-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Đời sống
18/03/2021 15:10May mắn có con dù đã cắt một bên buồng trứng, sau giây phút nguy hiểm, vợ trách cả nhà chồng vì quyết định ký giấy cam kết
"Mình năm nay 27 tuổi, phát hiện bị u nang và cắt bỏ một bên buồng trứng từ năm 20 tuổi. Tỉ lệ có thai chỉ là 50%. May mắn thay lấy chồng xong mình đã có tin vui.
Mặc dù đã quá ngày dự sinh 5 ngày nhưng mình vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, đúng lúc này có cảm giác khó thở và sốt nên vào viện. Sau kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ cho biết mình bị sốt xuất huyết.
Sau khi nằm nghỉ ngơi, uống nước đường để mong hạ sốt nhưng tình hình không khả quan, thậm chí mình còn bị sốt cao hơn, lên 39,5 độ C. Các bác sĩ lúc đó mới gọi điện sang bệnh viện Từ Dũ, muốn chuyển mình sang bên đó. Bác sĩ bệnh viện Từ Dũ nói khả năng mình đã bị xuất huyết bên trong rồi nhưng không nhận ca của mình được vì quãng đường di chuyển khá xa, trên đường đi có nguy cơ cả mẹ lẫn con đều sẽ không qua khỏi.

Chọn mẹ hay chọn con? Đây có lẽ là câu hỏi khó nhất mà cả mình và chồng phải trả lời trong cuộc đời này. Sau khi được chuyển đến bệnh viện Gia Định, lúc này mình sốt càng lúc càng cao, có lúc lên đến 41 độ C.
Khi đến bệnh viện Gia Định thì bác sĩ yêu cầu gia đình phải ký cam kết: "Chọn mẹ hoặc chọn con". Mình vẫn còn đủ tỉnh táo nên lập tức nói "chọn con" nhưng gia đình lại quyết định "chọn mẹ". Mình trách chồng sao lại không "chọn con", nhưng anh nói: "Con thì có thể có lại được, bé không có duyên với mình thì thôi. Cả nhà ai cũng quyết định chọn em".
Trong phòng sinh, mặc dù chân tay bủn rủn cộng thêm suy nghĩ nếu như không may không giữ được con thì những ngày tiếp theo sẽ sống tiếp như thế nào. Tuy nhiên với sự động viên, tiếp sức và lời dặn của bác sỹ rằng nếu không gắng gượng, em bé sẽ bị ngạt, vì thế mình đã dùng hết sức lực của mình để rặn một hơi thật mạnh và em bé đã chui ra, cất tiếng khóc chào đời.
Nghe tiếng khóc của con, mình mừng đến chảy nước mắt. Sản dịch chảy ra hết cũng là lúc mình hết sốt. Nhớ lại giây phút mà chồng phải đấu tranh giữa việc chọn con hay chọn mẹ, mình mới biết chồng mình lại yêu mình đến nhiều như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy anh khóc, anh khóc vì hạnh phúc khi biết tin cả mẹ và con đều bình an", sản phụ tâm sự.
Trong tình huống vô cùng khó khăn, chồng và cả gia đình quyết định chọn người mẹ thay vì đứa bé. Quyết định của họ xuất phát từ tình yêu thương thực sự dành cho vợ, cho con dâu. Ai cũng mong giữ được người đang hiện diện, mặc dù phải bỏ con, bỏ cháu là điều hết sức đau lòng.
Người phụ nữ trách gia đình chồng cũng vì quá yêu đứa trẻ. Người mẹ nào chẳng có bản năng hy sinh vì con. Giữa giờ phút hiểm nguy cận kề, may mắn là cả hai mẹ con đã bình an vô sự.
Cái kết khiến nhiều người bất ngờ xen lẫn xúc động. Lúc hoạn nạn mới biết lòng nhau và chẳng có gì hạnh phúc hơn khi tính mạng của tất cả được bảo toàn.
- Người phụ nữ may mắn có một gia đình chồng tuyệt vời. Có lẽ vì thế mà đứa bé đã ở lại với gia đình họ.
- Người được chọn luôn luôn nuối tiếc vì những người phải dừng lại. Không ai muốn rơi vào trường hợp này để phải lựa chọn cả. Thay vì trách móc, hãy tôn trọng quyết định của người đưa ra. Chúc mừng cả gia đình đã vượt qua thử thách và may mắn đứng về phía 2 mẹ con.
- Chồng bạn đã quyết định chọn mẹ ngay từ khi biết chị bị u nang và tỷ lệ sinh chỉ có 50% rồi.
- Để thai quá ngày dự sinh là rất nguy hiểm, hơn nữa chị này còn có tỷ lệ đậu thai thấp, hy vọng mẹ bé sẽ cẩn thận hơn trong những lần mang bầu sau.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (27 phút trước)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (39 phút trước)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (49 phút trước)
- Biển người đổ về Đông Anh (1 giờ trước)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (1 giờ trước)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (1 giờ trước)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (1 giờ trước)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (2 giờ trước)
- Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ! (2 giờ trước)




