-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Đời sống
09/05/2016 15:19Mẹ gặp lại con sau hơn một thập kỷ xa cách nhờ Facebook
"Tôi mất quyền nuôi con vì không phải là công dân Canada", Boclaras nói.
![]() |
Sau ly hôn, Boclaras mất quyền nuôi con nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó mẹ con sẽ đoàn tụ. Ảnh: Dyna Boclaras. |
Sau khi ly hôn, Boclaras trở về Philippines nhưng vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ đoàn tụ cùng con. Thông qua Facebook, cô đã thực hiện được mong ước của mình, theo ABS-CBN News.
"Tôi gửi tin nhắn qua trang cá nhân nhắn con rằng 'không biết con còn nhớ mẹ không nhưng con là con trai của mẹ. Con là Aaron, con trai mẹ. Mẹ đã tìm thấy con'", Boclaras kể.
Cuối cùng, Boclaras cũng nói chuyện được với Aaron qua Skype. Về phần mình, Aaron bị sốc khi nhận được tin nhắn từ một phụ nữ tự giới thiệu là mẹ cậu.
"Vào một ngày nọ, khi đăng nhập vào Facebook, tôi nhận được tin nhắn và chắc rằng đấy là mẹ mình. Đó là khoảnh khắc sốc nhất cuộc đời tôi bởi hai mẹ con có thể kết nối lại với nhau một cách bất ngờ", Aaron chia sẻ.
Aaron thừa nhận không có nhiều ký ức về mẹ và từng đau khổ vì nghĩ rằng bà đã bỏ rơi và quên mình.
"Kỷ niệm của tôi về mẹ rất mờ nhạt. Nhớ tới mẹ, tôi nghĩ đến giọng nói của bà, dù là lúc nói hay khi hát. Đó là ký ức mạnh mẽ nhất tôi có", Aaron nhớ lại.
Aaron, hiện 22 tuổi, sắp trở thành nhân viên điều tra tội phạm ở Canada. Từ khi kết nối được với mẹ, chàng trai này cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu biết rằng mẹ vẫn yêu thương mình.
"Mẹ, con biết đã rất lâu chúng ta không gặp nhưng mẹ luôn là mẹ của con, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Con rất biết ơn vì điều đó", Aaron tâm sự.
Aaron đang lên kế hoạch tới Philippines thăm mẹ.
![]() |
Boclaras liên lạc với con qua Skype. Ảnh: ABS-CBN News. |








- “Tôi vừa mất hết tất cả”: Tâm sự đầy cay đắng của một "coin thủ" sau đêm bão tố (19:13)
- Yêu cầu kiểm điểm vụ bữa ăn "đạm bạc" của học sinh gây xôn xao dư luận (36 phút trước)
- Đằng sau sự bình tĩnh đến kỳ lạ của Bắc Kinh trước đòn tăng thuế quan của Tổng thống Mỹ (54 phút trước)
- 8 lần xóa xăm đau đớn của chàng trai TP.HCM từng xăm kín mặt (1 giờ trước)
- Bị giật 40 tờ vé số, người đàn ông hoảng hốt chạy bộ đuổi theo xe kẻ cướp (1 giờ trước)
- Đã mắt ngắm hàng chục con cá heo "nhảy múa" giữa biển Hòn Cau (1 giờ trước)
- Đăng hình ảnh có chứa logo cờ bạc, một cô gái bị phạt 7,5 triệu đồng (1 giờ trước)
- Cháy tầng 15 chung cư ở TP HCM lúc trời đang mưa (1 giờ trước)
- Từ ngày 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng bắt buộc phải thực hiện quy định sau (2 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to đến rất to (2 giờ trước)




