-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Đời sống
25/07/2022 23:10Mẹ bị tai nạn xe cộ, cậu bé 9 tuổi bình tĩnh ứng cứu khiến người lớn xung quanh ngỡ ngàng
Ngày 19/7, tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy ở phía Đông của Trung Quốc, mẹ của cậu bé 9 tuổi bị xe hơi đâm trúng khi đang đi xe đạp điện đến đón con. Đoạn video được một người đi đường chia sẻ cho thấy người phụ nữ nằm bất tỉnh cạnh chiếc xe đạp điện ở một ngã tư đông đúc. Vụ tai nạn khiến bà bị thương nghiêm trọng và chảy máu đầu.
Con trai của bà, chỉ được tiết lộ là một cậu bé họ Wu, liên tục gọi "Mẹ, mẹ!". Khi không thấy mẹ phản ứng, cậu bé bắt đầu sơ cứu hồi sức tim phổi (CPR) cho bà. Sau khi CPR thất bại, cậu bé dùng dù để che cho mẹ trong lúc chờ xe cấp cứu đến. "Mẹ, mẹ phải cố lên" - cậu bé nói.
Theo tài xế xe cấp cứu, một người đàn ông họ Wang, người mẹ vẫn bất tỉnh và có một vết thương hở trên đầu khi xe đến. Tuy nhiên, bà đã tỉnh lại trong lúc được chở đến bệnh viện.
"Cậu bé cùng mẹ đến bệnh viện và trên đường đi luôn miệng gọi ‘mẹ, mẹ’' - ông Wang chia sẻ.
Cha của cậu bé, nói rằng vợ của ông bị thương nặng và vẫn được chăm sóc trong bệnh viện.
"Con trai của chúng tôi mới 9 tuổi. Chúng tôi chưa bao giờ dạy thằng bé CPR. Thằng bé xem TV và học theo" - cha của cậu bé cho biết.
Nhiều người dùng mạng tỏ ra thán phục trước sự bình tĩnh của cậu bé 9 tuổi trong một tình huống khẩn cấp.
- Dù còn nhỏ nhưng cậu bé xử lý tình huống khẩn cấp như một người đàn ông thực thụ, không sợ hãi.
- Đây rõ ràng là nỗ lực tốt nhất mà một cậu bé có thể làm trong một tình huống như vậy!
- Có lẽ tôi cũng nên cho 2 đứa nhóc nhà mình đi học một lớp sơ cứu người bị nạn để tránh luống cuống trong những trường hợp khẩn cấp. Rõ ràng tự bản thân cứu mình vẫn tốt hơn là chờ người lớn.
Dù vậy, không ít người chỉ ra rằng cậu bé tiến hành CPR không đúng cách khi ấn vào bụng của người mẹ. "CRP cần được thực hiện ở giữa ngực. Nếu không được làm đúng cách, CPR có thể gây hại cho nạn nhân" - một người viết.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)