-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
Đời sống
09/12/2016 21:33Mẹ đẹp như hot girl chấp nhận xấu vì con
Dù trải qua thời gian khó khăn, nhan sắc “xuống cấp” khi sinh bé, những người mẹ trẻ chấp nhận hy sinh tất cả vì con. Nhiều câu chuyện về tình mẫu tử làm cư dân mạng cảm động.
Đó là những dòng tâm sự của Đặng Cẩm Nhung, 24 tuổi, quê Hà Tĩnh sau khi sinh con 3 tháng. Chia sẻ của Nhung trên mạng được nhiều chị em đồng cảm.
![]() |
Cô gái xinh đẹp như hot girl trở nên xấu xí khi mang bầu. Ảnh chụp màn hình. |
Nỗi đau sau vết rạn da chưa lành
Trước đó không lâu, tâm sự của một phụ nữ bị chồng bỏ vì “tấm bản đồ da người” chằng chịt trên cơ thể sau khi sinh con cũng khiến nhiều người suy ngẫm.
Người này từng là niềm tự hào của chồng mỗi khi cùng anh sánh bước. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi hẳn sau khi sinh con. Cô tự ti vì những vết rạn chằng chịt xuất hiện. Sự thay đổi của chồng khiến cô suy nghĩ và khóc nhiều, sống bế tắc.
"Tôi trở thành độc thân sau sóng gió, bão bùng. Tôi sợ ai đó phải thấy 'cái bản đồ da người'. Tôi sợ đến không dám thở, sợ cả ánh đèn. Nhưng khi nhìn con đẹp như thiên thần, tôi tin chắc mình vẫn quyết định được làm mẹ nếu được lựa chọn lại lần nữa", phụ nữ này viết.
Hành trình đến với thiên chức làm mẹ trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, với những thay đổi lớn về ngoại hình, tâm sinh lý. Đằng sau những vết rạn da khó lành theo thời gian là sự hy sinh cao cả, thậm chí mất cả đôi mắt, mạng sống của mình.
Cư dân mạng chắc hẳn chưa quên câu chuyện chị Nguyễn Thị Yên (thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) khóc nức nở ôm chặt chồng trong phòng sinh con hỏi dồn dập: “Anh ơi, em không nhìn thấy con rồi. Con mình có xinh không anh? Con có giống em không?”.
Mang thai tháng thứ năm, cơ thể chị Yên có biểu hiện lạ. Khi đi khám, chị bị chẩn đoán mắc ung thư hốc mũi giai đoạn cuối. Dù được bác sĩ khuyên bỏ thai nhi để điều trị giữ mạng sống, chị vẫn quyết giữ con. Người mẹ sinh con cũng là lúc đôi mắt mình không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.
Những ngày tháng 5 vừa qua, câu chuyện về nữ thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm từ chối điều trị ung thư phổi, dũng cảm sinh con cũng làm nhiều người không cầm được nước mắt.
Người mẹ trẻ được các bác sĩ chỉ định sinh mổ ở tư thế ngồi lúc thai nhi được 29 tuần tuổi. Bé Gấu ra đời nặng 1,3 kg, phải ấp trong lồng kính vì bị sinh non.
Giây phút thiếu úy Huyền Trâm trò chuyện với con trai qua lồng kính ngắn ngủi khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Những lời dặn dò “con phải ngoan, phải cùng mẹ kiên cường và cố gắng” của người mẹ ấy sẽ mãi là hành trang đi cùng con trai trên cuộc đời.
![]() |
Nhiều cô gái khác rơi vào trường hợp tương tự như Cẩm Nhung khi mang thai. Ảnh:Nguyễn Như Quỳnh. |
Tất cả vì con!
Những câu chuyện cảm động trên một lần nữa cho thấy tình mẫu tử thiêng liêng trong cuộc sống.
9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, những thay đổi xấu xí ngoại hình, mệt mỏi có là gì khi được thấy con yêu chào đời trong sự khỏe mạnh. Người mẹ nào cũng sẽ lựa chọn hy sinh tất cả vì thiên thần nhỏ của mình.
Những phụ nữ mang trên mình “tấm bản đồ da người” vẫn từng ngày đứng trước gương nhìn ngắm cơ thể. Có thể buồn, tự ti, chán nản, nhưng họ chưa bao giờ hối hận vì sự đánh đổi ấy.
Cẩm Nhung cũng vậy, dù quãng thời gian mang bầu với cô dài đằng đẵng, có lúc tưởng bị trầm cảm, bản thân chẳng thiết tha gì, cảm giác nặng nề, mệt mỏi đeo bám. Động lực duy nhất lúc đó của 9X là con.
“Tất cả chỉ vì con. Hiện tại, nhìn con vui khỏe mỗi ngày, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng", người mẹ viết.
Bé Nguyễn Hoàng Cẩm Tú - con gái chị Yên - cũng lớn lên khỏe mạnh với sự chăm sóc của gia đình và người mẹ không bao giờ nhìn thấy mặt mình.
Chặng đường của mẹ con chị Yên còn rất nhiều gian khổ và khó khăn phía trước. Thế nhưng, nếu không phải vì sự dũng cảm, kiên quyết của người mẹ, bé con kia đâu thể được nhìn thấy ánh sáng của sự sống trên đời. Người mẹ ấy đã dành nguồn sáng của mình cho con!
Theo Hàn Triệt (Zing.vn)








- HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi (17 phút trước)
- Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc (29 phút trước)
- Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup (40 phút trước)
- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (1 giờ trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (1 giờ trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (1 giờ trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (1 giờ trước)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (1 giờ trước)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (2 giờ trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (2 giờ trước)




