Đời sống

Lên mạng xin review về hôn nhân để chuẩn bị cưới, cô dâu trẻ nhận về loạt đáp án cười đau ruột nhưng ngẫm kĩ lại thấy xót xa

Đây có lẽ là câu hỏi mà cô gái nào trước khi cưới cũng mong biết đáp án.

Đứng trước quyết định kết hôn, cô gái nào cũng đầy rẫy những lo toan, tính toán. Không biết tương lai hôn nhân có hạnh phúc không, gia đình nhà chồng thế nào? Liệu chồng mình có yêu thương mình như đã hứa không?... Cả trăm ngàn câu hỏi muốn có giải đáp nhưng không tìm được đã khiến họ sợ hãi, e dè. 

Mới đây, cư dân mạng đã xôn xao bàn tán khi có người đứng ra đặt câu hỏi xin review về hôn nhân. 

Lên mạng xin review về hôn nhân để chuẩn bị cưới, cô dâu trẻ nhận về loạt đáp án cười đau ruột nhưng ngẫm kĩ lại thấy xót xa

Câu hỏi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là những "người đi trước", đã có ít nhất một lần kinh nghiệm với hôn nhân. Một loạt bình luận dở khóc dở cười được hội chị em để lại dưới bài đăng của chủ nhân câu hỏi.

- Hôn nhân thì không chỉ có màu hồng. Còn có màu mù mịt của tương lai, màu tím của mắt bị thâm, màu xanh lét bị bỏ đói, màu đỏ của máu khi đấm nhau, màu vàng khi bôi nghệ lên sẹo,... Màu sắc của hôn nhân đấy, rực rỡ lắm luôn. 

- Nếu cận thị hay có vấn đề về thị lực thì cứ lấy chồng đi nhé, nó sẽ giúp bạn...sáng mắt ra!

- Lấy chồng giống như đánh bạc, bốc được bài đỏ thì xấu hay vô duyên vẫn sướng hết đời, còn bốc phải bài đen thì xinh đẹp, giỏi giang mấy cũng không chọn vẹn.

- Hôn nhân là tổng hợp của tất cả các thể loại phim: hài, bi, kinh dị, tình cảm,... Hên thì nhiều phim hài tình cảm, xui thì xem kinh dị với bi kịch cả ngày. Thế nên là nhìn người cho chuẩn vào!

- Đằng nào lấy chồng cũng khổ, tốt nhất cứ chọn chồng giàu để sau này ít nhất vẫn được khổ trong sự giàu có chứ không lại vừa nghèo vừa khổ!

- Hôn nhân là nấm mồ chôn cất tình yêu nhưng ai chả muốn mồ yên mả đẹp còn hơn phơi thây ngoài đường.

- Lấy chồng không cần uống vitamin A mắt vẫn sáng ra. Lại còn giúp mình tự trang bị thêm giác quan thứ 6, thứ 7, chủ nhật làm công cụ diệt phò phòng thân.

- Có muốn lấy chồng thì nhớ căng mắt ra xem cả gia đình chồng nữa. Chồng tốt nhưng gia đình chồng mà oái oăm quá thì cũng chẳng yên ổn hạnh phúc được mấy ngày đâu.

- Trước hay sau hôn nhân thì kinh tế nó quyết định 90% hạnh phúc . Nội ngoại 2 bên có điều kiện , 2 vợ chồng làm ra tiền thì hạnh phúc. Còn không thì hôn nhân chỉ có màu đen thôi. 

Dĩ nhiên, vẫn còn rất nhiều ý kiến lạc quan, tin tưởng việc chỉ cần cả hai cố gắng sẽ có hôn nhân hạnh phúc:

- Không biết mọi người nghĩ sao chứ mình thấy hôn nhân rất đáng giá, chấm dứt hẳn chuỗi ngày lông bông không định hướng của mình. Thay vào đó là một chốn bình yên để về, một nguồn động lực để ta cố gắng vươn lên nhiều hơn. 

- Chỉ cần bản thân mình đủ tốt rồi thì ông trời cũng sẽ an bài thôi. Nồi nào úp vung nấy, đừng ngồi than vãn nữa các chị!

- Chỉ cần chồng yêu thương mình là được. Cái gì cũng nhìn thoáng ra, đừng cực đoan quá rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp mà!

Dung (Nguoiduatin.vn)