-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Đời sống
09/02/2022 16:50Mẹ khóc nức nở ngày tiễn con lên thành phố sau kỳ nghỉ Tết, phản ứng của cô gái thu hút nửa triệu người xem
Kỳ nghỉ Tết kết thúc, cuộc sống trở lại về quỹ đạo vốn có, người lên thành phố đi học, đi làm, người theo nhà chồng về phương xa. Các gia đình lại mỗi người một ngả, đem theo cả nỗi nhớ thương da diết của cha mẹ.
Mới đây một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc chia tay của một bà mẹ tiễn con sau ngày Tết đã hút gần nửa triệu lượt xem trên mạng xã hội Tiktok khiến nhiều người bùi ngùi.
Theo đoạn clip, những đứa con ngồi trên xe, balo hành lý, đồ đạc lỉnh kỉnh. Còn bà mẹ tóc bạc phơ, gương mặt khắc khổ, hai tay cứ thế lau hàng nước mắt lăn dài trên má. Bà bịn rịn không giấu nổi xúc động, cứ khóc mãi, một lời chia tay cũng chẳng thể nói thành câu.
Nhưng trái ngược với sự lưu luyến không rời của người mẹ, cô gái chỉ cười khúc khích, an ủi bà: "Tụi con về nghen, không có khóc. Trời ơi, đi vô đi, mẹ đi vô tụi con mới về được".
Lời nói đầy lạc quan ấy vốn để động viên tâm trạng người mẹ già, nhưng có lẽ trong thâm tâm cô cũng thấy buồn khôn xiết. Chiếc xe máy đi khuất xa rồi, bà mẹ vẫn đứng tần ngần mãi ở con đường vắng, nhìn theo bóng các con...
Dân mạng vô cùng xúc động trước đoạn clip, nhiều người như tìm được chính cảm giác của mình khi phải xe bố mẹ, gia đình sau dịp Tết để đi học, đi làm.
- Nhớ mẹ quá, ngày xưa đi làm mẹ cũng đứng khóc, giờ nhà đìu hiu chỉ còn một mình...
- Mẹ thương con biển hồ lai láng... Các con hãy nhớ thường xuyên về thăm bà, gọi điện thoại hỏi thăm đôi câu là bà mừng lắm rồi.
- Nghĩ mà thương mẹ, con cái đi học đi làm xa nhà cả năm, có mỗi mấy ngày Tết ngắn ngủi được đoàn tụ lại sớm phải rời đi để lại mẹ một mình.
- Thế mới thấy cha mẹ luôn mong nhớ con, cảm thấy chúng thật bé bỏng dù họ có lớn tới nhường nào... Vậy nên mọi người nhớ thường xuyên gọi điện động viên cha mẹ nếu phải rời họ lên thành phố nha.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (40 phút trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (43 phút trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (45 phút trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (47 phút trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (49 phút trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (51 phút trước)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (54 phút trước)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (1 giờ trước)




