-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Đời sống
23/06/2019 21:56Lý do startup thất bại được đồng cảm nhất mọi thời đại: Bán đồ ăn sáng nhưng không dậy sớm được nên... dẹp tiệm!
Có muôn vàn lí do dẫn đến việc một startup thất bại. Thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn, không cạnh tranh lại so với thị trường. Đôi khi, lí do đơn giản là vì chủ nhân của startup này... không thể dậy sớm được. Không dậy sớm được thì liên quan gì đến thành bại của startup? Liên quan lắm chứ nêu bạn dự định khởi nghiệp bằng việc bán đồ ăn sáng!
Mới đây, dân mạng đã được phen cười bò với sự thiếu nghị lực của một cô gái. Chẳng là, cô gái này dự định bán đồ ăn sáng để kinh doanh. Trông thì có vẻ quyết tâm lắm, còn đi dán tờ rơi quảng cáo ở khắp nơi với nội dung: "Các ông bà chủ thân mến, sáng sớm ngày mai tức thứ 2, tôi sẽ bán đồ ăn sáng ở tiểu khu. Hoan nghênh mọi người đến đặt hàng trước. Cảm ơn".
Tuy nhiên, chỉ ngày hôm sau là startup này đã đứng bên bờ vực phá sản bởi lí do gì thì chắc bạn cũng đã đoán được. Thế chỗ cho mảnh giấy hừng hực khí thế hôm qua là một lời giải thích nghe rất buồn cười - nghĩa là đọc có vẻ buồn nhưng lại không thể ngừng cười.
Nội dung mảnh giấy như sau: "Các ông bà chủ thân mến. Làm phiền mọi người rồi. Tôi đây thực sự không dậy nổi. Vậy nên không bán đồ ăn sáng nữa. Dằn lòng chuyển nhượng xe bán đồ ăn sáng còn mới hoàn toàn, giá cả ưu đãi. Phương thức liên hệ xin liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu. Tôi xin cảm ơn".
Màn làm ăn thất bại vì thiếu nghị lực này hiện đang nhận được rất nhiều sự đồng cảm của dân mạng. Gì thì gì chứ khoản không thể dậy sớm vào buổi sáng thì nhiều người vậy lắm. Vậy nên có lẽ cô gái này nên chuyển sang bán món ăn khác buổi trưa hoặc chiều thì hợp lý hơn đấy nhỉ?
Dưới đây là một số bình luận của dân mạng:
- Khi bạn muốn làm lớn nhưng giấc ngủ không cho phép bạn làm thế.
- Cái sự lười nó không cho phép mày cặp bồ với tiền đâu. Chấp nhận số phận đi!
- Còn tui chính là kiểu bán bánh xong ăn hết bánh mình bán nè.
- Crush của mình sáng nào cũng chạy bộ. Dặn lòng bao nhiêu lần sẽ dậy sớm tiếp cận anh ấy nhưng 3 tháng rồi vẫn không có tiến triển gì vì mình không dậy nổi. Thôi ngủ khoẻ vậy chứ yêu đương gì tầm này.
Theo June (Helino)
- U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh, đè bẹp Malaysia trong ngày ra quân giải Đông Nam Á (54 phút trước)
- Kết luận vụ gia đình 4 người cháy đen trong nhà, hé lộ điều bất thường từ nạn nhân 2 ngày trước (1 giờ trước)
- Bật điều hòa 8 tiếng/ngày hết bao nhiêu tiền điện? Đáp án của EVN khiến nhiều người "giật mình" (1 giờ trước)
- Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng giải đấu Poker trong khách sạn hạng sang (1 giờ trước)
- Lưỡi xuất hiện 3 dấu hiệu này: Hệ tiêu hóa đang tích tụ "độc tố", đừng bỏ qua tín hiệu kêu cứu (1 giờ trước)
- Giá gas tại miền Nam đồng loạt "hạ nhiệt" (1 giờ trước)
- Thảm kịch giẫm đạp tại pháo đài cổ Haiti: Niềm vui lễ hội hóa màn sương tang tóc cướp đi 25 sinh mạng (1 giờ trước)
- Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? (2 giờ trước)
- Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? (2 giờ trước)
- Sóng gió tại Eredivisie: Từ pha vào bóng "rợn người" của Justin Hubner đến cái kết bất ngờ (2 giờ trước)