Đời sống

Lương 15 triệu 1 tháng không phải nuôi ai vẫn kêu hết sạch, cô gái công bố bảng chi tiêu khiến dân tình giật mình: 'Ở kiểu này bảo sao chả hết?'

Nhiều người cho rằng cô gái có một mức lương trung bình thì không thể nào thỏa mãn tất cả các nhu cầu sinh hoạt đồng thời đòi có khoản tiết kiệm được.

Câu chuyện bài toán chi tiêu ngày nay đã không chỉ còn là của riêng những bà vợ, người mẹ. Không ít những bạn trẻ đã đi làm nhưng chưa lập gia đình cũng tỏ ra đau đầu chia sẻ bản thân lương không thấp vậy mà cứ đến cuối tháng lại nhẵn ví, muốn sắm món gì to còn phải trông chờ vào thưởng tết chứ làm gì có đồng tiết kiệm dôi dư nào? Cô gái trẻ dưới đây chính là một ví dụ điển hình. 

Theo chia sẻ, cô gái này năm nay 24 tuổi, mỗi tháng đi làm lương trên dưới 15 triệu, một khoản tiền chưa phải quá cao nhưng cũng không hề thấp nếu như chỉ phải nuôi mình bản thân. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao tới cuối tháng cô nàng chẳng mấy khi dư được đồng nào. Cuối cùng cô gái đăng lên liệt kê các khoản chi và hỏi bản thân có hoang phí không cũng như xin giải pháp:

"Ai tiêu pha như mình không? Thống kê cơ bản như này:

- Tiền nhà 4,5 triệu/1 tháng: Mình và 2 đứa nữa thuê chung cư 3 ngủ full đồ đạc các thứ, 1 tháng 12 triệu + tiền điện + tiền nước + tiền cap net + dịch vụ…v…v…thì chia ra mỗi đứa khoảng 4.5-5 triệu/1 tháng.

- Tiền ăn 3,5 triệu/1 tháng: Sáng 40k (thường sẽ ăn bát bún, bát phở,…v…v… thêm 1 cốc trà đá), trưa tầm 40k (cơm văn phòng), tối cũng 40k, dù ăn 1 mình hay nấu chung cũng phải tầm 120k/1 ngày, đều như vắt chanh, 1 tháng 3,5 triệu.

Lương 15 triệu 1 tháng không phải nuôi ai vẫn kêu hết sạch, cô gái công bố bảng chi tiêu khiến dân tình giật mình: 'Ở kiểu này bảo sao chả hết?'
Bài đăng gây xôn xao cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình)

- Tiền xăng xe + tiền điện thoại + tiền bảo dưỡng xe (rửa xe, bảo dưỡng định kỳ) 1 triệu/1 tháng: Điện thoại 300k, xăng xe tầm 500k, bảo dưỡng tầm 200k.

- Tiền đám cưới, tiền đám ma, tiền biếu chúc sức khoẻ (người ốm, sinh đẻ): 1 triệu/1 tháng.

- Tiền ăn uống liên hoan, giao lưu phát sinh 1 triệu/1 tháng.

- Tiền son phấn, mỹ phẩm: 1 triệu/1 tháng.

- Tiền quần áo: 1 triệu /1 tháng. Nhiều lúc không muốn mua đâu nhưng rồi mặc quần áo lại lỗi mốt, công việc đi làm các thứ thì cũng cần ngoại hình nhiều, dễ giao tiếp, nói chuyện, nói chung có ngoại hình cũng là 1 lợi thế, mình thấy mình 1 triệu là còn ít, các chị toàn 2-3 triệu/1 tháng, thi thoảng mua cái túi ổn ổn là cũng 3 triệu rồi, coi như bằng tiền mua quần áo mấy tháng.

Vậy là tính ra mỗi tháng dư được tầm 2 triệu nhưng 2 triệu ấy tiết kiệm được bao nhiêu thì nào là điện thoại rơi hỏng cái phải thay, lúc thì bán đi mua lại cái mới, sửa laptop, thay laptop (nói chung cứ tích tích được 1 thời gian lại phải mua sắm đồ đạc gì đó phục vụ bản thân, công việc, rồi gửi về cho bố mẹ, mua quà cho bố mẹ 1 ít, chả bõ)...

Vậy là hết sạch, thực tế mình cũng cố gắng tiết kiệm rồi nhưng cứ việc này phát sinh, việc kia phát sinh lại phải tiêu đến tiền. Với lại Hà Nội giờ ăn tiêu cũng đắt đỏ hơn trước rất nhiều, càng nội đô càng đắt, bát phở, bát bún giờ mà gọi là “vừa vừa” cũng 30-35k, “ổn” thì phải 35-40k mà đầy đặn thì vô giá, 50-60 thậm chí 100k cũng có.

Tự dưng nghĩ lại người ta 24 tuổi mua sắm cái này cái kia giá trị, to lớn, mình thì…"

Lương 15 triệu 1 tháng không phải nuôi ai vẫn kêu hết sạch, cô gái công bố bảng chi tiêu khiến dân tình giật mình: 'Ở kiểu này bảo sao chả hết?' - 1
Ảnh minh họa

Tình huống này ngay khi đăng tải đã nhận về rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng thực ra bảng chi của cô gái không phải quá tiết kiệm nhưng cũng chưa tới mức hoang phí, với lại chi tiêu ở thành phố cũng rất đắt đỏ nên có thể hiểu được vì sao lại tốn kém thế.

- Tui đồng ý với khoản ăn uống của bạn này nhé. Không nói đến việc ăn tạm mỳ gói vớ vẩn cho qua bữa, nếu nhà ít người mà mua đồ về nấu thậm chí còn đắt hơn đi ăn tiệm nữa đó. Vậy nên tui đi làm 7,8 năm rồi nhưng mỗi lần về quê vẫn tha từ yến gạo đến củ su hào đi. Rõ chán!

- Phụ nữ đúng là tốn kém hơn đàn ông nhiều ở mấy khoản mỹ phẩm rồi quần áo. Bạn gái này cũng chẳng ăn chơi gì thái quá, cũng không đi bar hay trà sữa gì thái quá mà!

Tuy nhiên, những người có kinh nghiệm lại cho rằng bản thân cô gái chưa biết cân bằng các nhu cầu của mình nên mới dẫn đến tình trạng không có nguồn tiết kiệm như vậy.

- Tiền ăn uống hay tiền mỹ phẩm, quần áo thì cứ coi như nhu cầu thiết yếu đi, nhưng mỗi tháng thuê nhà hết 4,5-5 triệu là nhiều quá. Giờ bạn còn trẻ khỏe, chưa có gì vướng bận thì cảm thấy bình thường, nhưng tới lúc ốm đau hay gia đình cần giúp đỡ mới thấy sự quan trọng của tiền tiết kiệm như thế nào.

- Em gái mình 25 tuổi mới đổi việc tăng lương lên tháng 3 chục triệu nhưng vẫn thuê nhà chỉ 2,5 triệu. Nhiều khi đổi phòng trọ còn giả nghèo giả khổ để xin giảm thêm 1 chút. Cuối năm vừa rồi nó vừa mua 1 mảnh đất. 

- Mình thấy là bạn gái này khá biết cách chăm chút và thỏa mãn các nhu cầu của việc sinh hoạt cá nhân. Tuy nhiên tùy cơm mà gắp mắm thôi, bạn có một mức lương trung bình thì bạn chỉ có thể lựa chọn một vài nhu cầu để thỏa mãn. Nếu bạn chọn một không gian sống thoải mái thì bạn phải bớt những nhu cầu bên ngoài lại, còn nếu bạn là một người không quá chu toàn về việc ăn ở, đi lại bạn có thể dư ra một khoản tiền để tiết kiệm hay đầu tư cho kiến thức,... Chúng ta không thể đòi hỏi 1 mức sống 30-40 triệu khi thu nhập chỉ có 15 triệu được. Nhưng dù sao nhìn cách chi tiêu của bạn thì cũng có thể hiểu bạn không có một gia đình cần lo lắng, khả năng là bố mẹ vẫn khỏe mạnh hoặc điều kiện gia đình khá tốt. Còn bao giờ có mối lo từ tự sẽ biết phải tiết kiệm thôi.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/luong-15-trieu-1-thang-khong-phai-nuoi-ai-van-keu-het-sach-co-gai-cong-bo-bang-chi-tieu-khien-dan-tinh-giat-minh-o-kieu-nay-bao-sao-cha-het-a368425.html