-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Đời sống
03/10/2020 15:19Mẩu giấy nhắn con gái 4 tuổi viết khiến ông bố nhòe mắt, quyết định xăm toàn bộ lên cánh tay
Hình xăm đặc biệt trên cánh tay của anh Phạm Tuấn Anh (44 tuổi) ở Hà Nội và câu chuyện ý nghĩa phía sau khiến người ta không khỏi xúc động.

"Bố ơi, con dất iêu bố và con cúc có thở dúp dớ bố nhé" (Bố ơi, con rất yêu bố và con cũng có thể giúp đỡ bố nhé - pv), đây là những dòng chữ viết của cô con gái 4 tuổi gửi anh Tuấn Anh. Dù dòng chữ khá khó hiểu lại sai chính tả tùm lum nhưng Tuấn Anh không chỉnh sửa, thậm chí để nguyên nét chữ nghuệch ngoạc để xăm lên cánh tay.
Anh muốn lưu lại kỉ niệm đáng nhớ của cô con gái bé bỏng và nhờ người bạn là thợ xăm giúp đỡ.

Anh Quân Hoàng, thợ xăm bức thư chia sẻ: "Mình làm hình xăm vào cuối tuần trước. Khi đọc bức thư của bé thì thực sự bất ngờ vì không phải đứa trẻ nào cũng có tâm lý như vậy.
Đây là lần đầu mình xăm một bức thư lên da. Công việc hoàn thành chỉ trong 20 phút thôi vì hình xăm khá đơn giản, cái khó là chọn vị trí trên cơ thể sao cho thẩm mỹ".
Được biết cô bé viết bức thư là Hà An, tên ở nhà là Mầm. Trong mắt anh Tuấn Anh, Mầm là đứa trẻ tình cảm.
"Mình có công ty thiết kế đồ họa, công việc nhiều lúc bận rộn, phải về muộn. Con gái thấy vậy nên viết thư cho bố. Thực sự nhận thư của con mà mình vui khó tả, đọc thấy bao nhiêu cảm xúc, mắt nhòe đi", anh Tuấn Anh tâm sự.
Hai con của anh Tuấn Anh đều biết chữ từ sớm, riêng bé Mầm biết viết nhờ "mon men" học từ người anh. Khi lên 5 tuổi, cô bé cũng gửi một bức thư khác cho bố. Tất cả các kỉ niệm về con, anh Tuấn Anh cất vào chiếc hộp và tới năm Mầm 11 tuổi, anh mới thực hiện hình xăm nói trên.
Khi xem lại bức thứ ngây ngô ngày nào, cô bé Mầm bẽn lẽn, nói với bố mẹ: "Ngày xưa con cũng viết sai chính tả".

Theo Duy Nam (Trí Thức Trẻ)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)