-
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? -
Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng -
Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý -
Khoảng 40 tiếng súng vang lên trong vụ xả súng ở Texas, nghi phạm tử vong sau nhiều giờ cố thủ -
Công an vào cuộc vụ dùng điếu cày đánh người ở Hà Nội, nhân chứng kể lại sự tình, sợ hãi không dám can -
Nhóm cô gái tố bị quay lén khi mặc bikini ở biển Cát Bà, tiết lộ phải nghe nhiều lời khiếm nhã -
Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp có chuyến công tác tại Nga -
Cháy lớn tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở TP HCM, nhiều nhà xưởng bị thiêu rụi -
Mỹ không kích, tiêu diệt trùm băng đảng ma túy khét tiếng Venezuela -
Thiếu niên 17 tuổi tử vong, bạn đồng hành nguy kịch sau cú tông xe máy vào gốc cây
Đời sống
05/05/2020 21:11Mang 50k đi mua áo mới tặng mẹ, câu nhóc vừa ra đến cửa đã bị bố vụt cho một trận tơi bời nhưng câu chuyện đằng sau thực sự cảm động
"Đang ở trong quán thấy bạn này ở cửa tay cầm tờ 20 nghìn cứ đứng nhìn ở phía ngoài. Mình thấy lạ lạ sau đó chủ động đi ra mở cửa cho vào thì bạn ấy ấp úng: "Cô ơi, cháu mua..."
Nhưng cô bán quần áo con gái mà không bán đồ trẻ em, lúc này bạn ấy mới bảo: "Cháu đi mua quà tặng sinh nhật mẹ ạ".
Mình mới cười rồi bảo 20 nghìn thì không mua được rồi, sau đó bạn ấy trả lời cô đợi cháu một tí. Khoảng 30 phút sau thì thấy cầm thêm một tờ 50 nghìn rồi đi thẳng vào quán. Thấy cảm động vì bạn ấy rất ngoan mình đã để lại cho bạn ấy một cái áo 50 nghìn mang về tặng mẹ. Bạn ấy cảm ơn vừa ra cửa thì bị bố tóm được vụt cho một trận túi bụi.
Mình sợ quá chạy ra can thì được biết là bố mẹ đi tìm mãi mới thấy, lo lắng sợ không may làm sao hay bị bắt cóc.
Mình mới giải thích là bạn ấy đi mua quà thì mẹ bạn ấy mới ôm vào lòng rồi nói: "Nó thương chị lắm, số tiền 50 nghìn này chắc là từ lần trước ông ngoại cho nó để lại. Đang cơm tối tự dưng không thấy nó về ăn cơm anh chị lo lắng, rồi sợ nó bị bắt cóc. May quá chỉ là mải chọn quà cho mẹ".

Câu chuyện dở khóc dở cười trên đã được chủ shop thời trang đăng tải lên mạng xã hội. Không biết vì quá mải mê chọn đồ hay cố giấu để tạo bất ngờ mà cậu bé đã khiến cả nhà hoảng hốt vì tưởng bị bắt cóc.
Nhưng dù thế nào thì tấm lòng hiếu thảo, yêu thương mẹ của cậu nhóc cũng rất đáng biểu dương. Chính những hành động ngây ngô đó đã phản ánh lên rõ nhất bản chất của con người.
Bài đăng nhanh chóng nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Đa số là những lời khen ngợi dành cho hành động của cậu bé, số khác cũng nhắc nhở về hành động tự ý bỏ nhà đi của cậu bé và góp ý về hành xử của người bố.
- Em bé bỏ nhà đi như vậy rất nguy hiểm, nhỡ lạc đường hoặc gặp sự cố giao thông thì khổ. Bố mẹ nên chú ý và giúp con tìm cách thể hiện tình cảm an toàn hơn.
- Chắc ông bố lo quá nên mới đánh con cái, kiểu mừng rỡ nhưng phát bực sau khi tìm thấy con. Dù gì cũng nên bình tĩnh, không nên dùng bạo lực.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Cristiano Ronaldo: Khi mọi thứ trở nên khó khăn, chúng ta sẽ biết ai là nhà vô địch (59 phút trước)
- Yamaha Exciter phiên bản 2026 chính thức ra mắt giá 47 triệu đồng: Thiết kế chất hơn Honda Winner R (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam người đàn ông đe dọa, giữ trái phép nữ thẩm phán và thư ký tòa án (1 giờ trước)
- Sốc: Phát hiện thi thể gần đại bản doanh của đội bóng dự World Cup (1 giờ trước)
- Lời khai nam tài xế taxi đánh đập nhân viên giao hàng trong lúc đưa nạn nhân bị tai nạn đi cấp cứu gây bức xúc (1 giờ trước)
- Người đàn ông tử vong 4 ngày sau khi đột quỵ trên mâm cơm, bác sĩ chỉ ra 2 món khoái khẩu rất phổ biến gây họa (2 giờ trước)
- Trộm đột nhập đại bản doanh tuyển Anh, vơ vét hàng loạt tài sản quý giá (2 giờ trước)
- Honda chính thức mở bán "vua xe ga" 160cc mới giá 75 triệu đồng: Thiết kế đẹp hơn Air Blade và Vario (2 giờ trước)
- Lý lịch đen của Long 9 Ngón vừa bị bắt, "giang hồ mạng" từng xộ khám vì cầm đầu bảo kê như thế nào? (3 giờ trước)
- Nữ streamer Hàn Quốc bức xúc vì bị CĐV Mexico phân biệt chủng tộc trên khán đài World Cup 2026 (3 giờ trước)