-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Đời sống
17/11/2020 16:16Mẹ chồng nàng dâu: Mời thông gia tới ăn bữa cơm, cặp vợ chồng phải bàn nhau bán chó mới đủ tiền mua gói bánh
Khán giả của chương trình "Mẹ chồng nàng dâu" số mới nhất tuần này đã có những giây phút xúc động trước câu chuyện của cặp khách mời bà Nguyễn Thị Loan và chị Lương Thị Bé Nhí.
Gia đình bà Loan vốn không mấy khá giả. Để có tiền cho con trai cưới vợ, vợ chồng bà phải gom góp toàn bộ tiền trong nhà và đi vay mượn khắp nơi mới tạm đủ.
Lúc bà thông gia mời đến thăm nhà, bà Loan muốn biếu chút quà nhưng chẳng có tiền. Vợ chồng bà bàn nhau bán con chó để mua gói bánh tới chơi. Chia sẻ trong chương trình, bà chấm nước mắt: "Đến giờ chị sui chưa biết, mình cũng giữ trong lòng chứ đâu dám nói ra. Nhưng sui gia cũng đồng cảm, thương nhau lắm!".
Tới tận 11 năm về làm dâu, chị Nhí mới biết được biết bí mật này.
Dù khó khăn nhưng bà Loan luôn dành hết tình cảm yêu thương cho con dâu. Ngày chị Nhí sinh bé đầu lòng, bà túc trực trong phòng sinh, cùng chị vượt qua biến cố.
"Con dâu vô phòng sinh thì mình cũng vào theo, chị sui sợ máu không dám vào. Con dâu đau bụng, ói, không có sức sinh. Ở trong đó mấy tiếng đồng hồ, con dâu đuối, nói "con hết khả năng rặn rồi". Mình vừa sợ mất cháu vừa sợ mất dâu mà không biết làm sao.
Nó đau bụng quá trời, bảo mẹ là "con hết khả năng rặn rồi". Tôi năn nỉ con ráng lên. Đến khi lọt em bé rồi, tôi chảy 2 hàng nước mắt, không biết nói gì để cảm ơn bà mụ.
"Đứa này thôi, đừng sinh nữa nhé con, mẹ sợ quá rồi!"", bà Loan nhớ lại.
Kể đến đâu, bà mẹ chồng xúc động tới đó. Có lẽ đó là những giây phút không thể quên với bà Loan và chị Nhí.
Con dâu trong phòng sinh đuối sức "con hết khả năng rặn rồi", mẹ chồng chảy nước mắt, nói một câu lặng người |
Dung (Nguoiduatin.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




