-
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm -
Bắt ông trùm dùng ma túy sai khiến người nghiện làm việc, kinh hoàng cảnh tượng khi đột kích hầm trú ẩn -
Cái kết đắng cho gã công nhân sàm sỡ đồng nghiệp trong công ty, hé lộ mối quan hệ của hai người -
Mẹ bỉm sữa hoang mang vì vụ thu hồi sữa Aptamil: "Con uống 5 lon trong diện thu hồi, đọc tin mà mất ngủ" -
Cảnh báo: 3 loại gia vị "quen mặt" trong bếp có thể sinh độc tố ung thư nếu không cất tủ lạnh -
Xe bán tải lao xuống suối sâu, lật ngửa trong đêm ở Lào Cai: 2 người tử vong, 2 người bị thương
Đời sống
02/10/2017 21:57Mẹ Hà Thành trổ tài bày mâm cỗ Trung thu cho con chỉ 200 nghìn đồng vẫn đủ mọi món
Chỉ với khoảng 200 nghìn đồng tiền mua nguyên liệu và học cách làm trên mạng, chị Hường đã có được một mâm cỗ Trung thu với rất nhiều con vật ngộ nghĩnh dành tặng con trai.
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc, ngày mà mọi trẻ nhỏ đều háo hức được trông trăng, phá cỗ với đầy đủ bánh kẹo và hoa quả. Là năm đầu tiên đón Trung thucủa cậu con trai Ken (gần 1 tuổi), chị Trần Thu Hường (26 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, cũng muốn chuẩn bị một mâm cỗ thật đặc biệt và ý nghĩa để dành tặng con trai đêm Rằm sắp tới.
![]() |
![]() |
| Chị mày mò cách làm trên mạng để làm ra mâm cỗ các con vật ngộ nghĩnh từ hoa quả. |
"Tết Trung thu luôn được coi là ngày Tết đoàn viên, là ngày mà những đứa trẻ mong đợi nhất, ngày chúng có thể thỏa sức chơi đùa bên mâm cỗ đêm Rằm, thưởng thức những miếng bánh Trung thu thơm ngon nhất. Năm nay Ken gần 1 tuổi, vì thế mình muốn đem lại cho con tuổi thơ thật ý nghĩa, muốn con có những kỷ niệm thật sâu sắc với ngày Tết Trung thu đầu tiên, để sau này nhắc lại cả mẹ và bé đều cảm thấy ấm áp", chị Hường chia sẻ.
Theo chị, để chuẩn bị nguyên liệu làm ra mâm cỗ trung thu như trên thật ra rất đơn giản bởi những thức củ quả này có bán sẵn ở siêu thị, thâm chí là trên các sạp hàng tạp hóa ngoài chợ. "Đợt này, hoa quả đang vào vụ nên không hề đắt đỏ. Tính toán chi phí cho mâm cỗ này, mình chỉ mất khoảng 200 nghìn đồng thôi à. Còn lại công sức thì chả đáng là bao. Mình chỉ mất khoảng 1 buổi tối, vừa ngồi chơi với con, vừa ngồi tỉa tỉa cho vui".
![]() |
| Chỉ với những quả nho xanh, ổi, cà rốt và vài chiếc tăm tre, chị Hường tạo ra con nhím và con chuột siêu dễ thương. |
Theo đó, những nguyên liệu mà chị Hường lựa chọn để bày trong mâm cỗ thật đơn giản: chỉ là những quả ổi, quả nho, quả táo, quả dứa, củ cà rốt, su su... và một số bánh kẹo, đèn lồng hình con cá. Những loại quả trên sẽ được chị khéo léo cắt tỉa, kết hợp lại với nhau để tạo ra các con vật dễ thương mà bé thích như con ếch, con nhím, con chuột, con sâu, con cua, con cá...
![]() |
| Con cua được làm từ táo và cam. |
![]() |
| Con ếch được là từ quả su su, cà rốt và nho. |
Đặc biệt, chị Hường là người khéo tay nên cũng đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh Trung thu handmade. Thế là mâm cỗ của chị đã hoàn thành và theo như chồng chị nhận xét "đẹp trên cả mong đợi".
"Lúc mình ngồi tỉa các con vật, Ken thích thú lắm, cứ ngồi ngắm mẹ làm, chốc chốc lại ngọ nguậy nghịch đủ thứ. Mình định tới lúc làm xong thì chụp cho con vài kiểu ảnh để làm kỉ niệm. Thế nhưng khi làm xong quay ra cu cậu đã ngủ ngon lành (cười). Tuy nhiên, cũng không sao cả, ngày hôm sau bé dậy nhìn thấy mâm cỗ tỏ ra vô cùng thích thú. Như thế là mình đã cảm thấy thật hạnh phúc rồi", mẹ trẻ 9X kể lại.
Cùng ngắm qua một số hình ảnh về mâm cỗ Trung thu mà chị Hường đã chuẩn bị cho con trai:
![]() |
| Chỉ mất 200 nghìn mua nguyên liệu và vật dụng sẵn có trong nhà, chị Hường đã tạo ra mâm cỗ Trung thu tuyệt đẹp cho con. |
![]() |
| Chiếc đèn ông sao sáng lung linh được chị khéo léo cắt tỉa từa quả bưởi. |
![]() |
| Một "thiết kế" khác từ quả mướp đắng để tạo ra con nhím. |
![]() |
| Một số tạo hình con vật của chị Hường. |
![]() |
| Với những con vật ngộ nghĩnh này, bé Ken con trai chị Hường đã tỏ ra vô cùng thích thú. |
![]() |
| Chắc chắn đây sẽ là một Trung thu đầy ý nghĩa với Ken. |
![]() |
![]() |
![]() |
Theo Chị Chi (Khampha.vn)
- Cuộc hội đàm khẩn cấp tại Điện Kremlin: Nga và Iran thắt chặt liên minh trước áp lực từ Mỹ (20:39)
- Sắp thử nghiệm vaccine phòng virus Nipah trên người (20:10)
- Honda chính thức ra mắt "vua xe ga" 125cc mới giá 46 triệu đồng: Được săn đón hơn Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Sập mỏ coltan lớn, hơn 200 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể trở lại thi đấu, HLV Kim Sang-sik đối phó như thế nào? (2 giờ trước)
- UBND phường lên tiếng về sự xuất hiện của hàng trăm ngôi mộ không hài cốt ở nghĩa trang tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Bé gái 13 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối, tất cả chỉ vì thói quen tai hại của người cha (2 giờ trước)
- Lời khai Việt kiều Mỹ vừa về nước lôi loa kẹo kéo ra nhảy nhót giữa đường đông xe (3 giờ trước)
- Futsal Việt Nam thua Thái Lan ở giải châu Á (3 giờ trước)
- Bi kịch cuộc đời của cô gái 28 tuổi ra tay sát hại bạn trai trong cơn ghen, ma túy đã đẩy vào đường cùng (3 giờ trước)













