệ. Không ưa thì dưa cũng có dòi.

Đến khi mình sinh, bố mẹ chồng mình vì quý cháu, nên chọn bệnh viện tốt nhất, ông bà chi trả cả. Mình lấy cớ yếu nên nằm viện 20 ngày, chứ về nhà, trước sau gì mẹ chồng và mình cũng bất đồng quan điểm. Đúng là như thế. Khi về nhà, mỗi lúc bà ẵm cháu, bà toàn nói: “Cục vàng của bà lớn lên nhớ giống bố nhé, đừng giống mẹ mày, có mà vứt con ạ”. Thế là mình cho mẹ chồng mình chăm cữ mình đủ 3 tháng 10 ngày rồi mình mới về ngoại nửa tháng, xong lại về nhà chồng. Mình để con cho ông bà chăm cả, không mình cho thằng bé ăn gì, uống gì, ông bà cũng nói, bí quá, mẹ chồng mình nói trước mặt mình luôn: “Mày cho nó ăn thế để nó giống mày à. Để mẹ chăm thì nó còn giống bố nó chứ”. Ok. Mình càng nhàn.

Khi con mình 1 năm, mình đi làm. Vì ông bà quý cháu nên giữ không cho gửi. Ông bà chăm cháu đến tận 4 tuổi, mình mới dứt khoát cho con đi học. Dù mình có đi làm, mẹ chồng mình vẫn bêu riếu: Nó làm lương nó còn chẳng đủ cho nó đổ xăng. Có lẽ, mình sẽ không thờ ơ với nhà chồng như thế, nếu như không nghe được những câu như thế từ mẹ chồng. Việc nhà, việc cửa, mình không tham gia một cái gì hết. Mình cứ làm những gì mình thích, mình muốn.

Rồi đến lượt cậu em chồng mình lấy vợ. Mẹ chồng mình khen xuýt xoa con bé trước mặt mình: Con bé xinh xắn, cao ráo, ngoan ngoãn, gia đình học thức. Rồi bà đôn đáo đi tìm nhà cho vợ chồng cậu em. Mình bàn với chồng, bố mẹ không thích em, thì mình xin ra ở riêng. Vậy là chồng mình xin ra riêng. Ông bà ban đầu rất bực mình, sau cũng đồng ý. Từ ngày ở riêng, mình thoải mái hẳn.

Lên bài dạy chị em cách 'trị' mẹ chồng khó tính, nàng dâu bị dân tình xúm vào lên án: 'Khôn lỏi mà nghĩ mình thông minh'
Vì bị mẹ chồng nói xấu nên con dâu không làm việc nhà, để bà chăm cháu, thờ ơ công việc của nhà chồng để em dâu làm (Ảnh chụp màn hình)

Còn cô em dâu mình, cũng chỉ vì hiền lành, ngoan ngoãn, mà bị mẹ chồng mình bắt nạt. Tất cả cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, con bé phải làm hết. Đến tận ngày trước khi đẻ, con bé vẫn phải rửa bát, nấu cơm. Còn khi vừa đẻ xong, bố mẹ chồng mình bảo con bé, con về ngoại ở cữ cho thoải mái. Thế là mẹ chồng mình không chăm cữ con bé ngày nào. Đến khi con bé vừa hết cữ, thì về nhà nội.

Hôm đó cũng là giỗ, mình về, tưởng ông bà gọi người làm cỗ. Ai ngờ, một mình con bé làm 4 mâm cỗ. Ăn xong, nó vẫn xăm xắn rửa bát. Mình ung dung cho con ăn. Được một tiếng khen của mẹ chồng, là đảm đang ngoan hiền, mà phải cực như thế, mình cũng không cần.

Mà bố mẹ chồng mình nào có thực lòng yêu thương con dâu đâu. Điển hình, lẽ ra, vợ chồng cô chú ở với ông bà, chăm sóc ông bà, thì được lòng ông bà. Nhưng không, vì ông bà thương yêu chồng mình hơn cả, nên khi ông bà có mảnh đất được đền bù 4,5 tỉ, chồng mình mượn làm ăn, ông bà cũng đưa cả. Cô chú út biết nhưng cũng không nói gì.

Đến khi bố chồng mình ốm nằm viện rồi mất, em dâu mình chăm sóc tận tình, chu đáo. Thậm chí, còn nói: Anh chị bận thì cứ để vợ chồng em chăm ông bà. Mình cũng đâu rảnh. Khi ông mất, mẹ chồng mình gom giấy tờ nhà cửa, đưa hết cho chồng mình cất giùm. Chuyện này giấu không cho vợ chồng cô chú biết.

Thì ra, ông bà vẫn cổ hủ, vẫn coi con trai lớn là trưởng. Trước lúc bố chồng mình mất, có dặn mẹ chồng mình, sau này nhất định gọi trưởng về để thờ cúng. Còn ông bà đã mua sẵn một mảnh đất khác để dành cho con trai thứ. Đó, thấy chưa, nếu biết chuyện, chắc vợ chồng cô chú sốc lắm. Nhiều lúc thương vợ chồng em dâu, đặc biệt là em dâu, cứ đâm đầu đảm đang để lấy tiếng với nhà chồng, mình lắm lúc cũng muốn khuyên, xong nghĩ lại lại thôi. Kệ. Rồi sau ắt nó sẽ biết ông bà đối xử với nó như thế nào. Thà như mình, biết trước, để đỡ phải gánh nặng. Chỉ tội, cứ đảm đang tháo vát để làm gì. Rồi để đến cuối đời, ông bà có coi dâu là con đâu.

Thế nên các bạn nữ ạ, mình cứ sống cuộc sống của mình, mặc kệ điều tiếng bên nhà chồng. Cho chọn lại, mình vẫn sẽ làm như thế, không việc gì phải lấy lòng bố mẹ chồng chỉ vì tiếng thơm. Chỉ cần ông bà yêu thương con trai ông bà là đủ".

Lên bài dạy chị em cách 'trị' mẹ chồng khó tính, nàng dâu bị dân tình xúm vào lên án: 'Khôn lỏi mà nghĩ mình thông minh' - 1
Ảnh minh họa

Đứng trên quan điểm của nàng dâu, đây có lẽ là một câu chuyện rất hả hê. Thế nhưng dưới cái nhìn khách quan thì cách làm của nàng dâu này quả thực không thể khiến ai ủng hộ cho nổi. Cư dân mạng đã để lại rất nhiều ý kiến trái chiều dưới bài viết.

- Chúc chị gặp được cô con dâu đáo để gấp 10 lần chị ạ!

- Nghe thì có vẻ như cái gì cũng biết đấy, chỉ biết điều thì không thôi. Sống tử tế mà dạy con cho đàng hoàng nha!

- Bao giờ chị có con dâu thì chị viết part 2 nhé, để xem con dâu chị có khôn như chị không.

- Sao đọc bài của bạn mình thấy bạn hãm cành cạch ra vậy? Thấy em dâu vất vả mà còn cho con ăn hẳn một tiếng để trốn việc. Mấy bạn gái lấy chồng nhớ xem cả chị em dâu nữa nhé, làm chị em dâu với bà này còn quá mẹ chồng.

- Đã ích kỷ, sống không ra gì còn đòi đi khuyên răn người khác. Đây mới là bạn kể về mẹ chồng bạn thôi, chứ biết câu cái mà bạn bảo là "nói xấu", lại là mẹ chồng bạn đang "nói sự thật" về bạn. Vợ chồng em bạn có oán trách thì oán chứ bạn vừa chẳng mất gì vừa được miếng rồi thì đừng có tỏ vẻ ta đây nữa. Sống hẳn hoi mà tích đức cho con!

- Khôn lỏi mà tưởng mình thông minh. Sau này rồi cũng báo hết thôi. Con trai bạn biết nhìn biết học đấy! Sau này nó lớn lên biết mẹ đẻ nó đối xử với ông bà như thế thì liệu có cần phải đối xử tốt với bạn không?

Dung (SHTT)

 




https://sohuutritue.net.vn/len-bai-day-chi-em-cach-tri-me-chong-kho-tinh-nang-dau-bi-dan-tinh-xum-vao-len-an-khon-loi-ma-nghi-minh-thong-minh-d166347.html