Đời sống

Lên mạng tố cáo chồng sắp cưới đánh đập vì ngủ với chồng cũ, chị vợ bị dân mạng chửi rủa thậm tệ

Mẹ này đã nhắn tin tới một fanpage lớn nhờ admin tư vấn thì bị cư dân mạng xúm vào mắng nhiếc vì sự trơ trẽn của mình.

Người phụ nữ nào chẳng mong mình có một gia đình êm ấm hòa thuận, chồng thương chồng yêu, thế nhưng chẳng may trời không cho hạnh phúc thì cũng phải chịu đựng tan vỡ. Tất nhiên, với phụ nữ ở thế kỉ 21 rồi thì ly hôn không phải là ngõ cụt, dù là bao nhiêu tuổi đi nữa thì họ vẫn có quyền đi tìm hạnh phúc mới cho mình, miễn là không làm ảnh hưởng đến ai và trái với đạo đức. 

Phải lưu ý nhấn mạnh thêm một lần nữa là "không trái với đạo đức" thì mới được xã hội ủng hộ và công nhận. Vậy mà câu chuyện dưới đây của chị này thì hoàn toàn đi ngược lại với điều đó khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ vì tư duy "khác người" của mình. 

Lên mạng tố cáo chồng sắp cưới đánh đập vì ngủ với chồng cũ, chị vợ bị dân mạng chửi rủa thậm tệ

Theo đó thì chị vợ này đã ly thân với chồng cũ và chuẩn bị ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn. Vì nhanh chóng tìm được người mới và dự định sang năm cưới nên chị này cũng chẳng đau buồn là mấy. Mọi chuyện xảy ra sai lầm khi trong một buổi tiệc sinh nhật, chị gặp lại chồng cũ và lên giường với anh ta. 

Biết chuyện, anh chồng sắp cưới chạy thẳng đến công ty của chị này làm ầm ĩ rồi cho chị một cái tát. Chẳng những không biết lỗi của mình, chị này còn dọa kiện chồng tương lai với lý do: "Tao ngủ với chồng tao thì có gì sai? Mày mới là người sai đấy, tao vẫn là gái có chồng, mày chung sống với tao thì tao có thể kiện mày."

Lên mạng tố cáo chồng sắp cưới đánh đập vì ngủ với chồng cũ, chị vợ bị dân mạng chửi rủa thậm tệ - 1

Điên tiết với chị ta, anh này lại đánh tiếp cho một trận đau hơn. Sau khi câu chuyện này được chia sẻ, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên và phẫn nộ với chủ nhân câu chuyện: 

"Về lý thì đúng đấy nhưng còn về tình thì… Thật đến chịu chị này, em cạn lời!"

"Mất công mua mâm tội gì không đâm cho thủng đúng không bà chị? Về khía cạnh xã hội thì chị vẫn đúng, còn về tình thì em nói thật là chị quá lỗi. Không thể đổ tội hoàn cảnh mà chị có thể lên giường với chồng cũ như vậy."

"Thế sao có chồng rồi mà còn định cưới người khác hả? Tư duy thật sự không giống người bình thường."

"Chị không có lòng tự trọng à? Sai rành rành ra còn mang lên đây kể khổ, đòi tư vấn!"

"Về lý thì không sai, về tình thì sai chắc rồi nhé. Nhưng cái anh bạn trai mà giơ tay lên đánh bạn gái của mình cũng không đúng. Vote không ở với anh nào, ở vậy cho rảnh nhé, thích ngủ với ai thì ngủ không lo bị đánh."

Dung (SHTT)