-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Đời sống
23/05/2018 16:18Ly hôn rồi cô vẫn vụng trộm với chồng cũ, còn hỏi cách nối lại tình xưa dù anh đã có gia đình mới
Người ta ly hôn vì những lí do na ná như nhau: Sống chung với nhau không hợp, vì một trong hai người ngoại tình, vì chồng cờ bạc, vũ phu, dối trá… Nghe qua thì đơn giản nhưng chừng ấy câu chuyện là bao nhiêu sự tổn thương và đau đớn. Và người rơi nước mắt nhiều nhất đâu ai khác chính là người đàn bà. Thế nhưng, người dễ mủi lòng, tha thứ hơn cả cũng vẫn là đàn bà. Cái vòng luẩn quẩn ấy vô tình làm khiến bao người phụ nữ rơi vào cảnh ''tiến thoái lưỡng nan'', lùi không được mà tiến cũng chẳng xong.
Đi bước nữa thì sợ tương lai bấp bênh bởi cuộc sống chẳng ai ngờ, quay lại với chồng cũ thì đường tình chắp nối, dở dang, chẳng ai biết ngày mai, nhất là khi người chồng ấy lại đang có gia đình mới thì thật muôn cảnh trớ trêu, ''rối như tơ vò''. Người phụ nữ tỉnh táo thì biết cầm đúng lúc, buông đúng thời, có như vậy mới tránh được vết thương lòng càng thêm sâu sắc, còn ngây dại thì lại nhắm mắt bước vào mớ bòng bong chắc có lấy một tia hy vọng phía trước.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết với nội dung hỏi cách làm sao để quay lại được với chồng cũ, dù vợ chồng này đã ly hôn được 3 năm và chồng cũ hiện cũng đang có gia đình mới thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Điều đáng nói chính là việc người đàn ông này đã tham lam vụng trộm với chính người vợ cũ trong khi bản thân đã có vợ và con và thái độ không dứt khoát, lại có phần ích kỉ của người vợ cũ.
Nguyên văn status tâm sự, người phụ nữ này viết: "Em buồn quá chả biết hỏi ai bây giờ. Chả là em và chồng cũ đã ly hôn 3 năm nay nhưng vẫn hay hỏi thăm vì con. Anh ý cũng có vợ và con.
Em thì vẫn ở vậy nuôi con. Thời gian gần đây, chồng hay đến thăm hai mẹ con em và ngủ lại với hai mẹ con em. Vợ chồng em cũng quan hệ một hai lần, giờ em muốn quay về thì phải làm thế nào ạ? Em mong các mẹ chỉ cách cho em với ạ".
Chẳng thấy bất ngờ khi chỉ vừa đăng tải ít giờ, bài viết của người phụ nữ này đã thu hút hàng trăm bình luận trái chiều từ hội chị em. Phần lớn các chị em đều lên tiếng chỉ trích khá gay gắt người phụ nữ này vì đã quá ích kỉ, thậm chí tham lam và không biết nghĩ cho người khác. Đồng thời, nhiều người khuyên can chị hãy bình tâm và kiên quyết chiến thắng bản thân mình để không đi vào vết xe đổ cũ.
Tài khoản N.L.N bình luận: "Chẳng hiểu bạn nghĩ gì, đúng là các cụ nói cấm có sai, tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng mình khuyên bạn, lúc muốn quay lại hãy nghĩ lý do chia tay, ly hôn là gì? Anh ta hiện đã có vợ và con, anh ta còn qua lại, vụng trộm với bạn chứng tỏ anh ta cũng là người đàn ông hai mang, thiếu bản lĩnh. Bạn quay về rồi lại thất bại như lần đầu thôi".
"Đã tan vỡ, con khổ rồi giờ lại muốn quay lại để khiến 1 gia đình khác tan vỡ sao? Bạn đừng chỉ nghĩ đến cái sướng cho bản thân, tham thì thâm đấy. Tình cảm nên dứt khoát, đừng có nhì nhằng rồi người thiệt thòi sẽ chính là mẹ con bạn, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong", tài khoản Đ.H.G nhận xét.
Tài khoản N.H thì khuyên can: "Thôi em ạ, em nên cân nhắc, đừng vì một vài phút cảm động mà xao lòng. Họ cũng có gia đình rồi. Em nên dứt khoát để tìm cho mình một lối đi mới, đừng ôm mộng không thành này, rồi em sẽ khổ thôi. Chúc em bình tâm và sáng suốt".
Có lẽ người phụ nữ trên đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Bởi tận sâu trong tim, người đàn bà nào cũng khao khát và mong chờ một hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ này đã sai khi cho người cũ cơ hội. Bởi hoàn cảnh thực tại của họ quá trái ngang.
Phụ nữ à, trước khi có ý định quay lại với người cũ hãy nghĩ đến lí do tại sao mình kết thúc. Mình đã đau đớn và tuyệt vọng ra sao. Vết thương nào, dù sâu đến mấy cũng có thể lành nếu phụ nữ học cách buông. Đừng mặc lại chiếc áo gai góc mà ta đã nhọc công cởi bỏ, chỉ khiến ta thêm đau đớn thêm lần nữa!
Theo Minh Khôi (Helino)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)