Đời sống

Mẹ ly hôn, con gái ở với bố xin cái bánh bao cũng bị bà nội hất tay xua đuổi, quyết định của người mẹ sau đó được dân tình vỗ tay ủng hộ

Dù cuộc sống khó khăn, rau cháo qua ngày nhưng được mẹ yêu thương vẫn còn hơn ở với cha nhiều tiền nhưng bị đối xử lạnh bạc.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đã lan truyền một câu chuyện gây phẫn nộ tột cùng. Người đăng tải câu chuyện là mẹ của hai đứa con 1 trai, 1 gái. Trải qua khoảng thời gian dài chung sống, cô nhận ra chồng cũ không phải là người cha, người chồng mẫu mực mà bản thân và các con có thể nương tựa nên đã quyết định ly hôn để tìm được hướng đi mới cho cả hai.

Nói về chồng cũ, cô cho biết anh là một người không biết quan tâm chia sẻ, lại hay rượu chè. Thậm chí anh còn nhiều lần ngoại tình và không ngần ngại đánh đập vợ.

Nếu như việc ly hôn vốn đã không dễ dàng thì nuôi con một mình càng là một vấn đề khiến cho bà mẹ này trăn trở. Nguyên nhân là vì mức thu nhập kinh tế của cô không đủ để chăm lo cho cả hai con. Cuối cùng bà mẹ này đành "bấm bụng" để đứa con gái lớn cho nhà chồng chăm sóc, không ngờ, quyết định này còn gây ra những chuyện khiến cô đau xót hơn.

Người mẹ này cho biết ngày cô và con trai dắt tay nhau rời khỏi căn nhà, chồng cũ của cô tỏ ra hả hê. Đỉnh điểm, anh ta còn gửi cho cô một đoạn video quay cảnh con gái lớn đang đứng thèm thuồng nhìn mọi người ăn uống. Đoạn clip càng khiến người xem đau lòng khi cô bé đưa tay xin một chiếc bánh bao nhưng bị chính bà nội xua đuổi.

Mẹ ly hôn, con gái ở với bố xin cái bánh bao cũng bị bà nội hất tay xua đuổi, quyết định của người mẹ sau đó được dân tình vỗ tay ủng hộ
Người bà đưa tay xua đuổi cô bé ra khỏi bàn ăn. (Ảnh: Sohu)

Xem xong đoạn clip, cô chỉ biết khóc thương cho con gái nhỏ và thương cho chính bản thân mình không đủ điều kiện để đùm bọc đứa con của mình. Cô tâm sự rằng, bản thân muốn cả hai con ở bên vì thừa biết chồng và cả mẹ chồng không ưa mình, con gái ở lại chắc chắn sẽ không được lòng họ. Tuy nhiên cuộc sống quá khó khăn, chẳng còn cách nào khác mới để lại con gái ở nhà chồng cũ một thời gian. Cô nghĩ dù gì đứa bé cũng là con cháu, là ruột thịt của họ, cô không nghĩ họ có thể đành tâm cư xử tệ bạc với con mình. 

Mẹ ly hôn, con gái ở với bố xin cái bánh bao cũng bị bà nội hất tay xua đuổi, quyết định của người mẹ sau đó được dân tình vỗ tay ủng hộ - 1
Sau đó, vì không đành lòng để con đói khổ, người mẹ Trung đã đón con gái về ở cùng, mặc cho những thiếu thốn kinh tế. (Ảnh: Sohu)

Cuối cùng, vì không đành lòng để con chịu khổ nên người mẹ này đã đón cô con gái về ở cùng. Cuộc sống dẫu sẽ khó khăn hơn, nhưng chỉ cần mẹ và con gần nhau thì hạnh phúc cũng được tròn đầy. Cô nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức, làm mọi việc có thể để chăm lo cho hai con mình, cho con có một cuộc sống tốt nhất có thể. Còn với cha của các con, một khi đã đối xử với chính con ruột của mình như thế, tôi sẽ coi như anh ta chưa từng tồn tại".

Ngay khi câu chuyện được đăng tải đã nhận về nhiều luồng ý kiến. Phần lớn đều lên án gia đình người chồng quá tàn nhẫn. Bên cạnh đó, một số Mạnh Thường Quân cũng ngỏ ý sẽ giúp 2 đứa bé một chút về chi phí ăn học để đỡ đần cho người mẹ đơn thân.

- Đọc mà rớt nước mắt! Chỉ là một chiếc bánh bao thôi, đến người dưng còn giúp nhau được. Đằng này thì...

- Hổ dữ cũng còn biết nhường miếng ăn cho con khi thiếu thốn, người cha này và cả gia đình nhà anh ta không xứng đáng làm người. Đối xử như vậy với một đứa bé đã là nhẫn tâm, đây lại còn là đứa con do chính anh ta sinh thành. Thực sự không thể nào mà tưởng tượng nổi!

- Người mẹ làm như thế là hoàn toàn đúng đắn. Khổ cũng cố mà nuôi 2 đứa. Để con bé ở gia đình tàn nhẫn kia cuộc sống của nó có khi càng khổ sở hơn mà thôi.

- Trên đời vẫn có loại người như người chồng và người bà kia sao? Tôi tưởng tâm tư cay nghiệt như vậy chỉ có trong phim truyền hình thôi? Đáng sợ quá!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/me-ly-hon-con-gai-o-voi-bo-xin-cai-banh-bao-cung-bi-ba-noi-hat-tay-xua-duoi-quyet-dinh-cua-nguoi-me-sau-do-duoc-dan-tinh-vo-tay-ung-ho-tintuc832074