-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
-
Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo
-
Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8
-
Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng
-
Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
-
Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới
-
Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng
-
Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long
-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
Đời sống
20/05/2023 09:45Mẹ chồng và mẹ đẻ là bạn thân, 9X Nghệ An có cuộc sống mơ ước
12 năm học sách cũ của bạn trai
Chuyện tình của chị Trần Thị Cẩm Ly (30 tuổi, hiện sống ở Hà Nội) và anh Ngọc Sơn (31 tuổi) từng có lúc không thuận buồm xuôi gió. Hai người phải trải qua nhiều thử thách, rào cản mới được ở bên nhau.
Cùng quê Nghệ An, từ nhỏ, chị Cẩm Ly và anh Ngọc Sơn đã biết nhau thông qua tình bạn thân thiết của hai người mẹ. Anh Sơn lớn hơn chị Ly một tuổi. Thế nên, mỗi năm, mẹ của anh đều mang sách giáo khoa cũ của con trai đến tặng cho con gái bạn thân.

12 năm, chị Ly học lại sách cũ của anh Sơn nhưng hai người như chẳng liên quan đến nhau. Bởi, chị Ly học hành chăm chỉ còn anh Sơn lại là thành phần cá biệt trong trường.
Thế nhưng, đến năm học lớp 12, anh Sơn đột nhiên trở thành con ngoan trò giỏi và thi đỗ đại học. Điều này khiến chị Ly cảm thấy tò mò nên chủ động xin số điện thoại của đàn anh.
Anh Sơn ra Hà Nội học đại học, chị Ly vẫn ở Nghệ An học lớp 12. Lúc đó, hai người bắt đầu nhắn tin trò chuyện. Tuy nhiên, sau đó, sợ ảnh hưởng đến việc học hành thi cử, chị Ly chủ động cắt đứt liên lạc.
Chị Cẩm Ly kể: “Ngày đó, người lớn ở quê tôi đều nhắc nhở con cái cố gắng thi đỗ đại học mới mong thoát nghèo.
Cũng vì thế, dù mẹ tôi và mẹ chồng là bạn thân, hai bên gia đình cũng quý nhau nhưng người lớn lại ngăn cấm chúng tôi yêu nhau. Bố mẹ sợ chúng tôi yêu sớm, không lo học hành”.

Khi chị Ly học lớp 12, bố mẹ chị rời quê, chuyển vào Đắk Lắk sinh sống. Thế nên, chị Ly dự tính đăng ký thi vào các trường đại học ở phía Nam.
Tuy nhiên, duyên số lại xui khiến chị Ly thi đỗ vào trường đại học ở Thủ đô. Từ đây, chị và anh Sơn nối lại liên lạc.
Chị Ly cười thẹn thùng khi kể lại kỷ niệm đánh dấu bước ngoặt chính thức hẹn hò của vợ chồng chị. Đó là lúc mới ra Hà Nội nhập học, chị rủ người chị họ đi mua sắm ở siêu thị.
“Gái quê lần đầu ra thành phố, lớ ngớ thế nào làm mất luôn túi xách. Trong túi có toàn bộ tiền bố mẹ cho tôi, còn giấy tờ và vé xe nữa.
Tiền không còn một xu, xe cũng chẳng lấy được, tôi chẳng biết nhờ cậy ai nên đành gọi điện, nhờ anh Sơn đến cứu. Sau lần anh hùng giải cứu mỹ nhân, chúng tôi chính thức hẹn hò”, chị Ly chia sẻ.
Trong 8 năm yêu nhau, chị Ly và anh Sơn có 7 năm không dám công khai chuyện tình. Thậm chí, cả hai còn không dám tin có một ngày bố mẹ cho phép cưới xin.
Trải qua bao trắc trở, hiện tại, vợ chồng chị Ly đã kết hôn được gần 5 năm và có một bé trai hơn 2 tuổi.
Bố mẹ chồng thương quý
Sau khi kết hôn, hôn nhân của vợ chồng chị Ly vô cùng thuận lợi. Cả hai được bố mẹ hai bên yêu thương và quan tâm chu đáo.
Suốt 5 năm lấy chồng, chị Ly luôn thấy mình may mắn và tự hào khi được làm con dâu của bố mẹ chồng. Dù không sống chung nhưng mỗi lần về quê, chị được bố mẹ chồng thương yêu như con gái.

Với nàng dâu 9X, bố mẹ chồng không khác bố mẹ ruột, nhà chồng cũng như nhà mẹ đẻ.
“Bất kể chuyện trên trời dưới biển, công việc, bạn bè, kể cả nói xấu chồng, tôi đều tâm sự với mẹ. Mẹ chồng nàng dâu cứ tíu tít không hết chuyện.
Khi vợ chồng hục hặc, tôi rất vững tâm, bởi có mẹ làm đồng minh. Mẹ tôi rất hiện đại, tâm lý và suy nghĩ tích cực. Thế nên, tôi học được rất nhiều điều bổ ích từ mẹ”, chị Ly tâm sự.
Ngoài mẹ chồng, bố chồng chính là thần tượng của chị Ly. Trong mắt con dâu, ông là người đàn ông mẫu mực, tốt bụng và rất yêu gia đình.
Chị Ly nhớ lúc bố chồng chưa nghỉ hưu, cuối tuần, ông mới về nhà. Nhưng, “cứ có bố ở nhà là mẹ em lại được chiều như công chúa.
Chiều chiều, bố giục mẹ đi đánh bóng chuyền cho khỏe, tối về đã có cơm bố chờ. Trước ngày đi làm, bố lúc nào cũng dặn mẹ là nếu bận thì để nhà cửa đấy cuối tuần ông về dọn dẹp. Bố chỉ cần mẹ vui khỏe là được”, chị Ly tự hào.
Chị Ly nói vui: “Từ khi lấy chồng, tôi chẳng còn xem phim tình cảm nữa, học theo bố mẹ chồng thôi cũng đã đủ rồi”.
Những ngày đầu chị Ly về làm dâu, bố chồng của chị thường bảo: “Ở nhà con thì con thích làm gì con làm, còn về đây là không cần làm gì cả, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái”.
Và đúng thật, 5 năm làm dâu, ngoài việc thỉnh thoảng nấu ăn, chị Ly không có cơ hội làm thêm bất cứ việc gì.

“4h sáng, bố đã dậy giặt đồ, dọn dẹp. Mẹ chồng còn dặn bố là dậy sớm thì đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên để cho các con còn ngủ. Tôi ăn chậm nhất nhà nhưng mỗi lần ăn cơm xong chưa kịp thả đũa là bố đuổi tôi như đuổi tà”, chị Ly hài hước kể.
Hiện tại, bố chồng chị Ly đã nghỉ hưu. Cứ mỗi lần nghe tin vợ chồng con trai sắp về quê, mẹ chồng lại thông báo: “Bố vừa giặt chăn thay ga gối thơm tho, sạch sẽ cho vợ chồng con rồi đấy”. Bởi vậy, chị Ly quý những lần được về nhà chồng.

Chị Ly hãnh diện: “Một lần có người hỏi bố chồng tôi kiểu “sao ông làm mấy việc này, phải để vợ con làm chứ”.
Ông đáp lại một câu mà tôi nghe rất xúc động: “Làm việc nhà cũng để thể dục luôn. Làm cho vợ con mình khoẻ chứ có làm nhà người khác đâu mà ngại”.
Nghe thế, xóm làng không chê cười mà còn học theo bố chồng tôi giúp vợ làm việc nhà. Trong mắt tôi, bố chồng là người đàn ông chuẩn mực, là hình mẫu xứng đáng noi theo”.
Để đáp lại tình thương của bố mẹ hai bên, chị Ly luôn ao ước được đón nội ngoại về chung một nhà. Nghĩ đến mơ ước đó, chị lại mỉm cười hạnh phúc và hình dung trước mắt là một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười.
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo Ngọc Lài (VietNamNet)








- Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025 (07/08/25 23:39)
- Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau (07/08/25 22:36)
- Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi (07/08/25 22:30)
- Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38 (07/08/25 21:56)
- Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người (07/08/25 21:07)
- Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai (07/08/25 21:03)
- Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU (07/08/25 20:58)
- Xác định được nhóm đánh hội đồng cháu gái 14 tuổi (07/08/25 20:50)
- Bãi nại cho người xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống nền bê-tông (07/08/25 20:45)
- Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang (07/08/25 20:37)




