Đời sống

Ly hôn do mẹ chồng hà khắc, người phụ nữ sốc nặng khi chồng cũ đến xin tái hôn: 'Mẹ anh đổi ý rồi'

Ly hôn vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, người phụ nữ vô cùng bất ngờ và bối rối khi chồng cũ đến xin tái hôn.

Đôi khi, những cuộc hôn nhân đổ vỡ không chỉ xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng mà còn có sự tác động của người thứ ba, trong đó mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề khó nói và khó giải quyết. Khi mẹ chồng và nàng dâu xích mích lẫn nhau, không phải người chồng nào cũng biết cách giảng hòa, nói chuyện cho khéo léo, không làm mất lòng cả 2, để rồi gia đình tan vỡ.

Mới đây, một câu chuyện như vậy đã xảy ra với cô Yang, sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cô đã ly hôn chỉ vì mẹ chồng quá hà khắc, thế nhưng sau đó, cách hành xử của chồng và gia đình nhà chồng càng khiến cô Yang thêm sốc.

Cô Yang kể lại rằng cô và chồng quen nhau một cách tự nhiên, sau khi kết hôn thì mối quan hệ vợ chồng rất tốt, hiếm khi xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cô Yang với mẹ chồng lại không hề tốt đẹp. Người mẹ chồng thường xuyên can thiệp quá sâu vào đời sống của con trai và con dâu, không chỉ lăng mạ bằng lời nói mà còn có những hành động khó chấp nhận.

Vì điều này, cô Yang sống rất khổ tâm và mệt mỏi. Thế nhưng khi cô than phiền với chồng, mong anh sẽ tìm ra cách giải quyết hợp lý để xoa dịu sự căng thẳng trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, người chồng chỉ khuyên cô dâu hãy nhẫn nhịn, quan tâm tới sự khó chịu của người mẹ già để gia đình được yên ấm, khiến cô Yang càng thêm uất ức vì chồng không hề coi trọng cảm xúc của mình.

Cuối cùng, sau một thời gian dài chịu đựng, cô Yang đã quyết định đệ đơn ly hôn. Tới tận lúc ấy, người mẹ chồng vẫn không hề tỏ ra hối hận hay tiếc nuối, thậm chí còn đi rêu rao khắp nơi rằng ngay cả khi ly hôn, con trai bà vẫn có thể dễ dàng kiếm một người phụ nữ khác tốt hơn để kết hôn. Những lời nói của mẹ chồng càng cứa thêm vào lòng cô Yang, khiến cô dứt khoát ra đi.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, cô Yang đã để con trai lại cho chồng, một mình thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ sống. Thương con gái, bố mẹ cô Yang đã an ủi cô rằng không cần suy nghĩ quá nhiều, sau này sẽ tìm được một cuộc hôn nhân khác phù hợp hơn.

Thật chẳng ngờ sau nửa năm ly hôn, người chồng cũ bất ngờ tìm đến nhà cô Yang. Anh ta mang theo một hộp quà, đứng ở cổng rồi bộc bạch rằng muốn tái hôn với cô Yang, còn nói thêm rằng mẹ mình đã đổi ý, muốn họ ở bên nhau.

Cô Yang rất sốc, tức giận và khó chịu trước những lời này bởi hơn ai hết, cô mới là người hiểu rõ nhất những tủi hờn trước đây, khi bị mẹ chồng bắt nạt nhưng không một ai giúp đỡ. Cô Yang không cho chồng cũ vào nhà, đuổi anh ta đi nhưng anh ta vẫn cố gắng đứng ở cổng, chờ cô yang mủi lòng mà nói chuyện với mình.

Hôm đó trời lạnh cóng, tuyết rơi đầy trời, người chồng cũ vẫn đứng chịu rét ở dưới, còn cô Yang nhìn thấy vậy cũng phân vân. Bản thân cô vẫn còn tình cảm với chồng cũ, lại nghĩ đến đứa con chung của họ, thế nhưng không tài nào chấp nhận được cuộc sống trước đây. Cô Yang càng bực mình hơn khi chồng cũ nói rằng mẹ anh ta đã đồng ý cho họ tái hôn. Cô tự đặt câu hỏi nếu mẹ anh ta không đồng ý thì anh ta cũng không đến đây nài nỉ phải không? Và liệu khi họ tái hôn, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có tốt đẹp hơn trước hay không.

Không biết làm thế nào trước tình cảnh ngặt nghèo, cô Yang đã đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội để tham khảo ý kiến của cư dân mạng xem mình nên làm gì.

Cư dân mạng xứ Trung chia làm 2 luồng ý kiến trái chiều, người ủng hộ cô Yang quay lại với chồng cũ để đứa con có một gia đình trọn vẹn, chỉ cần nói chuyện rõ ràng với chồng và ứng xử khéo léo với mẹ chồng hơn là được. Ngược lại, nhiều người khác lại phản đối cô Yang tái hôn, cho rằng người đàn ông như vậy không đáng để quay lại, cũng không có gì dám chắc người mẹ chồng sẽ đối xử tốt với cô.

Theo Doãn Kỳ (Nguoiduatin.vn)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/ly-hon-do-me-chong-ha-khac-nguoi-phu-nu-soc-nang-khi-chong-cu-den-xin-tai-hon-me-anh-doi-y-roi-a587359.html