-
Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3
Đời sống
16/02/2017 16:44"Liều ăn nhiều", vợ chồng trẻ tổng lương 24 triệu/tháng xây nhà 1.5 tỷ chỉ hơn 1 năm sau cưới
Anh chị cưới nhau khi anh ra trường đi làm được hơn 2 năm, còn chị thì mới đi làm được 18 tháng. Toàn bộ số tiền dành dụm được trước khi cưới anh chị dồn hết vào việc chuẩn bị đám cưới, tiền chụp hình, tiền váy cưới cho chị, tiền vest cho anh,… Cưới nhau xong, vốn liếng của hai vợ chồng chỉ có 1.5 cây vàng và 50 triệu tiền mừng cưới bố mẹ anh cho, đặng sau này đi lại người ta.
| Căn nhà được xây nên từ tiền vay mượn của hai vợ chồng trẻ |
Sau ngày cưới, ban đầu anh chị nghĩ chẳng có cách nào mà mua nhà sớm đâu, thôi thì cứ từ từ. Sau này nghĩ lại, anh chị thấy mình đều là con trưởng hai nhà, ông bà thấy cưới xong là giục cháu, thuê cái phòng be bé thì chừng nào có con cái bố mẹ họ hàng xuống chẳng biết ở đâu, một lần chuyển nhà là một lần khổ. Suy đi tính lại mãi, hai vợ chồng quyết thuê cái nhà nguyên căn 4 triệu rộng hơn 100m2 ở cho thoải mái. Tháng trừ tiền nhà, tiền sinh hoạt cũng còn hơn chục triệu mà gửi ngân hàng. " Anh chị tính, cứ đà đó, sau chừng 7-8 năm anh chị khắc đủ tiền mua 1 căn chung cư chừng 900 triệu. Cũng được."
Nhưng đời nào ai biết chữ ngờ. Cuộc sống trong căn nhà thuê, dù rộng rãi, cũng vẫn không mang lại cho anh chị cảm giác "nhà mình". Khao khát có một nơi chốn của riêng mình cứ ngày một lớn. Một ngày đẹp trời, nghĩ nghĩ thế nào, chị nói anh đánh liều sang nhà bác anh hỏi mua nợ đất xây nhà. Liều ăn nhiều, vợ chồng anh làm thật. Trời thương người hiền, bác anh đồng ý bán.
Ngoài khoản tiền bác anh cần trước để lo công chuyện, khoản còn lại bác cho anh chị nợ. Anh chị nghe mừng húm, vay ngân hàng 600 triệu trả trước tiền đất, phần còn lại... cứ từ từ lo.
![]() |
| Chị C đang ngồi bó thép, phụ giúp xây nên căn nhà mà chị hằng mơ ước |
Hỏi anh chị tiền đất vay ngân hàng trả trước nhiêu đó còn tiền xây nhà thì ở đâu ra? Chị cười bảo: "Chị mang vàng đi bán xấp xỉ được 42 triệu, thêm 50 triệu tiền mừng cưới bố mẹ chồng chị cho trước đó, 50 triệu mới cho thêm và hơn 140 triệu anh chị để dành được sau 14 tháng, lúc bắt đầu xây căn nhà này tụi chị có trong tay 290 triệu. Nhiêu đó nào có đủ xây nhà.
Lúc đó anh chị tính hay vay thêm ngân hàng? Nhưng không được! Lãi cho 600 triệu kia chừng 4 triệu 1 tháng cũng ngang tiền thuê nhà, anh chị may ra còn kham nổi. Vay thêm, sức đâu mà trả? Nghĩ nát óc, chị quyết định hỏi bạn bè. May là mọi người thương, ai cũng giúp đỡ. Em nhìn nhà chị đi, từ đất đến nhà, bao nhiêu tình cảm của người thân, bạn bè đấy. Người khác thấy vợ chồng chị xây nhà cứ khen giỏi, chị bảo giỏi, cơ mà là giỏi vay, giỏi nợ em ơi."
![]() |
| Anh D bàn bạc kỹ thuật với giám sát công trình |
Mảnh đất của anh chị mua là hơn 900 triệu, thêm căn nhà hơn gần 600 triệu nữa là 1.5 tỷ. Tôi hỏi anh chị tính trả nợ kiểu gì thì chị bảo: "Anh chị vay ngân hàng 600 triệu, tiền lãi khoảng 150 triệu trong 5 năm. Như vậy coi như cái nhà anh chị đội lên thành 1,65 tỷ cho dễ tính em nhé. Anh chị có 290 triệu ban đầu, như vậy tổng vay ngân hàng, vay bạn bè, nợ đất chưa trả sẽ là 1 tỷ 360 triệu. Một tháng lương anh chị là 24 triệu, ăn uống chi tiêu nọ kia chừng 6-7 triệu, thêm tiền ma chay cưới hỏi là thành khoảng 10 triệu. 14 triệu còn lại mỗi tháng anh chị để trả nợ.
Hàng năm lương anh chị có lên, nhưng phần lên đó coi như bù vào con cái sau này có, lương tăng thì nhu cầu của con cũng tăng theo nên coi như khoảng tăng lương hàng năm cứ để lo cho con. 1 năm anh chị có 1 lần nhận lương tháng thứ 13, tiền đó để chi Tết, để đi du lịch, sắm sửa, không dùng để trả nợ. Như vậy khoảng 8 năm, anh chị trả xong nhà.
Vợ chồng chị ưu tiên trả ngân hàng trước, sau đó đến nợ bạn bè và cuối cùng là tiền đất còn thiếu. Anh chị cũng đã chia sẻ kế hoạch này cho bác và bạn bè anh chị, mọi người đều đồng ý giúp đỡ hết. May mắn của anh chị là chỉ vay ngân hàng 1 khoản phù hợp khả năng trả, còn lại có bạn bè người thân giúp đỡ, chứ vay hết anh chị nào có khả năng vay."
![]() |
| "Thôi nợ nần chồng chất thì cứ nợ, mình có khả năng trả, có kế hoạch trả rõ ràng là được em ạ". (Ảnh minh họa) |
Rồi chị bắt đầu kể tôi nghe các khoản chi tiêu nhà chị. Từ thức ăn, mắm muối đến gạo ga, xăng xe.
| Chi tiết chi tiêu hàng tháng nhà anh D chị C: Tiền thức ăn: 1 ngày tiền thức ăn nhà chị hết khoảng 150.000 đồng, anh chị ăn cả sáng trưa tối cơm nhà nên vừa ngon vừa đảm bảo. 4.500.000 đồng tiền thức ăn. Tiền gạo: 20kg * 18.000 đồng/kg = 360.000 đồng tiền gạo. Tiền xăng xe: 400.000 đồng. Tiền Internet: 200.000 đồng. Tiền ga: 3 tháng 1 bình ga đỏ khoảng hơn 300.000 đồng 100.000 đồng tiền ga. Tiền điện nước: 600.000 đồng. Tiền điện thoại: 200.000 đồng. Tiền café, đi ăn với bạn bè: 500.000 đồng. Tiền mua đồ lặt vặt: 500.000 đồng. Tiền ma chay, cưới hỏi, sinh nhật, đầy tháng: 3.000.000 đồng. |
Kể xong đâu đó chị chốt lại: "Thôi nợ nần chồng chất thì cứ nợ, mình có khả năng trả, có kế hoạch trả rõ ràng là được. Chả gì bằng được sống trong căn nhà của mình. Thuê nhà rồi để dành thì biết đến bao giờ mới đủ. Có tiền trong tay lại thích gì tiêu nấy lại khổ ra. Cứ vay rồi trả, quay qua quay lại 7-8 năm là xong cái nhà rồi".
Câu chuyện chi tiêu, sắm sửa, nhà cửa bao giờ cũng thu hút sự quan tâm, học hỏi kinh nghiệm của vợ chồng trẻ. Hy vọng bí quyết "liều ăn nhiều" trên đây sẽ là một kênh tham khảo cho những bạn trẻ đang "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" thời buổi cơm áo gạo tiền hiện nay.
Theo Q.Chi (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)
- Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (44 phút trước)
- Ái nữ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân khai hỏa súng bắn tỉa (47 phút trước)
- Danh tính kẻ hành hung tài xế taxi ở TPHCM: Lời khai bất ngờ sau cú "ra đòn" kẹp cổ (57 phút trước)
- Trung Quốc tuyên bố 2 tổ chức tội phạm lớn đã bị triệt phá hoàn toàn (1 giờ trước)
- Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cùng dàn lãnh đạo doanh nghiệp lớn tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM (1 giờ trước)
- Bạch Lộc nổi giận, xuống xe đối chất trực tiếp với fan cuồng bám đuôi (1 giờ trước)
- Vios và Accent hãy coi chừng: Nissan Almera 2027 chính thức lộ diện với thiết kế mới, ngập công nghệ (1 giờ trước)
- Cái kết cho người phụ nữ khóa bánh, dùng xe máy chặn ô tô vì mâu thuẫn đỗ xe ở Hải Phòng (1 giờ trước)
- Máy bay chở tiền lao xuống đường khi hạ cánh, 45 người thương vong (1 giờ trước)
- Truy đuổi trộm chó nghẹt thở ở Tây Ninh, đối tượng dùng súng điện tự chế bắn trả lực lượng chức năng (2 giờ trước)


