-
Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê
-
Cách chức một hiệu trưởng liên quan đến sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh
-
Đàn ông có 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
-
Tiệm tạp hóa cháy ngùn ngụt trong đêm, người đàn ông không kịp thoát thân
-
5 thực phẩm ăn càng nhiều tinh thần càng mệt mỏi, thậm chí tăng nguy cơ trầm cảm: Toàn món chị em "mê tít"
-
Sự thật về video 50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn thu hút cư dân mạng
-
Hà Nội thông tin về công trình xây dựng làm rơi bê tông đè vào 2 người đi đường
-
Thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ở Đắk Lắk đối diện hình thức kỷ luật nào?
-
Người giàu để két sắt ở đâu để sinh tài lộc, ngày càng giàu hơn?
-
Bão số 12 Fengshen suy yếu, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông
Đời sống
20/02/2022 20:44Mẹ chồng nàng dâu: Con dâu lười, không biết nấu ăn, mẹ chồng nói một câu nức lòng

Xuất hiện trong tập 264 chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, cô Hoà và chị Đài mang tới một không khí vui vẻ, thoải mái vì sự “hợp cạ” hiếm có.
Chị Trần Huỳnh Trang Đài, 30 tuổi cho biết chị làm dâu được 6 năm, hiện đã có một bé trai 3 tuổi rưỡi. Năm nay, cô Đoàn Thị Trung Hoà 60 tuổi nhưng trông vẫn còn rất trẻ trung, có lẽ nhờ tinh thần sống vui tươi vốn có.
Chị Đài kể, suốt 7 năm yêu chồng, chị không hề về gặp gia đình chồng. "Bởi vì em có 2 áp lực. Thứ nhất là đi chơi với anh, anh luôn nói ‘em ơi, về sớm nha, không mẹ anh la’. Còn mẹ ruột em thì nói ‘mày lấy chồng xa xa đi chứ đừng lấy gần. Mày lấy chồng gần là nhà chồng mày sang mắng vốn tao hoài"'.
Chị Đài thú nhận, chị rất vụng về khoản nấu nướng. Chính vì 2 áp lực đó mà chị rất sợ, chưa dám về ra mắt nhà chồng.
Cho đến tận khi họ bên chồng có một người anh họ tổ chức đám cưới, chị mới tới dự và lần đầu tiên gặp mẹ chồng. “Tối hôm trước đó, em nằm suy nghĩ hết các câu hỏi mà các bà mẹ chồng hay hỏi. Nhưng hôm sau gặp, mẹ chồng em chẳng hỏi em câu nào” - nàng dâu hài hước chia sẻ.
Câu duy nhất mà cô Hoà nói với chị Đài là: “Con ơi, lại đây chụp giùm bác tấm hình”. Thế rồi, cô tạo dáng hết kiểu này kiểu kia cho con dâu tương lai chụp hình. Thấy mẹ chồng như vậy, chị Đài thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy sự gần gũi, trẻ trung của bà.
Đến lần thứ 2 gặp nhau thì 2 mẹ con rủ nhau đi xem đại hội âm nhạc. "Hai mẹ con chơi trò chơi ngoài trời, quẩy từ sáng đến chiều, vui hết biết", chị Đài kể.

Một thời gian sau con trai đòi cưới, cô Hoà đồng ý liền. "Mình có biết gì đâu mà ý kiến ý cò. Người ta yêu nhau kệ người ta đi, mình ý kiến thành phá đám à” - cô Hoà hài hước chia sẻ quan điểm.
Cưới xong, ở chung với mẹ chồng nhưng 2 mẹ con vô cùng hợp tính, không xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì. Chỉ có duy nhất một lần, lúc đó chị Đài đang mang bầu, có lẽ do tính nết thay đổi nên hơi nhảy cảm. Chị có giận mẹ chồng khi mẹ nói: “Sao anh chị em mà lại tính toán với nhau?", nhưng thực ra chị chỉ nói đùa với chị dâu tương lai.
Nghĩ mẹ chồng không thương mình, chị buồn quá nên đi nhậu với bạn say xỉn, về nhà chị có “nói tùm lum gì đó mà giờ cũng không nhớ, chắc cũng làm mẹ buồn, sau em tránh mặt mẹ luôn".
Hôm sau, chị thu xếp quần áo về ngoại ở 2 tháng trước khi sinh. Lúc đó, cô Hoà nghĩ do con dâu có bầu, tính lại trẻ con nên cô không chấp nhặt.
Đến ngày sinh, chị Đài cũng không báo cho mẹ chồng nhưng có chia sẻ trên Facebook. Có lẽ vì thế mà cô Hoà biết được. Sáng sớm hôm sau, khi chị Đài và mẹ đẻ xách giỏ vào viện từ 5h sáng đã thấy mẹ chồng ngồi đợi ở viện.
"Khi thấy mẹ chồng, em cũng không dám xin lỗi mẹ, chỉ thấy là mẹ không hề giận mình. Năm ngày nằm viện, mẹ chồng cùng mẹ đẻ thay phiên nhau chăm con cháu khiến mình xúc động. Lúc đó, em mới thấy mẹ thương em như người mẹ thứ 2 vậy".
Về phía cô Hoà, khi vào viện chăm con dâu đẻ, cô không hề nói gì về chuyện giận dỗi. "Cô tỉnh bơ luôn, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mãi sau cô mới hỏi ‘ủa sao hôm bữa tự nhiên đi về vậy?"'.
Lúc ấy, chị Đài mới chia sẻ nguyên nhân, rồi 2 mẹ con làm lành.

Chia sẻ về con dâu, cô Hoà nói, toàn bộ việc cơm nước cô đảm nhận hoàn toàn. Con dâu chưa bao giờ nấu một bữa cơm hoàn chỉnh. Nhưng cô cho đó là chuyện bình thường. "Nó bận con cái, buôn bán. Mình rảnh rỗi, không làm gì thì nấu ăn, coi như tập thể dục thôi. Không có nó thì mình cũng phải nấu mình ăn, thêm nó thì thêm cái chén thôi có gì đâu".
Hai MC hết lời khen ngợi bà mẹ chồng dễ thương, dễ tính. Nhờ cách sống vô tư ấy mà cô Hoà không chỉ hoà hợp với con dâu mà còn rất được thông gia yêu quý.
Ở cuối chương trình, mẹ đẻ chị Đài - cô Lê Thị Huỳnh Trang cũng xuất hiện. Cô Trang kể: "Hai nhà đi du lịch chung nhiều lần. Tôi rất quý chị sui, có lẽ chị không có con gái nên thương con dâu. Chị chưa bao giờ la mắng con dâu nên tôi rất yên tâm".
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Nóng: Xác minh thông tin hai nhân viên y tế Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bị người nhà bệnh nhân nhốt rồi đâm bị thương (12:18)
- Chuyển hộ khẩu lộ bí mật động trời: Đứa trẻ nuôi 20 năm không phải con đẻ (1 giờ trước)
- Tân HLV đội tuyển Thái Lan: Từ gã nghiện rượu đến niềm hy vọng của một nền bóng đá (1 giờ trước)
- Phim Sex/Life và bí mật khiến cả Hollywood đỏ mặt: Khi cảnh nóng không chỉ là diễn xuất (1 giờ trước)
- Bé gái tử vong trong xe ô tô khi bị bố mẹ bỏ quên (1 giờ trước)
- Lê Công Vinh: Học vì tương lai (1 giờ trước)
- Chồng chém vợ tử vong chỉ vì lời cằn nhằn (1 giờ trước)
- Phố Wall đỏ lửa, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê (1 giờ trước)
- Ứng dụng VNeTraffic có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi (1 giờ trước)




