-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Đời sống
04/07/2019 21:20Mẹ 8x gợi ý mâm cơm tự nấu cho chị em, chỉ hơn 100k/bữa nhưng đầy đủ các món cho 4 người lớn, 3 trẻ nhỏ
Chị Phượng cho biết, chị biết nấu ăn từ khi lấy chồng do hai vợ chồng chị có khoảng thời gian đi xa lập nghiệp. Lúc đó ở riêng nên chị nghiễm nhiên là đầu bếp chính.
Sau đó khi trở về quê hương, chị sống cùng bố mẹ chồng đến nay cũng được gần 10 năm. Có lẽ do những kinh nghiệm bếp núc có được trong khoảng thời gian xa xứ đã giúp chị khá tự tin với việc nấu nướng và không gặp bất cứ trở ngại nào khi sống chung với nhà chồng.
"Mất khoảng 2 tuần để mình nắm rõ khẩu vị của các thành viên trong gia đình, ví dụ bố chồng mình thì không thích ăn cơm khô, mẹ chồng không thích thịt chó và cả 2 ông bà đều thích cơm canh cua cà pháo, cá kho..." – chị Phượng nói.

Hiện tại, chị Phượng vừa làm chủ một cửa hàng tạp hóa tại nhà, vừa chăm sóc 3 con nhỏ nhưng người phụ nữ này cũng không cho phép bản thân chểnh mảng việc bếp núc. Hàng ngày, chị luôn là người dậy sớm nhất trong nhà, sau đó lên thực đơn, đi chợ mua đồ, làm bữa sáng trước 7 giờ rồi tiếp tục chia phần thực phẩm cho cả bữa trưa và chiều tối.
Mọi thứ được sắp xếp sẵn nên mỗi bữa cơm, chị Phượng chỉ mất khoảng 30 – 40 phút để thực hiện.
Gia đình chị Phượng không có thói quen dùng đồ tích trữ trong tủ lạnh, nhà cũng gần chợ nên chị chịu khó đi mua đồ sớm để lựa được đồ tươi, khi nấu mới ngon, đồ để tủ lạnh thường sẽ không ngon bằng.

Bữa cơm của gia đình chị Phương thường có 2 – 3 món mặn, một món canh, rau và hoa quả tráng miệng, sao cho đầy đủ các nhóm dinh dưỡng. Chị cũng cố gắng xen kẽ thực đơn để bữa cơm không bị lặp món, nhàm chán. Chưa kể, bà mẹ 3 con còn rất chú trọng trong việc bày trí món ăn sao cho gọn gàng, đẹp mắt.
"Bố mẹ chồng thì ít khi nhận xét trước mặt nhưng ông bà cũng rất yên tâm để mình làm bữa. Còn chồng mình khá hợp đồ ăn vợ nấu, anh gần như không bao giờ ăn quán trừ lúc phải đi làm xa. Ông xã khá tin tưởng vào khả năng nấu nướng của mình và nghiện ăn cơm nhà.
Mỗi lúc gia đình quây quần bên mâm cơm, có đủ bố mẹ, vợ chồng và các con đó thực sự là những giây phút rất vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp và đáng trân trọng" – chị Phượng tự hào kể.

Mỗi ngày, gia đình chị Phượng chi khoảng 100 – 150 nghìn đồng/bữa cơm dành cho 4 người lớn và 3 trẻ nhỏ. Hoặc có những ngày cuối tuần chị mua thêm thức ăn hay làm lẩu để đổi bữa cho gia đình thì có thể chi khoảng 250 – 300 nghìn đồng.
Giữa cuộc sống mà con người ngày càng bận rộn, nhiều chị em phụ nữ không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, thậm chí việc nấu nướng cũng trở thành áp lực thì chị Phượng cho rằng: "Mỗi người một quan điểm, một công việc khác nhau song với ý kiến của cá nhân mình thì phụ nữ dù có bận rộn đến mấy cũng nên cố gắng dành thời gian để chăm sóc góc bếp và chăm chút bữa ăn cho tổ ấm của mình.

Đây không chỉ là nghĩa vụ mà nó còn là nhịp cầu để kết nối yêu thương trong gia đình. Nấu ăn không mất quá nhiều thời gian nhưng quan trọng là các chị em nên sắp xếp sao cho hợp lý. Dù ở thời đại nào người đàn ông của bạn đều yêu qua cái dạ dày, cơm lành canh ngọt là chìa khóa giữ lửa hạnh phúc nên chị em đừng nên bỏ qua việc bếp núc.
Tuy nhiên chị em cũng nhớ luôn phải tự chăm sóc, giữ gìn sức khoẻ và làm đẹp cho mình nữa nhé!".
Theo Miss Đảm (Helino)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (46 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




