Đời sống

Mải mê 'yêu đương' bên cửa sổ khách sạn, cặp đôi không hay biết mình đã thành diễn viên 'phim nóng' trực tiếp cho cả trăm người đi đường

Trong khi cặp đôi vô tư "mây mưa" thì dưới đường hàng trăm ánh mắt đã đổ dồn về căn phòng họ ở.

Hầu hết các nước Á Đông đều có chung một đặc điểm là khá kín đáo trong việc bày tỏ cảm xúc. So với sự cởi mở nhờ hòa nhập văn hóa phương Tây thời nay, chuyện tình yêu, tình cảm ngày xưa thậm chí còn là một thứ cấm kị, không được phép lôi ra nói, nếu không sẽ là "đồi phong bại tục". Chính vì vậy mà không có gì khó hiểu khi hoạt động tình dục sẽ càng thêm kín đáo, người ta quan niệm chỉ nên làm ở những nơi thầm kín, riêng tư, tránh xa bất kỳ sự dõi theo nào của những người ngoài cuộc.

Thế nhưng mới đây, cư dân mạng đã được một phen hoảng hốt với đoạn clip ghi lại cảnh nóng của một cặp đôi đang "mây mưa" bên cửa sổ trong căn phòng khách sạn sáng đèn tầng 10. 

Theo đó, tối Chủ nhật 6/12 vừa qua, trên đại lộ Meng Jia, quận Wanhua, Đài Bắc, Đài Loan, một lễ hội nhân kỷ niệm 165 năm đền thờ Thanh Sơn đã được diễn ra với sự tham gia của đông đảo người dân trong khu vực. 

Mải mê 'yêu đương' bên cửa sổ khách sạn, cặp đôi không hay biết mình đã thành diễn viên 'phim nóng' trực tiếp cho cả trăm người đi đường

Khi đám đông đang hân hoan trong không khí lễ hội thì chợt có người vô tình phát hiện trên tầng 10 ở khách sạn gần đó, một cặp đôi đang chơi trò “ân ái” trong phòng. Điều đáng nói là cặp đôi không kéo rèm cửa, lại bật đèn. Với thiết kế này thì ban ngày bên ngoài không thể nhìn vào bên trong nhưng ban đêm khi bật đèn, mọi hoạt động của người trong phòng sẽ bị nhìn thấy rõ mồn một. 

Và rồi như một phản ứng thường thấy mỗi khi người ta trông thấy điều chi vô cùng tế nhị, đám đông ồ à, người thì vội quay đi, người thì đỏ mặt bỏ về, kha khá người còn lại thì tiếp tục dõi theo, thậm chí một số còn cầm điện thoại quay lại cảnh tượng ấy.

Đám đông tham gia lễ hội "ồ à" trước cảnh tượng đỏ mặt từ tầng 10 khách sạn.

Có lẽ là khoảng cách quá mức xa, cách âm phòng không tệ và cặp đôi nhân vật chính lại đang "say sưa" nên không hề biết bên dưới đường đang có hàng trăm cặp mắt, hàng chục chiếc camera đang “chỉa” vào mình.

Đối với vụ việc đáng lý không nên xảy ra giữa phố xá tấp nập, cảnh sát khu vực nhanh chóng vào cuộc điều tra về cặp đôi nhân vật chính để đưa ra xử phạt. Đồng thời, yêu cầu những cá nhân quay clip không chia sẻ đoạn phim dưới bất kỳ hình thức nào, bởi nó có thể bị khép vào tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. 

Dung (Nguoiduatin.vn)