-
Mỹ được cho là xúc tiến thỏa thuận hòa bình 15 điểm với Iran, đề xuất ngừng bắn 30 ngày -
Liều mình vượt "lằn ranh sinh tử", người dân giải cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội -
Hot girl Meo Meo ăn chơi đình đám số 1 Sài thành sống thế nào sau biến động chuyện tình cảm? -
Triệt phá đường dây mã độc xuyên quốc gia do "hacker" lớp 12 tại Thanh Hóa điều hành -
Vụ học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh vào tay: Thông tin từ bệnh viện, giáo viên bất ngờ trước kết quả khám -
Tử vi thứ 4 ngày 25/3/2026 của 12 con giáp: Sửu gặp biến cố, Ngọ thu nhiều lộc mới -
Xe bán tải biển xanh chở người "đu" sau thùng gây xôn xao: Công an vào cuộc tìm ra nguyên nhân -
Lượng khách metro Bến Thành – Suối Tiên tăng vọt giữa lúc giá xăng dầu leo thang -
Học sinh lớp 8 gây tai nạn giao thông, cha mẹ bị xử phạt thế nào khi giao xe điện cho con điều khiển? -
Ngăn con gái quen bạn trai qua mạng, người bố bị hành hung trước cổng trường: Toàn bộ diễn biến sự việc
Đời sống
11/05/2021 21:12Lên mạng kể lể khi bị coi thường vì đi dép lê trong buổi hẹn hò đầu tiên, nam giám đốc trẻ bị 'ném đá' kịch liệt vì nguyên nhân này
Trong buổi gặp mặt, hẹn hò đầu tiên, ai cũng mong bản thân gây được ấn tượng tốt với đối phương. Phái nữ thường sẽ giành ra rất nhiều thời gian để chuẩn bị quần áo, đầu tóc, trang điểm sao cho xinh đẹp, dĩ nhiên, hộ cũng mong đối tượng mà mình đang tìm hiểu sẽ mặc đồ chỉn chu, sạch sẽ. Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào cũng nghĩ như vậy.
Mới đây, một anh chàng giám đốc kể về việc bị coi thường khi đi dép lê trong buổi hẹn hò đầu tiên: "Từ bao giờ mà đi dép lê là không tôn trọng và lịch sự. Xin phép được xưng mình cho nó thân thiện ạ, vì mình cũng mới tròn 30 hôm kia.
Hiện tại mình đang làm kinh doanh nhỏ về mảng lương thực thực phẩm, có lấn sân sang bất động sản, đâu đó mươi căn chung cư để cho thuê, thu nhập hằng tháng khá ổn. Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thì khối người không theo kịp. Tất nhiên là tự tay mình làm ra, bố mẹ cho ăn học thôi chứ làm ruộng vất vả nuôi 3 anh em đi học được như vậy là quá xuất sắc rồi.
Trước mình có yêu một bạn nhưng mà tình yêu chưa trọn vẹn thì cô ấy mất do tai nạn giao thông cũng đã 10 năm rồi nên bố mẹ cũng giục mình lấy vợ. Mình nghĩ cũng đến lúc rồi.

Chuyển chẳng có gì cho đến hôm mình vào TP HCM mặc đồ giản dị thôi, đi mua hàng ở chi nhánh của mình để xem thái độ làm việc của nhân viên thế nào. (Đúng kiểu giám đốc giả nghèo thử lòng nhân viên). Thì có bắt gặp một bé làm ở chi nhánh, khá xinh xắn, lùn lùn, đáng yêu cute nữa. Nên lúc về mình có tra thông tin nhân viên và có được số điện thoại và fakebook zalo các thứ. Mình có nhắn tin làm quen, em rep cũng rất nhiệt tình, và mình biết em chưa có người yêu, và gia đình của em cũng đánh tiếng lấy chồng đi vì 26 tuổi rồi.
Nói chuyện được một thời gian thì mình hẹn em ý đi uống nước, do hôm đấy giày mình giặt cho sạch nên đi dép lê, với lại đi giày cả ngày đau chân lắm. À tất nhiên em ý không biết mình là giám đốc rồi, mình chỉ nói làm văn phòng linh tinh thôi.
Tới nơi thì em thấy mình đi dép lê, quần áo thì mình mặc không tới mức là xuề xoà. Ngồi nói chuyện một lúc thì em xin về và mình đưa em về (lúc đi thì mình mượn xe bạn thôi vì vào TP HCM mình không mang xe vào). Đưa em về xong mình cũng tạm biệt và bảo hẹn gặp lại.
Tới lúc về tới khách sạn thì em có nhắn tin cho mình bảo là không hợp nhau, lần đầu gặp mặt mà đi dép lê không tôn trọng người khác, còn bảo mình nghèo không mua nổi đôi dày mà đi… Bla bla, mình cũng ok coi như chưa có duyên vậy.
Chuyện qua rồi qua, mình cũng kệ vậy. Tới cuối tháng thì có cuộc họp của trưởng chi nhánh, gian hàng với giám đốc. Thì bên chỗ em cử em đi họp và tất nhiên thì em đã gặp mình và biết mình là giám đốc. Tối về em có nhắn tin xin lỗi nhưng mình bảo chuyện qua rồi cứ để nó qua, không nhắc lại làm gì, anh chỉ khuyên em là sau này đừng coi thường người khác khi chưa biết người đó là ai.
Ai bảo đi dép lê là không lịch sự ạ, đi dép lê là do người ta bị đau chân muốn đi dép cho nó thoải mái chân hoặc có bệnh lý về chân thôi. Cảm ơn mọi người đã nghe ạ".

Câu chuyện ngay khi chia sẻ đã thu hút rất nhiều chú ý của cư dân mạng. Những tưởng sẽ được nhiều người đồng tình, ai ngờ cư dân mạng lại chỉ trích anh chàng giám đốc này:
- Giám đốc hay gì đi dép lê hẹn hò buổi đầu vẫn cứ là không tôn trọng nhau, giàu thế sao không mua thêm đôi giày mà đi. Rõ ràng cũng coi buổi hẹn này chả ra gì còn lên đây kể lể.
- Cái ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Bạn mặc đẹp, lịch sự cũng là tôn trọng đối phương, thể hiện cho người đó biết bạn coi trọng cuộc hẹn nên mới chỉn chu. Gặp buổi đầu mà đi dép lê là không được rồi.
- Giám đốc mà không lẽ được một đôi giày đem giày đi giặt và đi dép lê à?
- Thế nếu lần đầu gặp người con gái mặc quần áo ngủ hay đi dép lê thì liệu có ai muốn quen tiếp không nhỉ. Đơn giản là tôn trọng đối phương cũng là tôn trọng mình.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Huy động hơn 200 cảnh sát triệt phá nhóm tội phạm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp ở Phú Thọ, thu giữ 4 khẩu súng (09:21)
- Sức hút khủng của Á quân Anh Trai Say Hi: 2000 vé concert "bốc hơi" chỉ sau 12 phút mở bán (09:17)
- Ổ flash USB: Đừng để một sai lầm nhỏ khiến dữ liệu "không cánh mà bay" (09:15)
- Tìm bị hại liên quan Chủ tịch Công ty vàng ATV: Thủ đoạn huy động vàng, bạc trái phép, chiếm đoạt vốn tinh vi (09:12)
- Lộ diện Redmi Note 17 Pro Max: "Quái thú" tầm trung với pin 10.000 mAh và camera 200MP (09:06)
- Mỹ được cho là xúc tiến thỏa thuận hòa bình 15 điểm với Iran, đề xuất ngừng bắn 30 ngày (34 phút trước)
- Vợ mất, mẹ vợ mai mối tôi với em vợ, đến đêm tân hôn tôi mới biết sự thật (35 phút trước)
- Góc cà phê đầy hoài niệm của "ông hoàng nhạc sầu" giữa lòng TP.HCM (40 phút trước)
- Liều mình vượt "lằn ranh sinh tử", người dân giải cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội (51 phút trước)
- Salah xác nhận rời Liverpool (57 phút trước)